1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Anh đúng là con người chính trực! Thật khâm phục :D
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, mrking_hoang quả là có con mắt tinh đời : dungwind quả là con người chính trực hahah a
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khổ nhất là cái từ " Đau Khổ " . Nó bị các bác chán ghét , xua đuổi , bị lôi ra mổ xẻ , tích phân , đạo hàm , khai căn ,........................Nó đã mệt mỏi nắm roài Có khi nào ta thử yêu chính 2 cái từ này xem sao, các nhà bác nhở
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Dzừa đạo hàm mà vừa nguyên hàm có nghĩa là j` nhỉ. Có phải là đập răng ra rùi lại gắn vào hok
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này nại toán học nó roài . Nhà cháu nhận thấy nhà bác rất có khiếu nàm nha sĩ đấy .
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ngày trước có người bị em khen mà sinh buồn rầu trong lòng đi thắt cổ tự tử đấy. Tiếc là chưa có điều này trong luật hình sự nên em ko bị truy tố! =))
  7. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc được bài này :
    Là Người
    Là người ,nó cũng có lúc buồn chứ .Chỉ có điều ,khi đó nó thu mình lại như một con ốc và dúi dụi trong một xó xỉnh nào đó ,nơi mà bạn bè chẳng thể tìm ra .Lặng lẽ nó chìm đắm ,mặc cho nỗi buồn tha hồ gặm nhấm .
    Chính vì thế bạn bè bảo nó hình như hơi đặc biệt ,làm gì có kiểu người suốt chỉ biết vui vẻ thế nhỉ ?Kể cũng đúng thôi ,nào ai biết mặt mũi nó khi buồn thì như thế nào ??
    Như mặt trời cuối ngày lặng lẽ biến dần vào màn đêm ,chẳng ai thèm thắc mắc .
    Nẻo buồn muôn vạn lối ..mà trái tim thì quá bé nhỏ .Có khi chỉ vì bầu trời âm u thiếu một chút nắng ,có khi chỉ vì thiếu vắng một nụ cười ..có khi vì thăm một người bạn ốm đã lâu ngày ,khi trở về nó bỗng lặng lẽ buồn chông chênh .
    Bạn nó giải thích : Khi một ngôi sao sắp tắt ,khi một ai đó sắp qua đời ,năng lượng mà ngôi sao đó đã toả ra ,cũng như tình cảm mà người đó đã bao phủ khắp bên ngoài sẽ thu vào dần trở về với nguồn cội .Rồi điều đó khiến cho người khác cảm thấy hụt hẫng ,như có một lỗ hổng trong tim ..
    Nó chẳng để tâm vào lời giải thích ,chìm đắm ,ngập tràn trong nỗi buồn mông mênh .Nỗi buồn êm ái ,dịu nhẹ phủ choàng ôm lấy nó .Giống như lời ai nói ,nỗi buồn êm mượt như nhung ,còn Chị nó thì bảo sự cô đơn thật lộng lẫy ..
    Hết ngày lại tới đêm ,vui buồn thì cũng thế ,cứ thay nhau mà đi qua nó .
    Lũ chíp hôi như nó thì bảo "Chẳng có gì là mãi mãi " còn các cụ già thì trịnh trọng hơn "Tất cả đều là lẽ Vô Thường -lúc đắc ý nên tận hưởng !"
    Nhớ hôm đi lễ Chùa ,một cụ ông ở đâu bỗng chào nó " Cô ơi ,năm trăm năm mới được làm Người ! Cô nhỉ ?"
    Thế đấy ,đôi khi lúc buồn ta mới nhớ ra " Mình đang là người .."
    Chiều tàn theo bóng hoàng hôn
    Ngàn sao lấp lánh cho hồn cũng say
    Lao xao lá xếp tiễn ngày
    Lung linh con nước chở đầy sắc đêm..
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn " nó " này thật nà có tính thơ ca , các nhà bác nhở . Không biết bạn í có hay khóc một mình không
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai sống đời đời kiếp kiếp, chẳng cái gì vĩnh viễn không phai. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Đời ta đang sống đâu phải gánh nặng duy nhất từ xưa để lại; đường ta đang đi đâu phải cuộc hành trình đơn độc dài vô tận, vô cùng.
    Một thi nhân riêng mình chẳng phải viết bài ca trường cửu. Hoa nở rồi tàn; nhưng ai đó đã cài hoa lên áo cũng chẳng cần khóc thương hoa mãi mãi bao giờ. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Một ngưng nghỉ vẹn trọn tất nhiên phải tới để dệt tuyệt hảo thành âm giai. Cuộc đời rủ xuống lúc hoàng hôn rủ xuống để chìm sâu vào bóng chiều vàng ửng. Phải gọi tình yêu đang đi lang thang trở lại để uống cạn sầu bi và phải đưa tình yêu lên trời ngập đầy nước mắt. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Ta vội vã hái hoa vì sợ gió lướt qua tàn phá. Máu ta rạo rực, mắt ta sáng ngời khi đón nhận những nụ hôn âu yếm, những nụ hôn sẽ tàn phai nếu ta chậm trễ.
    Đời ta hăm hở, ước vọng thiết tha, vì thời gian sẽ điểm giờ vĩnh biệt. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Ta chẳng đủ thời gian để nắm chặt trong tay một vật, bóp nát rồi vứt vào cát bụi. Giờ khắc đi mau vun vút, giấu bên trong áo mặc biết bao mộng lành. Đời ta ngắn ngủi, chỉ có vài ngày dành cho yêu thương! Nếu sinh ra để lao khổ, để nhọc nhằn đời sẽ dài vô tận. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Đối với ta đẹp rất dịu hiền, vì lẽ đẹp đang cùng ta khiêu vũ theo nhịp điệu trôi chảy vội vàng.
    Đối với ta tri thức là quý báu, vì lẽ không bao giờ ta có đủ thời gian nắm thâu tất cả. Mọi việc đã được hoàn tất và an bài ở trên Trời vĩnh cửu. Nhưng chết chóc đã giữ cho hoa ảo mộng của trần gian vĩnh viễn mát tươi. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    (Tâm tình hiến dâng )

Chia sẻ trang này