1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai bây giờ không thích làm bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yen_xinh, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuhao

    chuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao nhận định kỳ vậy?
    Bạn thì bạn chứ sao!
    Tất nhiên muốn giữ gìn ở mức "trong sáng" thì tuỳ thuộc vào "trình độ" của con gái.
    Tớ thì tớ chẳng bao giờ "trong sáng " cả kekekekek.
    Trước có một con bạn, nhìn phê vãi nhưng rắn lắm. Khi mình có ý đồ là nó biết ngay.
    " Hey ku. Stop here!"
    Thế mới kay. Đành treo niêu vậy.
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ tự hỏi rằng:
    Mình có tự đề cao mình quá không nhỉ?
    Bạn là diễn viên? Người mẫu?Hay một nữ doanh nhân thành đạt sớm. Nếu không phải những người đó thì bạn nên kiểm tra lại mình là ai.
    Chúc thành công.
    ----------> nếu đúng là một trong những người đó thì sao. Nhưng đó chỉ là nghề tay trái thôi. (tớ đang nói người trong tình huống đấy). Cô ấy đã từng là người mẫu. Và bây giờ ko mún làm nữa. VÌ cô ấy có 1 công việc làm khá tốt rùi
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rối đấy đã là con gái thì ai chẳng muốn ít nhiều có người để ý đến mình, 10 người thì ít nhất cũng phai 8-9 người, hay bạn là số còn lại trong số đó.
    Cũng có thể bạn bị nhiều người chê bai, soi mói nhiều quá nên bây giờ sợ người ta thích mình rồi, kể cũng phải thôi.
    Bây giờ bạn thử đi với 1 cô gái xinh được nguời ta khen nức khen nở, bao quanh vây đón còn bạn ko có ai thèm để ý. Lúc đó bạn mới biết tâm trạng đó là như thế nào.
    Dĩ nhiên đã là người nổi tiếng thì ko thể tránh được những soi mói của người khác. Điều đó phải tuỳ vào cách sống và cư xử của bạn thôi. Còn nếu ko có bản lĩnh để chấp nhận tớ nghĩ bạn cũng nên bỏ nghề thôi.
    Còn dĩ nhiên thà ko bị để ý còn hơn là bị gán cho những tai tiếng xấu rồi, thế mà còn phải nói, tớ cũng chịu bạn rồi đấy.
    Câu chuyện cua tớ chỉ là 1 phần rất nhỏ để tớ nêu thôi chứ tớ đâu có gán hoàn toàn cho con gái bọn mình.
    Chúc bạn thành công
  4. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì bạn đã viết trên diễn đàn và cả những phản ứng của bạn thì mình có thể chắc chắn rằng bạn là nhân vật chính trong câu chuyện này. Tại sao bạn phải tự dấu mình để làm gì nhỉ???
    Hãy tuyên bố với mọi người rằng Tôi là người mẫu và tôi không thích làm quen với ai. Nếu bạn làm như vậy sẽ chẳng ai dám làm quen bạn như kiểu tạt đầu xe hay gọi điện nửa đêm nữa đâu.
    Một lời khuyên dành cho bạn:
    Phải biết mình là ai
    Nên sống chan hoà và cởi mở hơn với mọi người
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    <--- nói vậy là các cô gái muốn kết bạn để khi đi đâu cũng có thể đem mấy ông đó ra khoe như khoe đồ trang sức, để có người vây quanh? ko tán được cũng làm bạn, chia tay xong cũng làm bạn ... nhiều đồ chơi nhờ. Pó cái tay! Đây gọi là lợi dụng.
    Con gái thế này thì làm bạn để làm j` nhờ?
    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 24/09/2006
  6. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời đóng góp của tất cả các bạn. Và tôi đã có đươc những gì mình muốn biết.
    Có lẽ mọi người nói đúng. Cái gì cũng nên để tự nhiên 1 chút thì tốt hơn. Tôi có khá nhiều bạn thân, nhưng toàn là con gái ko a. Và chủ yếu đã đi du học gần hết.
    Thời gian này tôi và người yêu chia tay, thực sự với tôi đó là một cú sốc. Tôi cảm thấy chẳng còn 1 chút cảm giác nào hết. Mỗi một người con trai đến bên cạnh tôi, tôi chỉ có thể nhin thấy điểm xấu của họ. Cho dù họ nói gì va nói như thế nào, tôi vẫn luôn nghĩ họ đang lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi cảm thấy thật sự sợ tất cả những người con trai khác. Mà có những người quá mạnh bạo, thậm chí là thô thiển.
    Tôi ko tin vào con trai nữa nhưng tôi vẫn muốn có những người bạn. Tôi muốn nhìn thấy những điều tốt đep hơn ở họ.
    Có thể có nhiều người cho tôi là kiêu kì hay tinh vi. Nhưng cũng chẳng sao. Tôi viết những điều tôi nghĩ. Vì tôi thật với chính bản thân mình
  7. Forever_and_100

