1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao con trai lại được tạo ra trước con gái???

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mit-uot, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tại sao con trai lại được tạo ra trước con gái???

    đố biết

    Sometimes Love Just Ain't Enough
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    chịu

    Have you ever really loved a woman?
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    những gì tốt hơn tất nhiên là phải được tạo ra trước rồi
    that la taihai!
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Có bằng chứng nào cho thấy điều này không nhể ? Để làm được như bác "god" theo truyền thuyết tạo ra adam và eva thì phải đợi còn khướt .. cả trăm năm sau thì may ra khoa học mới tiến bộ đến mức lảm nhảm vài câu thần chú là chiếc xương sườn của một bác adam nào đó biến thành một làng tiên nữ xinh đẹp được . Thế bác nào tạo ra bác "chúa trời " ???
    Các bác tạo topic này để tranh luận hay câu bài thế ???

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Ôi dời,bản nháp để làm ra thứ hoàn thiện hơn

    Hedgehog
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Con gai tao ra sau chac la de con trai .... do buon he he !
    Je t'aime et je t'aimerai toujours , de l'aube à la fin du jour
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hi`, đúng rồi. cái gì sinh sau đẻ muộn cũng hoàn hảo hơn muh
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  8. n/a

    n/a Guest

    Dạ, các cô các bác cho phép thì cháu xin được giơ tay phát biểu ạ.
    Ngày xưa, Thượng Đế một mình buồn chán trên trời, một hôm mới dùng đất sét nặn ra một cục, thổi hồn vào trong đó, đẩy xuống một vùng đất mà người ta gọi là hạ giới.
    Cái cục đất sét này vốn chỉ là ý định chơi chơi của Thượng Đế nhưng đã nhanh chóng hoà nhập với thế giới, và bắt đầu làm chủ những sinh vật xung quanh mình.
    Thượng Đế một ngày kia nhìn xuống hạ giới để xem cục đất sét-đồ chơi của mình ra sao. Thượng Đế (không rõ giới tính ) chợt giật mình khi thấy đồ chơi của mình đã tài giỏi, mạnh mẽ, và làm chủ thế giới. Ngài bắt đầu lo sợ rằng có một ngày nào đó, cục đất sét này sẽ thông minh hơn mình, sẽ tài giỏi hơn mình, và cạnh tranh với mình.
    Chợt một ý nghĩ nẩy ra trong đầu, ngài bèn rút một chiếc xương sườn, tạo ra một cục đất sét mới. Gian ác hơn, ngài đã làm phồng thêm một chút khi nhận thấy cục đất sét trước chỉ mặc có mỗi cái khố( và mode đã ra đời..D)
    và thế là đàn bà đã ra đời. Thành công thay, Thượng đế đã tạo ra một cục đất sét khiến cho cục đất sét-đàn ông suốt ngày bận rộn với những đòi hỏi, những yêu cầu, những thú vui mà cục đất sét mới muốn.
    Cho đến hôm nay, cục đất sét mới lại muốn biết tại sao mình lại sinh ra sau cục đất sét cũ. Một chút mật ong, một bông hoa hồng, một ít nọc độc của con rắn mà Thượng Đế đã pha vào đầu của cục đất sét mới khiến nó đứng lên...
    Và Thượng Đế lại mỉm cười nơi xa xăm khi biết rằng, cục đất sét cũ lại phải đi nghĩ về một chuyện dở hơi như bao chuyện khác mà cục đất sét mới luôn tạo ra...

    Dạ, cháu xin được kết thúc câu chuyện ở đây ạ...Chúc các cô, các dì, các em, các bạn gái ngày càng xinh tươi và vui vẻ hơn ạ...
    Thế đấy...
    [​IMG]
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    xin lỗi 1 tẹo nhưng như thế này thì có vẻ như con gái tạo ra sau là để có thứ cho con trai giải trí

    Have you ever really loved a woman?
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    thật là vớ vỉn? ai truớc ai sau đã ai bít đc đâu!hỏi thế là công nhận mình sinh sau à,nhỡ đâu...??
    ..dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ..is it me?

    -----><-----

Chia sẻ trang này