1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai bây giờ không thích làm bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yen_xinh, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn nó cũng chợt đến rồi cũng chợt đi một cách bất ngờ ko ai biết.Tình bạn 2 chữ thiêng liêng nó gắn kết con người lại với nhau nếu chúng ta sống mà ko biết chia sẽ và cảm thông cho nhau thì chúng ta ko thể có một tình bạn đẹp và lâu bền được
  2. silents

    silents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Như mình thấy thì chỉ có bạn học hay nhà gần (có điều kiện chạy qua chạy lại ) thì tình ban mới bền còn đâu đã quen bạn gái mới là để cưa , vì có gặp nhau thường xuyên đâu mà duy tri tình bạn .Gặp lại phải rủ đi uống nước , ăn uống (chả lẽ hôm nào cũng đến mà ko có việc gì ) ===> chỉ có bác nào đi cưa mới quen kiểu này
    Mình học năm thứ 3 rồi mà vẫn chỉ có mấy đứa bạn cấp 3 trước ngồi cùng bàn thôi , ko quen thân thêm ai khác (trên lớp chỉ là xã giao ko thân ai cả vì thấy tính cách khác nhau quá)
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    UIZOI, em mới nhận được câu này " Anh rất thích cá tính của em, anh mong được làm bạn của em và tiến xa hơn ....... ". Hớ hớ, trong cái dấu 3chấm kia là ............. zề nhở?
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1) Vì con trai không thích buôn dưa lê với con gái.
    2) Vì con gái không thích đi nhậu, chơi bi da, chơi đá bóng với con trai.
    3) Vì con trai không thích nghe con gái lải nhải suốt ngày.
    4) Vì con trai không thích đi shopping vớ vẩn với con gái.
    5) Vì con trai thích nói chuyện chính trị còn con gái thích nói chuyện gia đình.
    6) ....
    Có cần anh kể nữa không em?
  5. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    1) Vì con trai không thích buôn dưa lê với con gái.
    2) Vì con gái không thích đi nhậu, chơi bi da, chơi đá bóng với con trai.
    3) Vì con trai không thích nghe con gái lải nhải suốt ngày.
    4) Vì con trai không thích đi shopping vớ vẩn với con gái.
    5) Vì con trai thích nói chuyện chính trị còn con gái thích nói chuyện gia đình.
    6) ....
    Có cần anh kể nữa không em?

    -------------> anh có kể nữa cũng thế thôi. Em chỉ nghĩ 1 cach đơn giản. Em vẫn mún có 1 người bạn là con trai. Khi mà gặp 1 chuyện gì đó có thể có 1 bờ vai để khóc. Khi buồn có thể tâm sự. Và chẳng bao giờ bỏ em lúc thực sự cần. Em cũng sẽ như vậy vời người đó. Nhưng có lẽ tìm khó hơn mò kim đay bể.
    Còn em thì vô tư lắm. Em cũng thích đá bóng. Cũng thích đánh bi a..... Nhiều trò chơi đâu chỉ riêng con trai mới biết chơii
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Rất đơn giản, vì con trai bây giờ sống theo cơ chế mở cửa, bẳt trước nước ngoài nhiều. Thế thôi.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Dear Yen_xinh,
    Vậy thì anh khuyên em nên tìm một người bạn đời.
    Anh cũng không tiếc gì một bờ vai không những cho em mà cho bất cứ người con gái nào cần bờ vai của anh, nhưng nếu anh làm như vậy thì anh sẽ có lỗi với bạn gái của anh. Đọc bài của em trong box này cũng khá nhiều, anh thành thật khuyên em nên bớt mơ mộng và trở về với thực tế đi.
    Sincerely yours,
    theInvincible
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    [blue]Chứng tỏ bạn còn ngây thơ wa.Ngày xưa mình cũng nghĩ như bạn vậy nhưng sau rồi fải chấp nhận thực tế như bạn nêu ra thôi....như các cụ nói mà:ai mà chẳng mong những điều tốt đẹp cho mình.Bạn của bạn đáng yêu như thế...ko đặt vấn đề sớm thì thằng khác nó cướp mất à??? [blue] ..............Thôi khỏi lăn tăn làm gì,cứ bảo bạn gái đó sống như mình thích,thế là vui rồi.
  9. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này kô fải là lý do, cũng fải tuỳ tính từng người. như tôi, lúc bình thường đi chơi với hội bạn cả trai cả gái thì vui nhất, nhưng khi nào buồn buồn thik nói chiện tâm sự thì lại chỉ thik nói chiện với con gái, có một đứa bạn thân là con gái cũng rất hay.
    nhưng nói đi cũng fải nói lại, thực ra việc con trai con gái có thể có một tình bạn trong sáng cũng kô thể đơn giản như yen_xinh nghĩ được. bạn nghĩ vậy cũng quá ngây thơ. bạn là người con gái cứ coi là lý tưởng trong mắt con trai, ai cũng muốn đc ở gần bạn, ai cũng chỉ muốn bạn là của họ. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngay cả khi cả 2 đều đã xác định chỉ là bạn ngay từ đầu thì cũng rất khó tránh đc những lúc cảm xúc bất chợt. bạn thì vô tư nhưng đâu fải ai cũng nghĩ như bạn. nói chung bạn thân giữa nam và nữ là tình bạn fải có thời gian đủ dài để thử thách và thực sự hiểu nhau.
  10. lion6666

