1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai bây giờ không thích làm bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yen_xinh, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ chúng ta cũng nên phải tự đặt câu hỏi cho con gái bọn mình : TẠI SAO CON GÁI LÚC NÀO CŨNG CHỈ MUỐN LÀM BẠN VẬY . Ban thử nghĩ xem không tán tỉnh nổi cũng coi là bạn, bỏ nhau rồi cũng " sau này làm bạn " Thật sự tớ thấy mệt lắm. Chính ra con gái bọn mình mới chính là chúa rắc rối, lúc nào cũng muốn níu kéo một điều gì đó. Nhiều khi cứ phải học tập tụi con trai ở cái tính rõ ràng.
    Ví dụ đơn cử như đứa bạn tớ chia tay người yêu nhưng "vẫn muốn làm bạn" thực ra cũng chỉ là dối lòng thôi. Bình thường hand in hand bây giờ thì dửng dưng thấy cũng ngại. Uh xong rồi về nghĩ ngợi ......Sau đó anh ta có người yêu giới thiệu người yêu mới với cô bạn tớ thì anh ấy nghĩ "làm bạn mà " rồi về nhà khóc,đau khổ. Thật là mệt hết cả người.
    Tớ thấy cái từ "làm bạn " của con gái tụi mình chỉ là dối lòng thôi. Mà sao bạn lại không sống đúng với con người thật của mình nhỉ ???/ Yêu, ghét rõ ràng.....Không nên làm cái gì mà bạn không thích. Làm như vậy chỉ khiến cho bọn con gái tụi mình đau khổ thôi .
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi rất mong có một tình bạn thân với một người con trai. Nhg xem ra thì đó là điều ko tưởng bởi qua mấy bài viết của các bạn nam thì........... Tôi cũng đã thử như vậy với một người hơn tôi một tuổi. Tôi chỉ dám làm một lần bởi sau đó tôi phát hiện ra là anh ta có tình cảm với mình. Nên tôi sợ anh ta hiểu nhầm. Bạn àh! tình bạn giữa một con trai và con gái rất khó có thể có trừ khi 2 người đều có cùng suy nghĩ như vậy, cùng vượt qua nhiều thứ cơ. Vả lại nói thật tôi cũng không muốn lắm bởi sau này nếu tôi có người yêu mà không nói chuyện vui vẻ với bạn thân kia thì bạn đó sẽ buồn còn tui thì hơi khó nói cho bạn trai mình hiểu đc. Thực sự có nhiêu chuyện mình chỉ nói đc với thằng bạn thân còn với người yêu thì mình không nói đc. Tôi giờ đang duy trì mối quan hệ bạn thân với một người bạn nam ở SG. Tôi nghĩ mình có thể làm đc bởi vì chúng tôi cách xa nhau nên không lo nảy sinh vấn đề. Mà cũng giao hẹn rồi mà. Nếu một trong hai bên mà nảy sinh tình cảm thì cố gắng stop here!Tôi tin là mình và bạn đó sẽ làm đc.
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé!
    Để trả lời các vấn đề em đang băn khoăn trên diễn đàn, anh đề nghị em hãy đọc kỹ và cố gắng nắm vững những điều anh viết:
    1. Tình yêu là gì?
    Tuỳ theo thời gian, không gian, môi trường sống, tầm nhận thức của mỗi người mà có những nhìn nhận về tình yêu khác nhau. Ở thời xưa, suy nghĩ đơn giản, người ta coi chuyện Mỵ Nương rung động với Trương Chi là tình yêu được rồi. Còn ở thời nay, cuộc sống xô bồ phức tạp, thật giả lẫn lộn, liệu có một tình yêu đích thực nào không? Anh đã nói lên quan điểm về tình yêu đích thực của anh ở nhiều Topic khác nhau, em xem thêm nhé: http://www5.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/712625/trang-4.ttvn
    http://www5.ttvnol.com/lovekingdom/837925/trang-2.ttvn
    ...
