1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai bây giờ không thích làm bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yen_xinh, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sao ko làm bạn đc. Tớ có cô bạn thân 10 năm rồi có thấy làm sao đâu. Nó đã lấy chồng, có con hẳn hoi, vẫn bạn bè tốt.
    Muốn ko ai thích mình thì dễ lắm. Ăn mặc xấu đi, đừng trang điểm, đừng kiểu cách, cứ gác chân lên ghế ngồi ăn xì xụp như ở nhà ấy, đừng ăn nhỏ nhẹ từng thìa...Khổ cái các cô làm thế này thà chết còn hơn . Cho nên đừng có trách mỗi con trai, chính các cô cũng hay rắc thính lắm cơ . Thính thơm nên cá nhào dzô là phải rồi.
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người, tuỳ tính cách, tuỳ từng lúc và tuỳ từng hoàn cảnh mà bạn.... chứ không phải ai cũng như bạn nói đâu.......
  3. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chí lí
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải đổi ngôi thế hả mèo con, cứ nói thật là em đi.
    Đúng là tiểu hổ. Khuyên thật thì không nghe, lại còn cãi nhem nhẻm, lên chùa đi.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 20/09/2006
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    to yen_xinh: cứ nói đùa !cho dù bạn em có là tiên hay thần thánh ở phương nào đi chăng nữa thì em cứ giới thiệu cho anh,anh hứa với em là chỉ có một tình bạn trong sáng giữa anh và bạn em thôi và chỉ xảy ra chuyện xa hơn tình bạn giữa anh và em thôi.hơ hơ...anh hứa đấy! Xin lỗi anh đã làm mất số điện thoại của mình. Anh có thể mượn số của ban em được không yen_xinh
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình thích này. Và chắc cũng còn nhiều người thích nữa chứ
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Có thể do cô ấy nghĩ đến những người theo đuổi cô ấy, cô ấy không muốn ai bị tổn thương nữa. Chứ bị theo đuổi ngoài một số hạn chế: như bị người cùng phái ghét, soi mói... thực ra có rất nhiều cái hay, thực sự là rất thích. Có một câu thơ, không nhớ chính xác:
    " sao ta không yêu người mà cũng đau đến vậy ?" thực sự là không nhớ chính xác, nhưng cảm giác thì đúng là như thế. Thấy người khác khổ vì mình mà mình không có cảm giác gì ......
  8. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cám ơn boy_da_gia_con_xau đã hiểu được điều mà bạn tớ mún nói. Thực sự cô ấy ko phải chảnh gì cả. Vì cô ây hay gây tổn thương cho người yêu cô ấy. cô ấy là người có cá tính mạnh. Trong lòng cô ấy hiện tại thực sự chỉ muốn tĩnh tâm nhìn lại mình. Nhưng có những người làm phiền cô ấy quá nhiều. Có 1 chuyện như thế này, cô ấy đi vào lớp học nhảy. Gạp 1 anh chàng ở đó, sau 1h đồng hồ nói chuyện thì anh ta đã thich cô ấy. Cho dù cô ấy đã nói thẳng nhưng anh chàng kia vẫn ko chịu hiểu. Cách suy nghĩ của cô ấy là chỉ khi nào cô ấy tự tin có thể làm cho người yêu mình hạnh phúc thì cô ấy mới có thể yêu.
    Còn có 1 ban khuyên là làm cho mình xấu đi. Thì theo cách nghĩ cua tớ chẳng tội gì phải thế cả. Là con gái thì bản năng làm đẹp là bản năng vốn có. Thế nên có muốn cũng ko thay đổi được.
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    to yen_xinh: cứ nói đùa !cho dù bạn em có là tiên hay thần thánh ở phương nào đi chăng nữa thì em cứ giới thiệu cho anh,anh hứa với em là chỉ có một tình bạn trong sáng giữa anh và bạn em thôi và chỉ xảy ra chuyện xa hơn tình bạn giữa anh và em thôi.hơ hơ...anh hứa đấy! Xin lỗi anh đã làm mất số điện thoại của mình. Anh có thể mượn số của ban em được không yen_xinh
    ------------> xin lỗi. Nhưng cái câu này nghe quen quen. Ngày nào em chẳng nghe bạn em kể vế những anh chàng làm quen thê này
  10. vua_tro_choi

    vua_tro_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngay từ đầu. Cùng ý kiến với bác này

Chia sẻ trang này