1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CON TRAI CỨ PHẢI TRỒNG CÂY SI

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi CONMANHO, 27/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quy-lao-tien-sinh

    Quy-lao-tien-sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy bác cứ thôi đi, rồi về sau lại gào ầm lên là sao không có bạn gái nào. Thôi nhịn đi các bác ạ đấy là quy luật của cuộc sống rồi , nó khắc nghiệt nhưng mà mình phải chấp nhận thôi. Mà các bác tưởng là cứ trồng cây si là người ta đổ cho đấy, cả 1 quá trình đầy máu và nước mắt đấy. Có người trồng cây cả đời mà chưa chắc có quả mà ăn đâu, các bác không tin thì hỏi VTB mà xem, ví dụ điển hình đấy
  2. duynhat102

    duynhat102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hi`
    vì lợi ích 10 năm trồng cây (si)
    vì lợi ích 100 năm trồng baby
    trồng cây si xong rùi trồng luôn baby
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    3S chỉ được cái nói đúng ai bắt bọn con trai trồng đâu, tự trồng rồi còn kêu ca cía giè?????? Mà từ nay thích trồng cây thì trồng cái cây gì mà ăn quả được ấy, chưa trồng cây si thì chỉ có mõi cái bóng mát thui........thử trông lê hay táo mít cam gì xem, lại chả đổ cái rầm ấy à????
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Anh em đến nhà em misuta móm trồng cây chuối để cho tha hồ mà chuối
  5. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    hơ thế mới hay chứ, nhưng đấy là các bác dại chứ em thì chả dại ai tự dưng lại hâm hâm chập chập trồng cây si cho nó khổ, em thi chỉ thích ăn quả thôi chứ trông cây mệt lắm

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    cái đấy mà còn phải hỏi,đúng là hâm!
    nó thuộc về văn hoá ứng xử ,hiểu chưa!như người ta cần phải ăn,phải uống thôi !
    sunset có cái chảo cứ phang luôn đi,chả cần hỏi!
    à, nhân cái chuyện cây si cây sấu này, em nghĩ ra một chuyện, để chứng tỏ rằng không chỉ có con trai là phải làm cái việc đó:
    em bít một chị này,chị ấy thích anh chàng ấy từ rất rất rrất lâu rôì,anh ta cũng biết nhưng tỏ rõ thái độ không thích,lại còn lạnh nhạt ra mặt nữa, vả lại anh ta cũng đã có bạn gái
    thế rồi hôm sinh nhật lần thứ 22 của anh ta, chị ấy đến trước cổng, ôm một bó hồng trắng , anh ta ra mở cửa ,nhìn thấy , và nói với chị ấy là" h về đi, tớ không thể nhận hoa của h đâu"
    mọi người biết chuyện gì không? chị ấy không nói gì, cứ đứng ở đó, kể cả lúc trời mưa tầm tã!
    và cái anh chàng kia, cuối cùng đã phải ra mở cửa...

    NOTHING VENTURED, NOTHING GAINED!
  7. Micheal_Jordan

    Micheal_Jordan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn
    I LOVE BASKETBALL
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì phải trông cây si chứ . Tại sao chỉ có mỗi con gái là được con trai trồng cây si chứ , thế con gái cũng trồng cây si thì chẳng thấy ai nói đến . Con gái bày đặt làm cao .Cho ế hết thì còn bắt con trai trồng cây si nữa ko.
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    xời ơi
    người ta trồng có nghệ thuật nên 0 ai nói được
    còn bọn con trai thiển cận thì cho chết
    tất cr bọn con trai đều đáng chết ,thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
  10. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là cũng có con gái trồng cây si nhưng số lượng đấy đâu có nhiều
    mà con gái người ta trồng có ý tứ lịch sự chư đâu có vô duyên đáng ghét như nhiều ông con trai,lắm khi làm người khác phải bục mình
    Với cả chuyện này là tình nghuyện mà đâu có ai ép buộc đâu,sao các bác kêu to thế

Chia sẻ trang này