1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai hocj giỏi văn lại quá ít dzậy?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sai, VC nói sai bét!
    Tequila chưa từng khen lối viết của một chú nào cả. Toàn khen Quang, Pittypat,Grass... Không tin thì thôi.

    Tequila Sunrise
  2. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thế à, thề thì cháu xin lỗi. Loại bác ra khỏi danh sách vậy !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  3. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hiìhì, cuối cùng chỉ có hai chị em mình hợp ý nhau thôi, VC nhỉ?
    Xin lỗi các bác nhá. Cháu đang khá là bận ---> khôgn có nhiều thời gian để mà "cãi nhau" với các bác về vấn đề này bây giờ được. Hẹn các bác dịp khác vậy. Nhưng mà cháu xin nói trước là cháu không thua đâu, các bác đừng có mà cười vội.
    VC ơi, lúc đó nhớ "sát cánh" bên chị nhá, đừng có mà bị "dụ" bởi những kẻ kia nhá!
    PS: Em giận rồi đấy, anh Username ạ! Mỉa nhau ghê xế!
    ...I'm a dust in the wind...
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ phục các cô ấy sát đất rồi, thì làm sao còn dám khen họ được nhỉ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    các bác làm tôi nhớ lại chàng H lớp tôi. Mỗi lần nhắc tới chàng, thầy CN lại rưng rưng tự hào, còn chúng tôi đỏ mặt xấu hổ :). Cùng học lớp Văn, trong khi các bạn gái chỉ biết chơi ném lon, ùn đẩy, đá bóng..., thì chàng lang thang trên sân trường tìm cảm hứng làm thơ. Đôi mắt xa xăm và khuôn mặt mơ màng (tức là chàng sẽ mơ màng nếu không có gì làm chàng cáu kỉnh). Nói chung là chàng có đầy đủ tư chất, cả về nội dung lẫn hình thức, tiêu biểu cho dân Văn (đúng hơn là cho hình ảnh mà người ta vẫn thường nghĩ về dân Văn).
    Đôi khi tôi vẫn thắc mắc, không biết trông bác Tequila, Yasunary, Irish. VNHL... trông như thế nào...

    -----
    Just walk away
    say good bye
    Don't turn around now or you may see me cry
    just walk away
    close the door
    and let my life be as it was before..
    there's nothing left to say...just walk away
  6. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị Đan Nguyên à, em sẽ sát cánh cùng chị , hic hic.
    Các bác VNHL, Teq , Yasu, ... trông thế nào ý à ?
    Em mới đưọc hân hạnh biết bác Yasu , Teq và Raxun. Hi hi, họ đều đẹp trai lém, đặc biệt là Teq nhá ! Không tin cứ thử hẹn gặp thì bít !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà xem ra thì những chàng học dốt văn trong nhà trường đều đẹp trai tất..! thế đấy.

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  8. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chào các bác. Các bác cãi nhau hăng quá, mà vẫn chưa bác nào định nghĩa chính xác : " THẾ NÀO ĐƯỢC GỌ LÀ HỌC GIỎI VĂN ". Các bác nói thử xem nào, chứ không nhiều khi những người cùng quan điểm lại cãi nhau vì cách phát ngôn bất đồng thì sao??? Nhưng mà nói thật là em chúa ghét những đứa mồm to các bác ạ. Ếch ngồi đáy giếng, tiếng càng vang.Hic hic....
    BebE
  9. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Khà khà cái chủ đề này hay đáo để đấy nhỉ?Em là em cũng ứ có cảm tình (trong tiềm thức) với bác giai nào giỏi văn,nhất là lại còn chuyên văn nữa thì càng tệ,hic hic chẳng bít tại sao nữa,chắc là do giỏi văn giỏi thơ thì suốt ngày đi trên mây trên gió
    Nhớ thuở còn mũi vắt ngang mồm đi học có môn Tập làm văn miêu tả cô giáo của chúng em,cô giáo cho một dàn ý chung chung bảo cứ làm như thế,cuối cùng thì hơn bốn chục bài văn đều có họ hàng dây mơ rễ má với nhau tuốt,chú nào cũng "cô giáo em môi đỏ mặt trái xoan,mắt đen láy mũi dọc dừa..." khà khà khà...chắc đêm về chong đèn lên chấm bài mũi cô phải nổ đôm đốp
    Mờ sao chưa có bác nào trả lời thoả đáng cái câu vì sao nhà văn nổi tiếng lại thường là nam giới nhể?
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hừm ! Quá đơn giản ! Tôi cho điều này là tất yếu , không phải bất công xã hội chiếm nhiều phần lý do như mấy cái cô meo méo quàng quạc nói đâu , mà vì thế này :
    Trước hết , về tư chất , thế nào thì làm nhà văn được ? Tất nhiên là năng khiếu . Năng khiếu Văn học thường bộc lộ muộn , từ khoảng 20 đến 30 tuổi mới kết luận được một người có năng khiếu VH không . Năng khiếu này bao gồm khả năng ngôn ngữ , khả năng quan sát , khả năng liên tưởng tưởng tượng , khả năng tư duy trừu tượng , trí nhớ , sự nhạy cảm với các vấn đề tình cảm , xã hội và cái đẹp .
    Vì thế , học các lớp phổ thông mà con trai dốt Văn - dốt đúng nghĩa , nghĩa là vô cảm và không có khả năng cảm thụ - cũng không có nghĩa là con trai kém năng khiếu hơn .
    Năng khiếu Văn học là một túi tiền . Nam giới dường như thường được cho nhiều hơn , hơn nữa họ lại dùng đến nó muộn hơn , nên sụ chênh lệch này là tất nhiên .
    Thứ hai , theo tui đây mới là quan trọng , vì vấn đề năng khiếu là vấn đề rất khó thống kê và dự đoán , đấy là vấn đề tâm lý . Nhà văn không phải là người chỉ ru rú xó nhà viết những dòng tự cảm . Đấy chỉ là giải trí . Nhà văn là người sống nhiều nhất trong mọi thành phần trong xã hội . Là sinh linh lăn lộn nhiều nhất , đối đầu nhiều nhất , trăn trở nhiều nhất , đau đớn nhiều nhất , cảm nhận nhiều nhất . Tóm lại là cuộc sống của anh ta đầy những va chạm và nhận thức , đầy những mệt nhọc , cuộc sống dạn dày . Mà phụ nữ thì đa phần có tâm lý yếu đuối , an phận , yêu thích cuộc sống êm đềm tròn trịa , làm sao có thể có nhiều người chịu sống cuộc sống dạn dày kia được . Vì thế lám sao có thể có nhiều nhà văn chân chính được . Nguyên nhân của tâm lý này phụ thuộc nhiều vào thể chất bẩm sinh của giới tính dẫn đén sự phân công lao động trong xã hội nguyên thuỷ , và những bất công trong các xã hội khinh bỏ nũ giới v.v...
    Còn cái chuyện nhà văn nam nhiều hơn nhà văn nữ chả có tí bắt nguồn nào từ cái thời phổ thông của họ cả . Cả hai hiện tượng ấy đều là hậu quả của những nguyên nhân trên thôi .
    Đầu tiên tui tưởng chủ đề này chỉ là để trêu chọc cho vui , chả ai thèm vào , thế mà tranh cãi đến trang 3 vẫn chưa xong . Ghê thật !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...

Chia sẻ trang này