1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Vì sao lại thế là vì sao lại thế
    Sao không thế này mà lại là thế kia
    Vì sao lại thế phải hỏi ra ngọn ngành
    Càng thêm hiểu biết chúng ta càng lớn nhanh...
    Tại vì chân nó có màng
  2. dienluong82

    dienluong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chài ko có bạn bè hả,ok kết bạn với tất cả mọi người đi,mình nghĩ ko ai ko muốn có bạn,quan trọng là sống như thế nào de bạn bè bên mình lâu dài,nếu thích tui o sàigòn,mời bạn một ly càe làm wen,thích thì dẫn bạn di ăn bún bò huế khà khà cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vân dep sao,sáng thức dzậy cứ hát câu đó hiihihih de lúc nào nghĩ lại cũng thấy cuộc đời vẫn còn chút gì đó để hy vọng,ihihiih Với mình đời là phải đắng phải cay thế mới là đời,êm đềm quá ko có sống gió thì chán lắm hihih mở rộng tấm lòng ra chào đón bạn bè mới,mất việc ư? chài ơi vậy là bạn lại có dc một kinh nghiệm của công việc củ,như vậy dau mất gì chỉ là ko có tiềng sài cho tháng này thôi hehêh di xin việc khác mà làm,bảo dảm khi xin việc bạn nói đã từng làm công việc gì đó một thời gian dài,thì ngừơi chủ cũng khoái bạn à :D ,còn người iu ư? mất luôn hả hic.... hicc sao giống tui quá nhưng trên đời này có rất nhìu người tốt mất em này thì kiếm em khác: Ko gì một bông hoa mà bỏ cả vườn hoa khà khà khà(nhưng xin đừng điểu với mấy em tội nghiệp lắm ) ok thích làm bạn thì chat dzới tui dienluong82@yahoo.com
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vào hiệu sách mà mua cuốn "Sống đơn giản" "Simple life" của một nữ nhà văn người Anh. Hoặc cuốn "Quẳng gánh lo đi và vui sống"...còn không thôi mua "Đạo đức kinh", "Nam hoa Kinh"....đem về nhà mà luyện...sau khi luyện xong bạn sẽ yêu đời ngay ấy mà...
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ờ; mấy cuốn này hay đó. Đọc thú vị phết.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua tôi rất may mắn cảm nhận được cái khổ của con người, tôi thấy rất rỏ, và thầm cám ơn thánh thần, thượng đế, các chư phật bồ tát phù hộ cho tôi và mọi người.
    nam mô a di đà phật.
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Con người khổ chỉ bởi một lẽ rất thường tình
    THAM SÂN SI có vậy thôi nên đành mang nặng nghiệp chướng do vậy mà khổ
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại khổ ?
    khổ là gì?
    hạnh phúc là gì?
    không ai biết cả, anh không biết, anh nhớ em có phải là khổ không?
    anh nhớ em mà khổ thì nhớ làm gì?
    mâu thuẩn thật.

Chia sẻ trang này