    2. Nhận thức về xã hội.
    Em muốn một người con trai làm bạn nhưng ai cũng muốn đi xa hơn, dù là họ đã có người yêu hay vợ, bởi vì sự bất ổn tâm lý trong đại đa số đàn ông hiện nay là thế. Em học CS, ở trường có ai dạy cho em câu: Lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng ko? Gần như chẳng có ai có cái đó, chỉ là luận điệu ru ngủ thôi. Hiện tại, đa phần con người VN có chút tri thức có tư tưởng chiếm và phá, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm đạt được những lợi ích tối đa cho bản thân.<Sẽ có nhiều phản ứng lắm đây, ke ke>. Xã hội luôn vận động, con người vận động theo và chúng ta luôn phải có cái nhìn gần gũi thực tiễn. Học, hành, du, khốn đem lại cho con người những bài học sống, ai có nhận thức tốt thì đó là những kinh nghiệm quý báu.
    3. Những sai lầm mà lứa tuổi em hay mắc phải là do đâu:
    - Sự thiếu kiến thức căn bản từ nhỏ.
    - Sự thiếu thốn trong tình cảm gia đình như xa nhà, ly dị, bố mẹ bận bịu làm ăn...
    - Các nguồn thông tin nhiễu loạn, thiếu tính định hướng giáo dục nhân cách.
    Còn những lý do khác nữa, nhưng anh thấy chỉ 3 điều trên đã huỷ hoại cuộc sống của rất nhiều người rồi. Giải pháp đưa ra theo anh là cố gắng tự hoàn thiện mình mọi mặt, và ít nhất là xoá bỏ 3 yếu tố trên.
    4. Quay lại mối tình kia rồi hả em. Chúc em luôn an vui nhé.
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hê hê, ai bảo không làm con trai không làm bạn được ? cũng tùy từng người thôi. Ví dụ như tớ đây nè. Bây giờ chán tình yêu tình báo đến tận cổ rồi. Bạn nữ nào chỉ muốn làm bạn thì pm cho tớ. Đảm bảo không bao giờ thay đổi hợp đồng. Hê hê...
    Nếu thật sự tớ cần tìm một người bạn gái thì đã không lấy cái nick như thế này.
  5. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé!
    Để trả lời các vấn đề em đang băn khoăn trên diễn đàn, anh đề nghị em hãy đọc kỹ và cố gắng nắm vững những điều anh viết:
    1. Tình yêu là gì?
    Tuỳ theo thời gian, không gian, môi trường sống, tầm nhận thức của mỗi người mà có những nhìn nhận về tình yêu khác nhau. Ở thời xưa, suy nghĩ đơn giản, người ta coi chuyện Mỵ Nương rung động với Trương Chi là tình yêu được rồi. Còn ở thời nay, cuộc sống xô bồ phức tạp, thật giả lẫn lộn, liệu có một tình yêu đích thực nào không? Anh đã nói lên quan điểm về tình yêu đích thực của anh ở nhiều Topic khác nhau, em xem thêm nhé: http://www5.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/712625/trang-4.ttvn
    http://www5.ttvnol.com/lovekingdom/837925/trang-2.ttvn
    ...
    2. Nhận thức về xã hội.
    Em muốn một người con trai làm bạn nhưng ai cũng muốn đi xa hơn, dù là họ đã có người yêu hay vợ, bởi vì sự bất ổn tâm lý trong đại đa số đàn ông hiện nay là thế. Em học CS, ở trường có ai dạy cho em câu: Lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng ko? Gần như chẳng có ai có cái đó, chỉ là luận điệu ru ngủ thôi. Hiện tại, đa phần con người VN có chút tri thức có tư tưởng chiếm và phá, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm đạt được những lợi ích tối đa cho bản thân.<Sẽ có nhiều phản ứng lắm đây, ke ke>. Xã hội luôn vận động, con người vận động theo và chúng ta luôn phải có cái nhìn gần gũi thực tiễn. Học, hành, du, khốn đem lại cho con người những bài học sống, ai có nhận thức tốt thì đó là những kinh nghiệm quý báu.
    3. Những sai lầm mà lứa tuổi em hay mắc phải là do đâu:
    - Sự thiếu kiến thức căn bản từ nhỏ.
    - Sự thiếu thốn trong tình cảm gia đình như xa nhà, ly dị, bố mẹ bận bịu làm ăn...
    - Các nguồn thông tin nhiễu loạn, thiếu tính định hướng giáo dục nhân cách.
    Còn những lý do khác nữa, nhưng anh thấy chỉ 3 điều trên đã huỷ hoại cuộc sống của rất nhiều người rồi. Giải pháp đưa ra theo anh là cố gắng tự hoàn thiện mình mọi mặt, và ít nhất là xoá bỏ 3 yếu tố trên.
