1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai bây giờ không thích làm bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yen_xinh, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Khi người không yêu ta, buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người, sao cũng buồn đến thế
    Hiếm người được như cô bạn trong topic này, nếu như ai cũng giống cô bạn này thì có lẽ nhân gian đã không phải đau khổ + tốn calo để khóc đến vậy khi bị thất tình, bởi vì sẽ ít có chuyện yêu nhầm, yêu vội, yêu rồi bỏ người ta vì người khác và con người sẽ sống tốt lên chăng khi mà biết buồn về người khác (hy vọng là ko phải lúc đấy muốn làm họ buồn thêm )
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    He he. Anh chỉ làm bạn với em gái nào mà không thể làm người iu của anh đựơc thôi, xấu này, tính cách chán này, vô duyên này hay có chồng rồi thôi (làm bồ ) hehe
  3. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với halfagirl.
    Trong trường hợp ngược lại, người con trai đến với người con gái bằng tình bạn thì trăm phần trăm không có ý định yêu người con gái này (tự suy từ lòng mình). Đối với con trai, tình bạn và tình yêu khó mà tồn tại trong một.
    Bi kịch là ở chỗ đó, người con gái lúc này lại bắt đầu yêu người con trai - người bạn tốt của mình trong khi người con trai lại suốt này tìm đến người con gái để xin tư vấn cho một vụ cưa cẩm nào đấy (chắc là thế). Thế này lại càng đau khổ hơn .
    Tóm lại, hãy xác định ban đầu là làm quen cái đã, đến đâu hay đến đấy, từ làm quen đến làm bạn (làm người yêu, làm...) là một khoảng cách rất xa, sẽ có thể chuyển hướng theo sự thỏa thuận của đôi bên .
  4. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Khi người không yêu ta, buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người, sao cũng buồn đến thế
    Hiếm người được như cô bạn trong topic này, nếu như ai cũng giống cô bạn này thì có lẽ nhân gian đã không phải đau khổ + tốn calo để khóc đến vậy khi bị thất tình, bởi vì sẽ ít có chuyện yêu nhầm, yêu vội, yêu rồi bỏ người ta vì người khác và con người sẽ sống tốt lên chăng khi mà biết buồn về người khác (hy vọng là ko phải lúc đấy muốn làm họ buồn thêm )
    thế nhưng trên đời này người ta ko hiểu được điều đó đâu anh à. Bạn em chỉ vì ko muốn làm tổn thương họ thôi. CHứ bạn em mà à ơi đong đưa thì có mất gì đâu. Bạn em chỉ muốn họ cho bạn em yên tĩnh một thời gian. Nhưng lúc nào họ cũng làm phiền. Có anh chàng khi thấy bạn em bảo đang dọn nhà ko nghe điện thoại còn đòi đền nhà dọn giúp. hichic....
    Rùi đi mua đồ cũng đòi đi theo, bạn em nói thẳng là em ko yêu anh đâu, anh đừng có cư xủ như kiểu thế rùi. Anh ta vẫn tấn công...
    Còn nhiều chuyên bùn cười hơn thế nữa....
  5. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thì 2 đứa tui chơi với nhau 5 năm rùi.2 năm đầu đi với nhau suốt.3 năm lại đây tui ra nước ngoài , năm về 1 lần nên năm gặp có một lần Bên trên chưa nói rõ nên bác hỉu lầm.
    Bọn tui đã xác định rõ tình bạn này là mãi mãi tức là sẽ không bao giờ có chuyện nâng cấp tình bạn lên tình yêu. Quá hiểu nhau rồi thì không yêu được mà các bác thấy đúng không.Còn người yêu 2 bên lúc đầu cũng có nghi ngờ , điều tra nhưng không dám ghen ra mặt. Giờ thì ổn roài , không có tình ý gì thì đâu ngại người yêu xem trộm mail điện thoại chứ
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, có lẽ em vẫn không muốn nghe nhưng anh vẫn phải nói.
    Những gì em đang thể hiện luôn khiến người đàn ông không phải là người thân của mình muốn chinh phục em: Cá tính, hình thể hấp dẫn nhưng vụng dại. Chấp nhận thực tế cuộc sống đi, đừng xem nó nặng nề quá như vậy. Em còn may mắn lắm vì có môi trường sống và người thân gần gũi tác động vào, chứ những người con gái xa nhà mà ở hoàn cảnh giống như em thì sẽ chóng buông xuôi.
