1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người ta lại sợ cái chết???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi l2vn, 17/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải sợ chứ? Sống đến giờ là .... hòa vốn rồi! Từ giờ, sống thêm ngày nào là lãi ngày đó! Là ...la...la...
  2. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    bác lại nói ko sợ đi ai chẳng sợ luc sap chet chang so vai~ ... ra y
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Vì bản năng sinh tồn. , muôn loài đều vậy.
  4. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bà nội của bố tớ sinh năm 1911, bà rất sợ đám ma, không thích ai hỏi mỗi bữa bà ăn được mấy bát cơm, không thích ai hỏi tuổi, mà bị ốm bà rất chịu khó uống thuốc, đắng mấy bà cũng cố uống. Điều này có thuộc về bản năng sinh tồn không, chắc là không.
  5. newcomer2003

    newcomer2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, người ta sợ chết vì người ta chưa được "sống" mà thôi. Các bạn đã đọc bài thơ cuối cùng của nhà thơ Tố Hữu chưa
    Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
    Còn mấy vần thơ một nắm tro
    Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất
    Sống là cho và chết cũng là cho.
  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Gia đình nghĩa lễ, con cháu thảo hiền, đó là sự trân trọng cuộc sống.
  7. Zquascow

    Zquascow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    gần nhà mình có 1 cụ vừa đi, sinh năm 1 8 x x , amen, thọ thế
  8. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái avatar cậu trên, chả muốn chết nữa
  9. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì người ta không biết kiếp sau có được tái sanh lại làm người hay không? có được một vị trí như hiện tại hay không (dù giàu hay nghèo)....
    Bởi vì người ta sẽ không biết chắc chắn.... điều gì sẽ xảy ra bên kia cửa tử....
  10. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Người ta sợ chết vì con người ai cũng sợ sự lặng lẽ và cô đơn.Khi bạn đang có cuộc sống luôn có tình thương của mọi người thì đó đã là điều hạnh phúc không kể giàu nghèo.Hơn nữa khi bạn sống bạn sẽ có những ước mơ và có những ước mơ sẽ luôn là động lực thúc đẩy .Khi chết đi bạn sẽ không còn gì để mà mơ ước nữa.

Chia sẻ trang này