1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai bây giờ không thích làm bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yen_xinh, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chán mấy bác vào box này thế không biết. Bây giờ bạn yen_xinh đang có người cưa cẩm. Gạo xắp thành xôi rồi mà vẫn còn tình bạn ở đây nữa. Đọc cái này thì thấy này:
    http://www5.ttvnol.com/forum/tvty/848303/trang-1.ttvn
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em luôn muốn có nhiều bạn. Chưa bao giờ em từ chối tình bạn cả. Chỉ cần có người mún làm bạn chân thành vời em thôi. Chẳng có gì là xấu cả
  3. amljfu

    amljfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp ý anh.Chỉ cần muốn làm bạn là anh cũng ok hết,đang cần tìm bạn là con gái đây(ko dám nói cần tìm bạn gái ).Anh có người để nhớ rồi,chỉ cần tìm bạn nói chuyện vui vẻ chân thành là đc.EM muốn thêm bạn không Yen_xinh????
  4. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp ý anh.Chỉ cần muốn làm bạn là anh cũng ok hết,đang cần tìm bạn là con gái đây(ko dám nói cần tìm bạn gái ).Anh có người để nhớ rồi,chỉ cần tìm bạn nói chuyện vui vẻ chân thành là đc.EM muốn thêm bạn không Yen_xinh????
    tất nhiên rùi. A co người để nhớ và em cũng có người để thương. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn được
  5. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chắc cô bé đó mới khoảng 18 t phải ko? thì mới hay có câu hỏi như vậy...là bạn hay ko là do mình thôi...mình ko dễ dãi với người khác...ex: rủ đi chơi là đi,nói phone điện thoại nhiều để cho người ta hiểu lầm là được
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hai mươi tuổi rồi. Đã đi làm rồi đấy. Mà công việc còn rất ổn định cơ thu nhập cũng khác cơ. Hị hị.. và bây giờ đang có một cuộc tình mới.
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cậu chỉ được cái nói đúng. Tớ đây này, có đầy bạn thân là Nam. Mà chẳng có đứa nào có ý định gì với mình cả. Một thằng chơi từ hồi lớp 8, hai thằng chơi hồi đại học, thằng bạn chơi hồi đi làm. Có đứa có người yêu rồi, có đứa chưa có nhưng chơi với mình chúng nó rất thoải mái, không hề câu nệ mình là con gái (hic, hay mình giống con trai quá). Mình thì cứ yêu ở đâu đâu ý, không khéo về yêu đại một thằng bạn (hic, nhưng mà chúng nó thân quá không tán được).
    Ngày xưa xửa xừa xưa cũng có một thằgn nói, "mày có đủ những thứ tao thích nhưng bọn mình thân quá không thể thích được". Hic,...
  8. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy nói về chủ đề này cũng hay, mình cũng có nhiều bạn trai hơn là gái, con bạn thân chơi chung với mình nói sao mày không quen đại thằng đó đi nhưng mà mình lại nghĩ, chơi thân quá rồi làm sao quen được, kỳ lắm vì mình chẳng có cảm giác đặc biệt về tình cảm trai gái gì đối với tên đó, chỉ là tình bạn thân thiết thôi, tuần nào cũng đi uống cafe với nhau quen rồi, không đi thì thấy thiếu thiếu, chỉ thế thôi, chứ có tình cảm đặc biệt gì đâu. Hehe, nhưng mà vẫn phải cảnh giác bọn con trai nhé, chơi thân nhiều lúc nó quá đà làm ẩu đó... , chơi thân nhưng phải biết giữ khoảng cách nữa.
  9. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ hoàn toàn có thể có một tình bạn giữa con trai và con gái dc chứ. Em và thằng bạn em, ngày xưa em thích nó, nhưng nó không thích em , ban đầu cũng thấy khó làm bạn trở lại được . Một thời gian sau thì thấy lại con thân nhau hơn ngày xưa. Em bây h thậm chí lại còn chơi thân với cả con người yêu của nó nữa. Bạn em đứa nào cũng bảo em hâm, nhưng có sao đâu. Ko làm người yêu thì làm bạn được mà.
  10. THIENTHINH

    THIENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo mình co thể do ban ấy qua hấp dẫn đến nỗi khó tìm dươc một tình bạn trong sáng thật sự.Như minh cung co một số bạn gái rất thân. Có những chuyện con trai tụi minh rất khó nói với nhau nên tâm sự với ban gái cũng rất tốt.VD:"nhà tao mới có một con cún dễ thương lắm"(chuyện này mai nói với con trai nó cười cho thối mũi)

Chia sẻ trang này