1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai bây giờ không thích làm bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yen_xinh, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có cô vợ nào muốn chồng mình có bạn gái thân ko? Mọi tâm sự thầm kín ko nói cho mình lại nói cho cô bạn ấy.
    Có cô gái nào thích BF mình có bạn gái thân ko? Những tâm sự lẽ ra phải nóii cho mình lại nói cho cô bạn ấy.
    Chăc 10 cô đến 9 cô là ko thích rùi. Con gái vốn dĩ ích kỷ (chuyện này xưa như Trái đất )
    Thế nên vấn đề chả có gì phải bàn cãi cả, nhỉ?
    Còn cái đoạn vàng vàng kia là thế nào nhỉ? Nên cho 500 hình để chứng minh chứ? hỉ ?
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nếu mún có thể off. Tớ ko thích post hình lên mạng.
  3. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Còn cái đoạn vàng vàng kia là thế nào nhỉ? Nên cho 500 hình để chứng minh chứ? hỉ ?
    [/quote]
    Chắc là rất xinh thì ngươi ta mới bảo thế. Nhưng mà tôi cũng muốn xem. 1000 hình đi!!!!!!!!
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình off đi!anh rất muốn làm em thay đổi quan niệm về một người bạn đấy Yen_xinh ạ! cô gái hồng nhan bạc triệu (í..nhầm bạc mệnh).Ngày xửa ngày xưa ở một thủ đô nước cộng hoà XHCN nọ cũng có một câu truyện y hệt như của em. Ngày đó chàng Design bây giờ vẫn còn là một ông chủ quán Cafe_net có quen một người con gái vùng Mai Động.Cô gái ngày đó cũng mới biết chat nên cô hay bị người khác trêu trọc vì thế cô không bao giờ tin rằng có được một tình bạn chân thành qua Internet.Sau bao nhiêu ngày nhắn tin,email ,chat cô cũng vẫn chỉ tin đó là một tình bạn Online không hơn không kém.Cho đến một ngày,khi đó là ngày tết dương lịch,cô ngồi ở nhà một mình với tâm trạng khá buồn vì cái PC của cô hỏng mà bạn bè cô cũng chả có ai rủ cô đi chơi tết ( vì ai cũng bận rộn với việc riêng của mình).Chàng chủ quán net ngày trước cũng chẳng còn nữa ( không phải là không còn tình bạn mà quấn net của chàng đã bị phá sản) bất ngờ chuông ĐT reo vang,một cuộc ĐT quá bất ngờ chàng chủ quán nét muốn đến để thực hiện những lời nói của mình là "làm một người bạn đúng nghĩa chứ không phải online" với một thành ý như vậy thì tại sao mình có thể từ chối được (cô gái nghĩ vậy) và cho chàng trai địa chỉ. Sáng hôm sau đúng như lời hẹn chàng trai đến chúc tết cô gái và không quên để lại một ấn tượng khó phai tại nhà cô gái...thế rồi năm tháng dần trôi,chàng trai đi vào SG học và làm việc trong đó họ vẫn cứ liên lạc và quan tâm đến nhau như những người bạn thật sự.Cứ thế họ trở thành đôi bạn thân lúc nào không biết.Những người bạn của chàng trai vô tình lại cũng trở thành bạn của cô gái và ngược lại.Rồi một ngày chàng trai ở trong SG ra HN và ko còn vào lại trong SG được nữa vì một tai nạnbất ngờ xảy đến khi đi chúc tết một người bạn ở tỉnh khác.Số phận cũng vẫn mỉm cười với cười với chàng trai.chỉ phải nằm viện một tháng trời với một cái mặt sắt trên mặt suốt cả năm trời.Qua bao nhiêu sóng gió tình bạn của họ vẫn cứ tồn tại và phát triển,giờ đây tình bạn của họ vẫn cứ thân thiết như ngày nào!Lúc vui họ vẫn rủ nhau lúc buồn họ cùng chia sẻ.Câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn cho đến một ngày....ai muốn biết nữa thì nhắn tin vào số 0982.903.081mình về !buồn ngủ rồi
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, anh nghĩ là em học CS và em đã được trang bị đầy đủ các kiến thức để không bị ảnh hưởng của mấy cái luận điệu xuẩn ngốc trên.
