1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người lại khổ ?

    Mình đang bi quan chán nản quá sức chịu đựng . Mình thấy cuộc đời này có lẽ chỉ toàn đau khổ thôi . Mình muốn hỏi các bạn xem tại sao con người lại đau khổ ? Liệu có thoát được nó không ? Mình thật chán chường lắm rồi
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi! Bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy! Tớ lo cho cái thân tớ còn chưa xong đây
    Trời ơi;khổ; khổ ;khổ và khổ;đến lúc nào mới được chết đây!
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có ông trời thật à ? Thế tìm thang ở đâu?
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ở chợ Mộng Mơ có bán đấy!
  5. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    MÌnh bế tắc quá lên đây hỏi mà bạn nỡ đùa mình .
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Với câu hỏi của bạn không chửi và dạy đời mà đùa là đang còn may chán đấy!
  7. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi thế là không chấp nhận được à ? Bế tắc quá nên mình chỉ biết vào đây hỏi thôi . Bây giờ chẳng nghĩ nổi cái gì nữa rồi ,mình bị trầm cảm rồi
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bạn bế tắc mà đi hỏi người bế tắc thì chỉ có nước lập hội nhảy cầu Long Biên thôi.
  9. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lão tôn thấy những lúc như vậy đều có sự hiện diện của cái Tôi với cường độ mạnh, hay nói đúng hơn các tư tưởng đối lập cọ xát, những mong muốn không được thoả mãn, bất mãn với thực tại, bế tắc.... Tại sao con người lại đau khổ ư? Câu này cũng gần nghĩa với câu Tại sao con người lại tồn tại trong mình cái Tôi, cái bản ngã khó chịu như vậy? Không biết có phải là do sự cô đặc Năng Lượng trong hàng tỉ tỉ năm hay là do sự tác động của các lực vô hình mà chúng ta chưa hiểu? Ngoài ra môi trường sống cũng tác động rất lớn. Bác có để ý thấy người dân ở miền quê có khi nào nghe họ kêu ca là bị sờ trét không? Phần lớn là dân thành thị thôi. Bây giờ nhà bác thử chơi thể thao đi hoặc chơi game, hoặc làm việc chân tay nào đó cũng được như làm vườn ý. Miễn là giảm thiểu cái Tôi của mình. Chơi mệt về ngủ ngon lắm. Sáng mai dậy là hết ngay. Còn để không bao giờ khổ nữa thì nhà bác đi mà hỏi Phật ấy
  10. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình quê ở Nam Định . Đang đi làm xa nhà và mới bị đuổi việc . 32 tuổi mà chưa có gì , vừa bị người mình tưởng đã là người yêu lừa dối , gia đình khó khăn đủ thứ , bản thân mình bị trầm cảm nặng nề , bơ vơ trên này , bạn bè người thân không có .

Chia sẻ trang này