    Forever_and_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói tóm lại chẳng có vấn đề gì?. Người con gái xinh đẹp nào mà thất tìnhđều thế cả!.
    Những chỗ màu vàng hơi tiêu cự nhỉ
  8. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đè được đem đi để mổ xẻ bao giờ cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau cho nên các bạn không thể nào bắt người khác phải có cùng quan điểm với mình được.
    Tại sao các bạn nữ không giải thích vì sao con gái chỉ thích là bạn và tại sao con trai lại muốn có một quan hệ tiến xa hơn tình bạn.
    Nếu cả 2 phía cùng giải thích cho nhau hiểu thì có lẽ đỡ phải chứng kiến cảnh ông nói gà bà nói vịt rồi lại kêu con gái thế này, con trai thế nọ.
    Mỗi người có một lập trường quan điểm riêng mà.Vậy thì nếu thích thì cứ theo quan điểm của mình đi.Cãi nhau làm gì
  9. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hồng nhan bạc mệnh!
    Rất xinh đẹp, rất cá tính và rất nhiều người muốn làm quen nhưng lại chẳng biết tin ai, chẳng thể làm bạn với ai và cũng chẳng dám yêu ai.
    Không tin vào đàn ông nhưng lại muốn chơi với họ.
    Con chim phải đạn sợ làn cây cong.
    Bạn đang trong giai đoạn khủng hoảng tình cảm. Nếu như không vì thất bại ở mối tình đầu chắc tâm trạng bạn sẽ thoải mái hơn.Đừng buồn! Đó là cuộc sống mà. Phải trải qua thất bại rồi đến thành công thì mới là cuộc sống. Bạn thường xuyên mục Cuộc sống muôn màu mà không nhận ra sao? Hãy vô tư sống và hãy cởi mở với mọi người. Trai hay Gái đều có những cái xấu và cái đẹp. Bạn nên có cái nhìn tổng hoà hơn với CÁC CON . Đừng để những điều xấu của con trai ám ảnh tâm trí bạn nếu như bạn không muốn trở thành GIRL XINH CÔ ĐƠN.
    Ranh ngôn:
    Tất cả đàn ông đều muốn yêu đương khi gặp người con gái xinh đẹp nhưng hầu hết những người con gái xinh đẹp đều không muốn như vậy.
    Như vậy khi có người con trai nào muốn nói chuyện yêu đương với bạn nếu bạn khéo léo bạn có thể biến họ thành những người bạn cực tốt.
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
    Được nguoi_tham_kin sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 24/09/2006
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đúng. Tôi quá tiêu cực trong cách nhìn nhận về con trai trong cuộc sống. Tôi đang cố gắng để hoà đồng hơn với tất cả. Nhưng có lẽ để tìm lại được niềm tin như ngày xưa khó lắm.
    Hôm qua đi xem bói, người ta cũng nói tôi là hồng nhan bạc mệnh.
    Cám ơn mọi người đã góp y cho tôi. Và hiện tại tôi đã tìm được người bạn ma tôi mong đợi. Hy vọng tình bạn đó sẽ vững bền

Chia sẻ trang này