    lion6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    -------------> anh có kể nữa cũng thế thôi. Em chỉ nghĩ 1 cach đơn giản. Em vẫn mún có 1 người bạn là con trai. Khi mà gặp 1 chuyện gì đó có thể có 1 bờ vai để khóc. Khi buồn có thể tâm sự. Và chẳng bao giờ bỏ em lúc thực sự cần. Em cũng sẽ như vậy vời người đó. Nhưng có lẽ tìm khó hơn mò kim đay bể.
    Còn em thì vô tư lắm. Em cũng thích đá bóng. Cũng thích đánh bi a..... Nhiều trò chơi đâu chỉ riêng con trai mới biết chơii
    [/quote]
    tình yêu đầu đến với tôi khi đã qua 21 mùa hoa cải , đến giờ tuy nó ko còn nữa nhưng từ khi xa em đã hơn 1 năm gần như ko khi nào ko nghĩ về em , mặc dù trước và sau ty đầu đã từng có hơn 1 lời ngỏ nhưng minh ko thể chấp nhận khi chưa có những rung cảm thật sự , thế đấy mình là thế đấy ( chưa từng vác cưa đi cưa ) nhưng đã hơn 1 lần bị cưa . hì ... có vẻ hơi " đào" thì phải .
    tình bạn khác giới uh ! có chứ , tuy nhiên cs bây giờ đầy sự vụ lợi , nên để có tình bạn như vậy cần phải trải qua nhiều thử thách nhất là khi bạn mới quen , mình tin là sẽ có tình bạn như vậy .
    nhiều khi tự hỏi tại sao mình ko có một người bạn gái thân để mà tâm sự những điều xuất phát từ những khoảng lặng của tâm hồn những điều mà những thằng con trai ngồi với nhau cũng khó nói được ( vì có lẽ là có phần yếu đuối ) nhưng con người đâu phải lúc nào cũng cứng rắn được. đôi khi thấy nhớ em đến nao lòng , có lúc thất bại trong cs , lúc ấy có lẽ một người bạn gái thưc sự sẽ giúp mình rất nhiều có thể an ủi và cho mình một lời khuyên hữu ích chăng , để mình hiểu hơn về em , hiểu được thực sự trong sâu thẳm mình cần điều gì nhất ( không phải ai cũng có thể hiểu hết được bản thân mình , bạn bè sẽ là tấm gương sáng nhất để mình có thể thấy được toàn diện bản thân mình phải ko mọi người )
    " Chỉ cần một câu thần chú , vừng ơi mở ra , có thể bạn sẽ có cả một kho báu mà không nơi nào trên thế gian này có được "

Chia sẻ trang này