1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao con trai cứ thế

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chrish17, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamahmthoi

    chamahmthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chà chà. Một nội dung khá hay! Tôi có 1 đóng góp này mặc dù đã qua ngày 14/2
    Tôi cũng đã từng bị "người ta" bỏ rơi cũng vì tội "không nói gì và ... không tấn công" - Một lỗi lầm lớn!. Sau khi "người ta" chống lầy rồi cũng trách lại tôi như vậy.
    Tất nhiên tùy theo từng người có nhiều lý do để bào chữa cho "sự im lặng" đó, Nhưng bạn có thấy câu này là đúng không?
    "Trong TY, với đàn ông: yêu người mình yêu cần thiết hơn là hiểu người mình yêu; còn với phụ nữ thì ngược lại!"
    Tôi chắc là bạn chưa hiểu về cậu bạn của mình.

Chia sẻ trang này