1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai hocj giỏi văn lại quá ít dzậy?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai hocj giỏi văn lại quá ít dzậy?

    Chắc là dda số các bạn cho rằng môn văn là môn của con giá ư sai bét bè be!Tại sao? tuy con gái theo học văn nhiều nhưng chắc ai là nhà văn nổi tiếng,nhà văn nổi tiếng từ xưa đeén nay hầu như toàn là con trai
    vd: nguyễn du,tô hoài,minh châu,minh vũ.....
    Năm thì mười hoạ mới có một nhà văn nữ nổi tiếng,"hiếm lắm" nhưng con gái lại theo văn nhiều hơn con trai mới chết chứ.Như lớp chuyên văn trường ams cũng vậy ở lớp văn chủ yếu là con gái,con trai chiếm 3 đứa là hết song hội con gái lớp văn con phát biểu một câu rất "choáng:"không có con trai ở lớp văn" thế mới ức chứ ạ.Làm cho em mỗi khi đi học chuyên văn ai cũng hỏi:"mày học lớp văn à"ức không chịu được,thời buổi này còn có người như vậy trọng nữ khinh nam ..........nghĩ lại càng thâys ức.Các bác con trai học lớp văn hay ai iu văn có thấy em nói đúng không ạ!
    Kính chào các bác,quý ông ,quý bà!!!!!!!!!...

    aptx4869
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hè hè bác nói sai bét . Hồi xưa tớ học có một thằng rưỡi - tớ với một thằng ái chết được , thế mà tớ được trọng vọng nhất lớp đấy , he he !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi yêu thich văn học thật! Nhưng tôi lại chúa ghét cái môn văn dạy trong trường.Thầy cô giáo nặn ra những cái khuôn ,học sinh thì đỗ chữ nghĩa vào đấy , đun lên và tỉa tót để có được môt sản phẩm Văn học ( thủ công) . ôi ! văn học nhà trường.Tôi đành ngủ vậy!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  4. FriendlyWolf

    FriendlyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế thật, nhưng mà đừng ngủ, ngồi đọc truyện sướng hơn :))
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ???
    Lạ nhỉ? Thế là thế nào???
    Chả lẽ, sự hiếm hoi của các nhà văn nữ có nguyên nhân từ sự đông đảo của con gái trong các lớp chuyên văn?
    Ơ, lý luận thế này không được, em sai rồi!

    Tequila Sunrise
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Quí hồ Tinh bất quí hồ Đa

    Đàn ông nông nổi giếng thơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    Có đủ an ủi chú em co-ai-hoc-o-ams-khong không vậy???
    lehongphu@ttvnonline.com
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Khêkha đi ra vườn
    Cô bé nghe thấy nhiều tiếng chim hót
    Trên cây xoài cao chót vót
    Nhưng cô bé chẳng thấy bóng chim đâu
    Thế mà vẫn nghe tiếng hót
    Có lẽ là những con cúc cu hay là bọn chim sâu.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ặ? hay ,không nhỏằ?ng con trai là nhỏằ?ng nhà v?fn mà còn là nhỏằ?ng nhà thặĂ kia ?'ỏ?Ơy, nhặ? c?Ăi b?Ăc Irish nhà ta chỏ??ng hỏ?Ăn, b?Ăc ta làm thặĂ kia ?'ỏ?Ơy.MỏằTt nhà thặĂ mỏằ>i nỏằ.i ch?fng, h?Êy ỏằĐng hỏằT nhỏằ?ng bài thặĂ cóc t?ưa cỏằĐa b?Ăc Irish ?'i c?Ăc bỏ?Ăn
    Chỏằ? có mỏằTt lỏ?Đn thôi
    Em hỏằ?i anh im lỏ?ãng
    Thỏ?? mà em hỏằ?n giỏ?ưn
    Đỏằf chúng m?ơnh xa nhau...
  9. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Con trai dốt văn ở trường phổ thông thì không nên buồn, giỏi mới là đáng lo, vì cái thứ văn đó là thứ bột chua loét, mà chỉ mấy đứa què quặt, yếu đuối mới tự biến mình thành bột để người ta nặn. Nói chung con trai cần học văn vì... rất nhiều thứ , nhưng muốn học văn thực sự thì việc đầu tiên cần làm là đốt sạch sách giáo khoa, vứt được chữ nào ở trường phổ thông đi là tốt chữ ấy.
    Ờ quên, chú lehong phu hỏi là:
    Hà hà... thế chú nghĩ là vì cái gì hả??? Giỏi văn trong trường phổ thông đã là hết thuốc chữa rồi, huống hồ giỏi ở lớp chuyên văn nữa thì... đúng là đại hoạ!!!
    Được sửa chữa bởi - DBA vào 07/05/2002 17:56
  10. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Đứng Bờ Ao,
    ấy,bác làm cái gì mà nóng nảy thế, em muốn điếc tai quá. Thế em hỏi bác câu này nhé, bác coi thế nào là giỏi văn??? Bác nói cho em nghe, cho em học tập với. Theo thiển ý của em , thì văn hay bất cứ môn học nào khác ở trường phổ thông, chỉ là bước khởi đầu, hướng dẫn cho học sinh cách đọc, cách viết. Ngoài ra ,văn học còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của từng cá nhân nữa. Vậy cho nên chuyện hay, chuyện dở trong cách dạy và cách học, bao giờ cũng có. Bây giờ em đố bác tìm thằng nào mù chữ làm thơ đấy. Chả hạn như có bác lúc mới tập tọng làm tập làm văn, miêu tả buổi khai trương như thế này : " trời tờ mờ sáng, không gian thật yên lặng.Chợt một bóng đen rất khả nghi xuất hiện. Tới gần mới hay đó là bác trưởng ban phụ huynh trường mình..." đây là một ví dụ trong truyện, còn ví dụ cụ thể ,như " cha mẹ đặt đâu ,con nằm đấy" thì nhiều lắm bác ạ. Làm cái gì cũng phải học, mà bước học có trình tự và lâu dài nhất, để hình thành một thiên hướng nào đó, theo em la ở trường phổ thông đấy bác ạ. Nếu bác sinh sớm sớm một chút, có khi cái tên Đứng Bờ Ao của bác lại chả sánh ngang với Tần Thuỷ Hoàng, bác nhẩy
    BebE

Chia sẻ trang này