1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tai sao con gai thich tim nguoi yeu la con trai kien truc?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dolphin207, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. upakey

    upakey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Nói chung, theo tôi thấy, một người kiến trúc sư khi đã dồn tâm trí vào thiết kế một ngôi nhà , một đô thị hay một master piece thì sản phẩm mà anh làm ra sẽ phản ánh con người anh. Các nhà tâm lí học cũng đã nói, khi bạn đi tìm một người mình yêu tức là đang đi tìm chính mình, bởi khi bạn đã yêu rồi thì người bạn chọn sẽ là đại diện của bạn ''representative'' , từ cử chỉ, đến câu nói, từ cách ăn mặc đến vóc dáng, dù bạn không hề biết nhưng bạn và người bạn yêu đều rất giống nhau.
    ''con gái thích con trai kiến trúc làm người yêu'' , có thể con gái nghĩ con trai kiến trúc suốt ngày làm bạn với ý tưởng và bút chì nên sẽ có tâm hồn phong phú, lãng mạn, hay con gái thực ra không hiểu được chính mình, có khi họ yêu nét vẽ của chàng trai kiến trúc mà tự ngộ với bản thân là mình đã thích hắn chăng???...cũng đúng một phần thôi, đôi khi đây cũng chỉ là câu nói hay sở thích theo phong trào, chưa chắc khi hai người gần gũi nhau rồi có thể kéo dài tình cảm một cách thực sự...bởi những điều mình cần ở người kia thì họ không có...nhưng nói chung, tôi chưa gặp ai và cũng chưa thấy ai bảo thế cả.
     Architecture 's soul , mate and dream...
  2. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    hehe thằng này chắc bị ông nào làm mất mặt nên akay hehe trai KTHN làm gì có chuyện nói sai chính tả xấu trai răng hô...để hôm nào tao qua trường mày xem trường mày ntn mà mày tinh tướng thế
    LE NGHIA for only you
  3. Baby_haohuyen

    Baby_haohuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vợ tương lai của Các anh kiến trúc đây ạ, hỏi ko phải chứ em ocvang chắc chẳng đẹp gì cho cam. Có lẽ ocvang nói phù phiếm ở đây gồm những người nào khen ocvang là đẹp..Phù
  4. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phét phét phét
    [
    brown]Mainly cai'' khỉ gió gì? Tóc thì bù xù, vừa hôi vừ bẩn, lại còn hay văn vở lắm chi em ạ. Đừng tin
    Còn cái khoản kiếm tiền ấy à? Chưa chắc đâu. Ở đất này, đất chật KTS đông, mở cửa xưởng nào ra cũng một phi đội KTS quắc mắt nhìn ra, thử hỏi kiếm tiền dễ à. Hơn nữa kiếm được tiền rồi có mấy ông KTS nào giữ được xiền. [/brown]
    Phét phét phét
    Khong the va ... co the...
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    he he về quê tớ làm việc đê, có xiền chẳng biết tiêu gì
    ( lâu rùi vào đây chẳng biết post gì tranh thủ chát chít tí, chẳng biết anh Arcvubale dào này biến đâu mất tăm, nếu ốm thì thông béo để cả nhà đến thăm chứ?!)
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chỉ em nào lãng mạn quá , ngây thơ quá mới đi yêu dân Kiến Trúc thôi.Yêu vẻ bề ngoài hoặc yêu tài năng chẳng hạn.
    Mà hình như các bố KT cũng hoa lá cành ra phết.
    Còn những KTS thực thụ nhìn bề ngoài không ai nói đó là dân KT cả.Họ cũng có cách nhìn cuộc sống và những lo toan hằng ngày như những người ở các ngành nghề khác.
    Kiến Trúc cũng chẳng phải là một nghề cao siêu lắm đâu.Nó cũng là một ngành dịch vụ.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  7. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Zời zời. Wê cậu như thế là vùng đất chết. không có chỗ tiêu xiền, như vậy cũng chẳng có chỗ kiiém xiền. KTS không thể dung thân được. Cậu cũng nên bỏ quê mà đi thôi.
    Khong the va ... co the...
  8. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái thật là dại dột khi đi yêu bọn KTS.Bởi vì bản tính của bọn KTS là hay lăng nhăng,thích uống rượu hút thuốc chơi bời,tiền kiếm được thì ít, tiêu thì nhiều..v..v.....Nói chung là chả được cái điểm tôt nào....
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế mà người tớ yêu chẳng biết uống rượu, không hút thuốc, cà phê, không chơi bời, tiêu tiền vừa phải, không lăng nhăng, mỗi tội, đi tu rồi...nhớ quá tình ơi!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To ndungvnam_is_number1 :
    Những điểm number 1 noi đúng thế không biết. Cái bọn KTS thì chúng nó thích hết, cái gì cũng thích, đúng là bọn thượng vàng hạ cám. Nói chung chẳng được cái điểm tốt nào..... Được mỗi cái họ có bản chất tốt, chẳng phải bon chen nhiều...Anh em KTS sống thoáng mờ.
    Mà xét cho cùng không có KTS thì number1 ở đâu? lấy đâu ra cái nhà ra hồn để ở, lấy đâu ra đất để ở, hay là ra "lò gạch" ở cho nó mát...khà khà khà...Kể cũng khoái nhỉ

    Khong the va ... co the...

Chia sẻ trang này