1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sư mụi còn nhỏ tuổi mà vào đây chơi. đúng là tuổi trẻ tài cao. thời này it người như tiểu mụi lắm. tiểu mụi cố gắng bám box dưỡng sinh nhá, rất nhiều điều tốt đẹp nhất nằm ở đây cả.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thấy cuộc sống toàn những cái dở hơi lắm đây
    Nhưng mà vẫn vui tươi
    Chả việc gì phải chán
    Nên chán cái chán ấy đi, thiếu gì thú vui hả bạn
    Niềm vui có thể xuất phát tự nội tại, từ bản thân chứ chẳng cần cái gì khác, mọi thứ khác đều là con dao hai lưỡi...
    ........
    Hôm nay không có gì đặc biệt
    Không có những ngày đông ấm áp
    Sao vẫn thấy cuộc đời đẹp thế
    Chả có gì đáng buồn
    Buồn là khi hết việc để làm, khi tự quăng mình vào sọt rác
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ================
    Nghe wen wen chắc là mìn nghe ở đâu rùi
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế huh? ở đâu ấy nhỉ? Công nhận nghe quen quá, thành phản xạ rồi cũng nên.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Nghe này: Con người không ai không khổ; không khổ này thì khổ kia.Không hiểu rõ điều này thì còn ganh tị; còn tự ti; còn ích kỷ và còn khổ.
    Nghe này, con người khổ là vì :Suy nghĩ không đúng đắn; thiếu sáng suốt.Lời nói không đúng đắn; không phù hợp. Làm việc; hành động; nghề nghiệp không đúng đắn; hợp lý.Không chịu phát huy nghị lực để tiến bộ. Thân thể không sạch sẽ; lời nói và ý nghĩ không xác đáng.
    Nghe này: Con người khổ vì tham lam không biết điểm dừng;không biết giới hạn hợp lý; giận dữ không biết kiềm chế và xử lý vấn đề; và lý do lớn nhất là ngu dốt.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mới đọc được một đoạn hay chép ra nha:
    "Hạnh phúc trong cái được...,không than phiền thân phận của mình, không bất mãn với hôn nhân của mình, gia đình của mình, không ao ước thân phận của người khác, hôn nhân của người khác; gia đình của người khác, hạnh phúc của người khác. Mỗi con người có một thân phận riêng, hôn nhân riêng; gia đình riêng, hạnh phúc riêng, đừng so sánh hạnh phúc của mình với bất cứ hạnh phúc của ai khác, bởi vì hạnh phúc nào cũng chỉ là tương đối;hôn nhân nào cũng tương đối;gia đình nào cũng có những khó khăn riêng mà người ngoài không biết được.Chúng ta phải hết sức tránh cái tâm lý của người đời là cứ tưởng cánh đồng cỏ bên kia núi xanh hơn cánh đồng cỏ trước sân nhà mình, cố gắng tránh cái tâm lý đòi hỏi những cái tuyệt đối"
    (Trích từ sách"Hạnh phúc và may mắn" của Thầy Lương Minh Đáng.)
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ý chí của người đó chưa đủ để vượt qua mọi khó khăn, và thử thách của cuộc sống
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng này rất giống một cuốn sách về hạnh phúc của nước ngoài, chiaki không nhớ rõ tiêu đề nhưng cuốn sách được bán rất phổ biến tại các hàng sách ở HN.
    Tuy nhiên, nó chưa phải là gốc rễ của vấn đề.
  9. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    có ai biết được hạnh phúc là cái gì đâu ?
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có người đau khổ mới không biết HP là cái gì. Không phải là khái niệm, hp là cảm nhận, trạng thái cảm xúc. Nếu không biết hp là gì, thì bạn sẽ đi tìm cái không biết ư?

Chia sẻ trang này