1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 29/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có ai lại không đau khổ chứ
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai chưa từng biết đến HP không?
  3. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái khổ từ mình mà ra, càng nghĩ nh đến bản thân mình, đến cái đc và mất càng khổ. Chả biết nghĩ thế này có đúng ko, em thấy em càng sốngích kỷ càng thấy mình khổ
  4. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    sống vì người khác, sống đem hạnh phúc cho người khác, >>> theo luật nhân quả, mình sẽ có nhiều niềm hạnh phúc đến với mình
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hên xui, có sướng có khổ, đời thế mới vui
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nguyên lý vị nhân : Nếu con người không khổ; thì cũng chẳng có ai đặt câu hỏi về tính khổ như bây giờ!
  7. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con người khác con vật ở một điểm là có ý chí, vậy thì phải dùng cái ý chí đó để vượt qua những khó khăn, những đau khổ. Suy cho cùng thì đi tu cũng là một ý chí. Có thật là khi con người đạt được đến sahmadi (nhập định) thì sẽ sung sướng nhất hay ko? từ bỏ hết dục tính, trong khi dục tính là bản chất của con người? Hay khổ là do chờ đợi hy vọng vào những cái không thể đạt được. Tại sao con người lại khổ?
    đi tìm câu trả lời quá khó khăn, thôi thì với sức lực nhỏ nhoi của mình, hãy làm tất cả để ko phải khổ. Hãy yêu thương mọi người và yêu chính bản thân mình, hãy làm những gì tốt nhất có thể, mọi chuyện còn lại ko nên quan tâm. Ko cần những câu hỏi như thế chúng ta cũng đã có bao nhiêu việc phải lo toan. Nếu chơi bời là tốt cho ta thì ta chơi bời, nếu đi tu mà tốt cho ta thì ta đi tu.
  8. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé, bác đã nói đúng điều tôi muốn nói
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác ; còn bác đã nói đúng điều mà tôi muốn nghe
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    2 ông nay tân bốc nhau, mệt quá. tư nay tui hông chơi với mây ông nữa, he he he

Chia sẻ trang này