1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại cần tình yêu đến thế chứ ???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babygod84, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    yeu thu~ đi roi biet
  2. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cần chứ!! Rất cần là khác. Có yêu mới có cảm thấy được tình cảm. Có cảm thấy được tình cảm thì mới cảm thấy là mình đang sống. Nếu vô tri, vô giác thì nào khác chi khúc cây, hòn đá đâu? Còn thứ tình cảm nào ngoài tình yêu nam nữ đem lại đủ cảm giác sướng, khổ, đắng, cay, ngọt ngào, chua chát... như vậy không? Hạnh phúc trong tình yêu là sung sướng, đau khổ vì yêu là ngọt ngào, hy sinh vì tình yêu là cao thượng... Còn gì để nói nữa đây?
    Có điều .... How? How to love???? :((
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  3. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người cần tình yêu ư? Để biết thế nào là đau khổ đó các bác
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nưã
    Buồn thôi lại về
  4. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu để hiểu mình hơn
  5. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    và cũng để biết được người ấy xấu như thế nào .......
    Give Only You
  6. scorpionin

    scorpionin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương cũng là tình yêu đẹp.Cuộc sống không thể thiếu tình yêu được.Hãy yêu hết mình và bằng tất cả trái tim.
  7. ti_deo_ti_teo

    ti_deo_ti_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khi người ta còn nhỏ, người ta cần đến tình yêu của bố mẹ để được nuôi lớn lên.
    khi người ta trưởng thành, bước vào cái tuổi ẩm ương, người ta cần đến tình yêu để mơ mộng cho mình một tương lai như trong chuyện cổ tích " nàng công chúa gặp được chàng hoàng tử đẹp trai"
    khi người ta lớn hắn, người ta cần đến tình yêu để có một gia đình êm ấm và đẻ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày chính bằng tình yêu đó.
    khi người ta già, người ta cần đến tình yêu để tiếp tục sống nốt khoảng thời gian con flại của đời người, để cùng bạn đời nhìn lại những gì đã qua......
    phải chăng là như thế???????? nhưng tui nghĩ ở cái thời này, tuổi trẻ bây giờ, khi chưa biết tình yêu đích thực và cũng chưa cần một tình yêu đích thực thì mọi thứ cũng chỉ là giả dỗi. ... yêu chơi....yêu để khẳng định với bạn bè rằng mình cũng có "người yêu", vụ lợi, thực dụng....hay là tôi đã chỉ thấy những mặt xấu của nó mà không nhìn thấy cái tốt đẹp????
    Gió tới hư vô, cuốn mọi kỉ niệm vào dĩ vãng...
  8. manh031ttvnol

    manh031ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết trong lòng một ít, mấy khi yêu mà đã được yêu. thế nên cần phải tìm kiếm cho mình một tình yêu , à mà kiế như thế nào nhỉ? hiihihihihi

Chia sẻ trang này