1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Uhm; công nhận với bác là đúng. Người ở vùng quê nông thôn ít khi kêu stress như ở thành phố lớn.Họ thường làm việc nặng(tay chân) tối về lăn đùng ra ngủ ngon lành.
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Uhm; hoàn cảnh cũng tương đối bi đát đấy; thế ngoài việc chết ra bác có dự định gì cho công việc hiện tại tương lai của mình?
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Họ kêu không ít đâu , nhiều là khác . Mình cũng là dân quê nên biết . Mình quê ở Nam Định và cũng từng sống ở những vùng đất nghèo nàn ở Thanh Hóa và Thái Bình . Họ kêu nhưng không kêu ra ngoài nhiều như thành phố vì quan hệ làng xóm ở quê rất gắn bó chứ không ích kỷ như trên thành phố . Họ chia sẻ được với nhau nên không kêu ca nhiều như thành phố
  4. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đã chán đời cùng cực thì có dự tính gì cho công việc nữa .
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Về quê; cưới một cô nào thật xấu vào; mở một quán nước hay bán quán gì gì đấy; hai vợ chồng sống giản dị mà chân thành là được. Vì bác nói ở quê sống chân thành hơn ở thành phố mà; vậy còn ở đây bon chen làm gì nữa cho khổ?
  6. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác khuyên em thế thật à ? Đời mình lại bi đát đến mức khốn khổ thế này sao . Ai mà chả muốn bon chen ở thành phố
  7. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đi tu có phải là 1 giải pháp không các bác ?
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác định theo đạo Phật à?
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    khuyên thật chứ đùa à
    danielwesber2004: đã thiếu tiền
    danielwesber2004: ko nghề ngỗng
    danielwesber2004: bị đá
    danielwesber2004: lại còn bệnh tật
    danielwesber2004: bi quan và thiếu nghị lực
    white_wind_16: ha ha
    danielwesber2004: hừ
    white_wind_16: đúng là toàn vào diễn đàn để chọc gậy bánh xe thôi
    white_wind_16:
    danielwesber2004: mà tưởng mở quán ăn khách dễ lắm à
    white_wind_16: quán lô đề thì chắc là dễ ăn khách đấy
    white_wind_16: lại nhanh giàu nữa
    white_wind_16: ^ ^
    danielwesber2004: ha ha
    white_wind_16: dạo này đang cần tiền
    danielwesber2004: có lẽ nên làm ăn phi pháp thôi
    white_wind_16: có lẽ hôm nào phải liều nhờ ông anh đánh hộ một con
    white_wind_16:
    white_wind_16: ừ
    danielwesber2004: có mối nào ở Trung Quốc
    danielwesber2004: chú nhập lậu cho anh một kho
    white_wind_16:
    white_wind_16: những chuyện dễ bị bỏ tù như thế thì em chịu
    danielwesber2004: có gan làm giàu
    danielwesber2004: chú nhát thế thì sao thành đại gia được
    hehe
    white_wind_16: he he
    white_wind_16: làm giàu kiểu đấy đây ko ham
    white_wind_16: có gan là để làm những chuyện khác chứ đâu phải để làm những chuyện này
    white_wind_16:
    white_wind_16: kiểu gì nhanh nhất đơn giản nhất mà vẫn có thể giàu nhất ấy
    danielwesber2004: có kiểu đó sao
    white_wind_16: ừ
    white_wind_16: có chứ
    white_wind_16:
    white_wind_16: nhưng phải đi tìm
    white_wind_16: ^ ^
    danielwesber2004: cưới một con vợ giàu à
    white_wind_16: nhưng phải xinh cơ
    white_wind_16: dịu dàng nữa
    white_wind_16:
    danielwesber2004:
    danielwesber2004: nấu ăn ngon nữa
    danielwesber2004: biết chiều chồng
    danielwesber2004: chung thủy
    danielwesber2004:có lẽ anh chẳng cần phải giới thiệu chợ Mộng Mơ cho chú nữa
    danielwesber2004: xem chừng chú cũng hay ghé qua đó
    white_wind_16: uhm
    white_wind_16: ghé suốt ấy mà
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 30/01/2008
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm mà bít mình bị thì cũng hok đến nỗi tồi tệ lắm đâu bác ạ.
    Bác có thể ghé qua topic Tác dụng tuyệt vời của tiếng cười của nhà bác Lee xem sao. Cũng hay bác ạ.
    Hay bác theo học một môn nào đó trong đây đi. Cũng hay lắm bác ah.
    Hay đọc mí quyển của Osho đó bác.
    Chúc thành công nhé.

Chia sẻ trang này