    Khi một đứa trẻ sinh ra, người ta căn cứ vào giờ, ngày tháng sinh, giới tính, nơi sinh... để ước đoán tương lai của bé. Đó là Số và nó được xét đoán một cách tương đối chính xác vì được đúc rút từ rất nhiều cuộc sống của nhiều thế hệ từ xưa tới nay.
    Khi đứa trẻ lớn lên, những suy nghĩ, lối sống thể hiện ra ngoài qua hành vi, cử chỉ, diện mạo, chỉ tay... đó là tướng. Căn cứ vào đó, người ta lại có thể đánh giá lẫn nhau một cách tương đối chính xác nếu như có nhận thức khá tốt. Tại sao người ta lại xét đoán con người ở tướng? Bởi vì người ta không thể biết được hết về nhau ngay, họ phải dựa trên kết quả chung của nhiều người trong từng giai đoạn, từng môi trường, từng hoàn cảnh và cái kết quả chung ấy thay đổi liên tục. Em thấy đấy, ngày xưa Mã Giám Sinh bị "chửi" là "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao", còn bây giờ ai cũng thế. Như vậy, Tướng được đánh giá cao hơn Số.
    Tuy nhiên, trong thực tế là bản chất con người rất khó nhận biết. Để đánh giá về một người chính xác nhất phải dựa trên các yếu tố: kết quả hành động của người ấy, tầm nhận thức của người xung quanh và sự tinh vi của hệ thống giáo lý chúng ta đang sống(pháp luật, kinh kệ...), thời gian kiểm chứng. Sự đánh giá đó cho thấy Đức của người ấy đến đâu và đổi lại thì người ấy sẽ nhận được sự hồi đáp tương xứng. Nói nôm na, bé Yến hay khóc nhè, ỉ ôi, tướng mạo thay đổi nhiều(trước bị giun quấy nên hơi tròn, bây giờ có Fugacar rùi); nhưng bé Yến nhận thấy cần thay đổi, luôn tươi cười, sống tốt với mọi người, không thủ đoạn, thoải mái tâm lý để có thể luôn sẵn sàng chịu những áp lực cao thì bé Yến sẽ nhận được nhiều điều tốt trong cuộc sống.
    Túm lại là: Đức năng thắng Tướng, Tướng năng thắng Số.
  6. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Nói cho bạn yen_xinh biết từ "hồng nhan ạc mệnh" theo các cụ ta ngày xưa còn có nghĩa là "lẳng lơ " nữa cơ đấy. Ko biết bạn xinh gái kia hiểu thoe nghĩa nào.
    Ma tớ thấy bạn có vẻ tự đề cao mình quá cơ đấy. Hi vọng đến 30 tuổi bạn sẽ có chồng
  7. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tớ ko nhớ bác nào ở TTVN đã nói, cái nick của các bạn gái thường đối nghịch với hiện thực.
    nếu có dịp gặp gỡ a e đừng thất vọng nhé
  8. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bao giờ đề cao mình đâu. Tôi đã nhận là tôi xinh hay đẹp đâu. Cái này là do người ta nói. Còn ở trong box tôi đã gặp mí người rùi. Tôi chẳng có gì mà phải sợ cả. Vàng thật thì ko sợ lửa.
  9. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    thôi, mọi người bình tĩnh, có Đ..O gì đâu mà phải cãi nhau. Thế nhé, chúc mọi người 1 ngày làm việc vui vẻ
  10. candyla

    candyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện này hết sức bình thường, bởi vì có một số lý do.
    Thứ nhất, đàn ông chỉ cần 3 loại bạn:
    1- Bạn nhậu
    2- Bạn làm ăn
    3- Bạn tâm sự
    Cô bạn của bạn có thể làm được bạn nào?
    Thứ hai, làm bạn với phụ nữ xinh xắn là rất mệt
    1- Nhõng nhẽo, phải chiều mà chẳng được gì
    2-Đi với cô bạn này rất khó có người yêu
    3-Bị làm phiền bởi các thằng không thích làm bạn khác, he he he

Chia sẻ trang này