    4. Quay lại mối tình kia rồi hả em. Chúc em luôn an vui nhé.
    Ái chà chà, anh dạy em nhiều quá. Em ko có người yêu để quay lại anh à. Em có lập trường tư tưởng khá vững vàng. Hehe. Câu chuyện em kể là câu chuyện ngày xưa thôi. Anh ta yêu em lúc em beo ú xấu xí, lúc em xinh đẹp lên rùi thi anh ta và em chia tay vì 1 lí do đặc biệt. Thế nên em mới yêu anh ấy nhiều như thế.
    Còn bây giờ thì tự do muôn năm. Chẳng tội gì phải yêu cả.
    Em đang quên anh ấy để bắt đầu 1 cai gì mới. Và em tin là em sẽ làm được điều đó. Nhưng trước khi em có đủ tự tin để băt đầu thì em hy vọng em sẽ ko làm ai tổn thương cả. Thế nên hy vọng đưng ai thích em. Thế thôi
  6. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm này. Mình thấy cách nghĩ của bạn rất hay.
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chú này hâm, tự nhận mình là ruồi
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Thanks you nhé ! Vì tớ là người có quan điểm rõ ràng mà, ko muốn rằng buộc, ko muốn làm trái với suy nghĩ và trái tim mình thôi.
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Theo tớ chúng ta cũng nên phải tự đặt câu hỏi cho con gái bọn mình : TẠI SAO CON GÁI LÚC NÀO CŨNG CHỈ MUỐN LÀM BẠN VẬY . Ban thử nghĩ xem không tán tỉnh nổi cũng coi là bạn, bỏ nhau rồi cũng " sau này làm bạn " Thật sự tớ thấy mệt lắm. Chính ra con gái bọn mình mới chính là chúa rắc rối, lúc nào cũng muốn níu kéo một điều gì đó. Nhiều khi cứ phải học tập tụi con trai ở cái tính rõ ràng.
    Ví dụ đơn cử như đứa bạn tớ chia tay người yêu nhưng "vẫn muốn làm bạn" thực ra cũng chỉ là dối lòng thôi. Bình thường hand in hand bây giờ thì dửng dưng thấy cũng ngại. Uh xong rồi về nghĩ ngợi ......Sau đó anh ta có người yêu giới thiệu người yêu mới với cô bạn tớ thì anh ấy nghĩ "làm bạn mà " rồi về nhà khóc,đau khổ. Thật là mệt hết cả người.
    Tớ thấy cái từ "làm bạn " của con gái tụi mình chỉ là dối lòng thôi. Mà sao bạn lại không sống đúng với con người thật của mình nhỉ ???/ Yêu, ghét rõ ràng.....Không nên làm cái gì mà bạn không thích. Làm như vậy chỉ khiến cho bọn con gái tụi mình đau khổ thôi .

    Đấy là bạn thấy như thế, còn tôi và cô bạn tôi thì ko như thế. Tôi ko bao giờ thèm níu kéo cái gì ko phải của mình. Tôi chưa bao giờ phải dối lòng bao giờ cả. Yêu là yêu va ko yêu la ko yêu. Chẳng cần thiết nhập nhằng giũa tình bạn và tình yêu. Nhưng cái mà tôi và bạn tôi cần đó là tình bạn thực sự. Đó là một người con trai khi mà khi gặp nhau di chơi nói chuyện ko hề có ý nghĩ nào ngoài tình bạn, có thể khách quan nhận định mọi vấn đề.
    Còn có người nói rằng con gái chúng tôi thích con trai thích mình. Bạn quá nhầm. Bạn có bao giờ đi xe rùi bị tạt đầu, rùi bị đâm xe để làm quen chưa?? Rùi ra đường bị soi moi, bi buông ra nhưng lời làm quen chán ngất.... Nửa đêm điên thoại reo liên tục cho đến gần sáng ko?? Nhiều lúc bi bố mẹ mắng mà ko biết thanh minh thế nào.
  10. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ tự hỏi rằng:
    Mình có tự đề cao mình quá không nhỉ?
    Bạn là diễn viên? Người mẫu?Hay một nữ doanh nhân thành đạt sớm. Nếu không phải những người đó thì bạn nên kiểm tra lại mình là ai.
    Chúc thành công.

Chia sẻ trang này