1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người lại làm khổ nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienhadaodien, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người lại làm khổ nhau?

    Các bạn có thấy con người hay làm khổ nhau không? Họ nhường nhịn nhau thì ít mà tranh giành với nhau, bắn giết lẫn nhau thì nhiều. Họ thương yêu nhau thì ít mà hành hạ nhau, gây tổn thương cho nhau thì nhiều. Hỡi ôi! Thế sự đảo điên!

    Thiên hạ đảo điên
  2. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà......................

    Anti_love

  3. lengkeng

    lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn thi sao thienhadaodien? Bạn có tranh giành thì nhiều mà nhường nhịn thì ít? Bạn có hành hạ nhiều mà yêu thương ít không?

    lengkeng

  4. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ta nói con người độc ác, nhưng ta cũng là con người. Bản thân ta có độc ác không? Chắc là có. Ta chán ghét sự tranh giành, nhưng ta vẫn cứ tranh giành. Ta muốn yêu thương, nhưng ta lại hành hạ, làm khổ người khác.Tại sao lại như vậy? Phải chăng chỉ vì ta là con người?
    Thiên hạ đảo điên
  5. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cậu đang tự làm khổ mình thì có. Chứ có ai làm khổ ai đâu?
  6. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ta đang tự làm khổ mình, hay thiên hạ làm khổ ta? Ta có làm khổ ai không?
    Thiên hạ đảo điên
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Đúng là tại sao con ngươi lại tự làm khổ mình rồi làm người khác đau khổ lây
    PAM
  8. Viet_nu

    Viet_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai làm gì không có mục đích cả ngoại trừ những người điên.
    Người ta tự làm khổ mình vì lòng vị kỷ.Và vì ích kỷ mà họ làm khổ kẻ khác.
    Ai cũng muốn mình được vui vẻ,hạnh phúc.Nhưng có không nhiều những niềm vui chung cho tất cả mọi người.Vì thế trần gian chẳng bao giờ hết cảnh kẻ cười người khóc.
    Khi người ta không có đủ khả năng để tìm và giữ lấy niềm vui cho mình thì đành chịu khổ,để người khác"vui hộ" thôi.Chỉ tội những người bị khổ lây.
  9. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa nhìn ra ngoài. Đất trời vẫn thế. Con người vẫn thế. Thiên hạ vẫn vui vẻ nói cười. Vẫn chen lấn, vẫn tranh giành. Vẫn lạnh lùng tàn hại lẫn nhau. Tại sao ta không yên ổn? Tại sao ta vẫn phải day dứt, dằn vặt?
    Thiên hạ đảo điên
  10. yourfriend

    yourfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn day dứt, vẫn phải dằn vặt vì ít nhiều thì mình cũng đã mang đau khổ đến cho ai đó và cũng đã ít nhiều được "hưởng" đau khổ từ ai đó ban cho mình.
    Chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta đau khổ đơn giản vì chúng ta là con người thôi. Nhưng có điều hãy cố gắng ít mang đau khổ đến cho người khác thì khi đó tự bản thân
    mình đã cảm thấy hạnh phúc hơn và ta nhìn cuộc đời cũng tươi đẹp hơn

Chia sẻ trang này