1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại có thể như thế được?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Viet_Hoa_new, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai lại có thể như thế được?

    Bây giờ tôi khẳng định rằng chỉ có con gái là thuỷ chung còn con trai thì ôi thôi thật là buồn. cách vài tháng nay cô bạn gái của tôi nói chia tay với người yêu. Sau một thời gian anh ấy cứ quay lại nói xin cô ấy tha lỗi và cô gái thì lại chưa quên được anh ấy. Thế là họ quay lại với nhau được 2 tháng thì anh ta cứ một vài lần thất hẹn với bạn tôi và rồi đến một hôm anh ấy đến và nói với bạn tôi rằng anh sẽ lấy vợ, mà người đó không phải là bạn tôi. Tôi được biết trong thời gian bạn tôi nói chia tay anh ấy cùng lúc yêu hai cô gái khác và bây giờ lấy một trong hai người con gái đó. Bạn tôi hiện nay trong tâm trạng rất chán nản và không thể tin được người mà bạn tôi dành tình cảm 5 năm nay lại thay đổi nhanh đến như vậy. Tôi cũng không biết nói với bạn tôi thế nào chỉ biết nói với cô ấy trong cái rủi có cái may, có những cái mình không có lại là một điều may mắn, nếu bạn lấy anh ấy về rồi mai sau suốt ngày đi theo mà giữ anh ấy.
    Tôi nghĩ rằng nếu không yêu nhau thì thôi, trước khi quyết định đến với ai các bạn nam nên suy nghĩ cho kỹ không nên lúc thích thì tán tỉnh, nói yêu đương rồi chán lại bỏ mà không cảm thấy ân hận và làm tổn thương đến một người mà đã từng là người mà bạn yêu thương. Và thật sự sau mỗi một lần như thế này con gái chúng tôi không tin vào các bạn nam nữa đâu và đồng nghĩa với việc chúng tôi không dám nhận tình cảm của các bạn dành cho chúng tôi nữa. Lúc ấy các bạn có thể sống mà thiếu chúng tôi được không? Tôi cảm thấy ?oNếu sống để mà đem lại nỗi đau cho người khác thì thật là vô nghĩa?.



    Viet Hoa

Chia sẻ trang này