1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại fải hút thuốc , lại fải uống ruợu???

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Soserone, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc?thực sư mà nói thì tôi cũng không có ấn tượng với điều này lắm.nếu không nói một cách quá đáng là tôi ghét thuốc lá.bởi tôi không chịu được mùi của nó .bạn nghĩ sao khi bạn hút thuốc-tức là bạn đã làm cho người ngồi bên cạnh bạn chịu khói thuốc còn nhiều hơn chính bản thân của bạn?vì thế tôi mong các đấng nam nhi các cậu có thể bỏ thuốc lá được không!!! tất nhiên tôi không phủ định cái hay hay ,cái trầm ngâm ,cái lãng man ,cái đàn ông....khi nhìn cảnh những anh chàng ngồi trong quán cóc với những khói thuốc đang suy tư .Song ,nếu như hút thuốc không có hại cho sức khoẻ thì tôi sẽ ủng hộ hai tay.Nhưng rất tiếc nó lại không đuơc như những gì ta mong .Tôi cũng mong các đắng nam nhi nhà ta hiểu rằng các chị em không muốn các chàng nhà ta hút thuốc chỉ vì chúng tôi muốn tất cả những điều tốt đẹp với các chàng thôi .
    Còn theo tôi nghĩ các anh chàng cũng nên biết hút thuốc .Nhưng không phải là lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc ,mà biết hút chỉ để phục vụ cho việc giao tiếp mà thôi .Giao tiếp theo chiều hướng tốt chứ không phải để la cà ,chơi bời đâu nha. Hút thuốc không tót chứ không phải là xấu.
  2. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    nên biết hút thuốc? thôi nào ! đừng xui dại nhau thế chứ?

    Blue Libra
  3. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Người không hút thuốc không bao giờ hiểu được tại sao người khác lại thích hút thuốc hay tại sao người ta lại nghiện thuốc, thành ra rất khó bàn chuyện thuốc thang với người không hút thuốc.Hút thuốc lá giống như yêu đơn phương vậy. Biết rõ là hút thuốc có hại cho sức khoẻ , lại tốn tiền nhưng người ta vẫn hút , cảm giác như không thể nào thiếu thuốc lá được.Nhưng không phải , đầy người nghiện mấy chục năm mà vẫn bỏ được.Yêu đơn phương cũng chẳng khác là mấy , yêu người không yêu mình , vừa làm khổ mình , hại mình chẳng được vui vẻ , làm người khó chịu , vậy mà cũng không bỏ được tưởng như rũ bỏ tình yêu ẫy đi thì mình không sống nổi .Có phải như thế hay không? Ngu mới trả lời là có..

    Tôi đợi người trước hàng hiên
    Một chiều mưa tầm tã
    Người không tới ...
    Bóng tôi buồn
    Vội vã bước trong mưa .
  4. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ai lại so sánh tình yêu với nghiện thuốc bao giờ? thế sao ko so sánh với nghiện ma tuý đi! ôi trời! hút thuốc ===>>chóng chết , chú nào thích nhanh toi thì hút chứ sao!

    Blue Libra
  5. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Không thể so sánh nghiện ma tuý với tình yêu đơn phương được .Nghiện cái của nợ kia vào là ngu còn yêu là mù , chỉ mù thôi chứ vẫn còn khôn lắm.
      Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em.
       
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy ý kiến biện hộ cho việc hút thuốc lá của Nes cafe tiamo đc đấy.Tất nhiên là ko thể nào so sánh như thế đc , nhưng đó là những gì có thể nói về việc tại sao fần lớn ko bỏ đc thuốc lá!
    Cũng có lí!
    THuốc lá thật hại, nhưng ko bỏ đc!
    Bỏ cũng chẳng vì gì cả, sức khoẻ????
    Nguời nào có những gì rồi thì thuờng ko wan tâm đến việc giữ nó nữa, điều này cũng gần giống trong tình yêu, thường là yêu đc rồi thì luôn nghĩ là đó là của mình và thuờng ko fải mất cong mất sức như lúc mới biết nhau để nghĩ ra đc những chuyện thật lãng mạn, vì dường như nó là thừa!
    Nên chẳng fải bỏ thuốc lá!
    Vì gì nữa nào????
    ĐÚng là nếu có thể có 1 động lực gì đó thì bỏ đc đấy!
    Ví dụ như nguời yêu bảo chẳng hạn??Hoặc là có nguời nói fải bỏ thuốc mới yêu( cái này thì ko nói trước đc,vì biết đâu giả vờ thế khi yêu rồi thì làm sao mà bỏ đc ?)
    Thế mới tài chứ!
    Cuối cùng thì kết lại 1 câu là thuốc lá có hại nhưng mà fần lớn vẫn ko bỏ đc, nếu ko muốn nói là 99.5 % ko bỏ đc thuốc lá!
    A di đà fật, cho đến chết con vẫn muốn ngậm điếu xì gà trên môi
    LE ANH
  7. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc cũng chỉ là một sở thích một thói quen. Nếu nó không ảnh hưởng đến ai , không hại mình quá lớn thì bỏ hay không không phải vấn đề.Người hút thuốc thường không biết là ngửi mùi khói thuốc rất khó chịu , hơn nữa còn hại hơn là người hút thuốc. Để xa tầm tay trẻ em .Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.
      Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em.
       
  8. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bàn qua chuyện uống rượu đi . Làm sao con trai lại phải uống rượu .Ai băt uống à?
      Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em.
       
  9. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Em tửu lượng kém không dám lên tiếng.
    Ngấc tai nghe đàn anh nói chuyện
                                          
     
     
     
                                                                                   In the end
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    cái vụ này thì em xin chịu , các bác thích bàn thế nào thì bàn

Chia sẻ trang này