    Còn nữa, vứt bỏ cái cảm giác bị dạy đời đi. Lên diễn đàn để giao lưu, học hỏi lẫn nhau cũng như trong cuộc sống chịu khó lắng nghe, chịu khó học hỏi; những đứa trẻ đánh giầy hay những bà quét rác đôi khi cũng có những câu nói đúng.
  7. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai bây giờ lại không muốn có một tình bạn với người bạn gái mới quen?
    Thế còn bạn gái?????
    Theo tôi bạn không nên đưa ra một câu hỏi khẳng định như vậy.
    Mà bạn hãy hỏi theo thể nghi vấn:
    Có phải con trai bây giờ không muốn có một tình bạn với người bạn gái mới quen?
    Nếu bạn hỏi như vậy thì tôi sẽ trả lời bạn rằng :
    Sai! Không bao giờ con trai làm như vậy!
    Cá nhân tôi luôn nghĩ rằng "thêm bạn, bớt thù" vì thế tiêu chí của tôi là luôn sẵn sàng kết bạn. Nhưng tôi thật sự luôn gặp khó khăn trong việc làm quen với các bạn gái. Bạn thân tôi chi mong muốn là một người bạn bình thường trong sáng và nếu có cùng chung quan điểm, nhận thức thì có thể giúp đỡ được rất nhiều. Quả thật kết bạn một người con gái thật khó. Bởi họ luôn ngộ nhận rằng tất cả con trai chỉ thích, chi yêu họ thì mới đến với họ. Có thể họ rất xinh, rất cá tính ...nhưng họ không hiểu rằng ngoài ánh mắt còn phải đến được trái tim và khối óc nữa chứ. Đẹp mà mà không có trí tuệ, nhận thức hồ đồ thì phỏng có ích gì.
    Nhưng Đẹp chính là lý do để làm quen. Điều đó không chỉ đúng với con trai mà con gái cũng vậy. Mỵ Nương mới chỉ nghe tiếng hát của Trương Chi đã đem lòng yêu thương. Thời xưa là thế. Thời nay?
    Chắc bạn thân bạn đã đôi lần rung động như vậy!
    Đừng bao giờ kết luận vội vàng như vậy nhé! Như vậy bạn có thể mất đi một người bạn thân.
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói về em hay bạn em?
    Những người kia họ cũng muốn làm bạn đấy chứ, nhưng mà là bạn ....tình.
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, có lẽ em vẫn không muốn nghe nhưng anh vẫn phải nói.
    Những gì em đang thể hiện luôn khiến người đàn ông không phải là người thân của mình muốn chinh phục em: Cá tính, hình thể hấp dẫn nhưng vụng dại. Chấp nhận thực tế cuộc sống đi, đừng xem nó nặng nề quá như vậy. Em còn may mắn lắm vì có môi trường sống và người thân gần gũi tác động vào, chứ những người con gái xa nhà mà ở hoàn cảnh giống như em thì sẽ chóng buông xuôi.
    Còn nữa, vứt bỏ cái cảm giác bị dạy đời đi. Lên diễn đàn để giao lưu, học hỏi lẫn nhau cũng như trong cuộc sống chịu khó lắng nghe, chịu khó học hỏi; những đứa trẻ đánh giầy hay những bà quét rác đôi khi cũng có những câu nói đúng.
    --------> thực sự thì con trai cứ thấy em nào xinh xinh, dáng đẹp, cá tính 1 chút thì cứ phải nhăm nhăm đi cưa a?? Em thấy người con gái trong tình huống này chẳng thích thế tẹo nào, ko mún yêu thì có gì sai chứ??
    Còn anh băo em là vứt bỏ cái cảm giác bị dạy đời đi thì thực ra em có đâu ma vủt. Ở trong này co nghĩa là giao lưu học hỏi lẫn nhau nhưng đâu có nghĩa là hở 1 câu là chửi người ta ngu, người ta non nớt. Con người phải biết mình là ai chứ??
    Còn mí người trong diễn đàn cứ thắc mắc nhân vật trong câu chuyện trên là ai để làm gì?? Em chỉ mún đưa tình huống nhờ mọi người gỡ rối thôi mà. Là ai thì đâu có quan trọng
  10. missyou1

    missyou1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có phải con gái có tài xinh đẹp đều quá chanh và kiêu ko ??????Tôi nghĩ làm bạn hay ko cung đâu có quang trọng gì. Nếu mật ngọt mà ko có ruồi bu thì làm gì còn gọi là mật ngọt. Vì vậy đừng nặng nề quá vấn đề này bạn gái ơi. Hãy cứ sông thật với lòng mình đi.

Chia sẻ trang này