1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai hôn trộm thì bị tát còn con gái thì không vậy bà con ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tuỳ em đấy thế nào đã nếu mà xấu thì mình phải tát lần sau cho nó chừa :D
  2. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ăn bánh mỳ no cái bụng, còn 1 tiếng net no cái đầu,chọn cái nào nhỉ.
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 04/09/2005
  4. scan7111

    scan7111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Huh !!! con gái đúng là có cái bản năng nguy hiểm này thật .... nhớ ngày xưa khi đo chiều cao với 1 con " gấu mẹ vĩ đại " trong lớp, vừa tiếng lại gần nó 1 chút để để cho dể đo thì ...chattt....nghĩ lại vẫn còn cay !!! ( chỉ giỏi tát mấy thằng con trai chứ gặp chuột, gián, rắn......có dám tát o?!!! )
    Cho nên đôi khi cũng đừng thắt mắc tại sao con gái hay tát khi bị hôn trộm .....chắc là thừa kế từ "mẫu thân" đó !!!
    Thà hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác hôn em
  5. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy bạn gái trong room này đã bị ăn tát lần nào chưa nhỉ? Vì bị hôn trộm đó.Còn con trai thì tui đoán là đã bị ko dưới1 lần nhỉ ???
  6. tieuphilong

    tieuphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ có lần ông thầy dạy tiếng Anh của tui ở Nha Trang chỉ cho tụi tui 3 chiêu: khi nàng dùng tay phải tát thì các huynh hãy chụp tay phải của nàng lại; nếu nàng tiếp tục dùng tay trái thì các huynh hãy chụp tay trái luôn; khi hay tay đã bị giữ rồi thì nàng sẽ lên gối nhằm vào chổ hiễm, các huynh hãy nhanh nhẹn xoay người qua một bên nếu không muốn có nguy cơ bị VS. Khi nàng đã bị khóa hết rồi thì muốn làm gì thì làm
    Bản thân tui chưa có cơ hội vận dụng bí kiếp này cho nên không biết hiệu quả như thế nào. Chúc may mắn nha.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Vô ảnh chưởng pháp của Nga My phái cực kỳ uy mãnh. Khi đã ra đòn dù biết trước cũng chưa chắc đã tránh khỏi nội thương.
    Song thủ hổ bác của Thiếu lâm phái tập trung vào việc cản trở đối phương không tích tụ được nội lực để phát chưởng bằng cách uy hiếp các huyệt đạo trên cổ tay và cánh tay. (vật lý hiện đại gọi là làm cản trở mômen lực)
    Đợi đến khi đối phương ra đòn rồi mới đỡ thì làm sao đỡ nổi.
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện thế này:
    Vào một buổi chiều tà, khi những giọt nắng yếu ớt màu tía còn vương vấn không chịu nhường chỗ cho màu đen dày đặc. Có một đôi trai gái cùng ngồi ngắm hoàng hôn, mắt nàng nhìn xa xăm, mắt chằng nhìn...đăm đăm, ánh mắt đầy toan tính. Đột nhiên, chàng trai kéo cô gái lại và hôn lên môi nàng. Một nụ hôn ngọt ngào và...biến thành chua chát sau cú tát thẳng cánh ...cò bay của cô gái. Cô thốt lên:
    Đồ tồi, sao không hôn tiếp hả !???????
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy nhân vật đấy có vẻ như là chú Minh già cháu quen . Chết thật
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ặc...cháu Choảng lại nghĩ chú thía à !?? chú còn hơn thía nữa ấy chứ. Chú mà hôn là hôn liên tiếp, liên hoàn hôn. Đối phương mà kịp trở tay mới lạ ! khà khà !

Chia sẻ trang này