1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại hay giữ im lặng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kohieutaisao, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Khi mà người đàn ông im lặng bỏ đi ý, thì đừng có cố tìm nguyên nhân làm gì để rồi mà thêm đau lòng. Mình trải qua rồi nên biết tí xíu, hãy nghĩ là " nó" đã chán mình rồi đi. Cách bạn bỏ đi du học cũng giống như mình vậy. MÌnh cũng biết nhiều trường hợp như thế này. NGuời đàn ông thì im lẳng bỏ đi, còn các cô gái chọn cách đi thật xa để quên nguời ấy. Sau Tết này khoảng 1 tháng mình cũng sẽ đi Nhật.
    CÒn chàng trai Trung QUốc kia thì mình ko dám ý kiến vì chưa trải qua bao giờ.
  2. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hihi em gái ơi lăn tăn gì nhiều cho mệt nhỉ..
    để chị phiên dịch lại điều mà rất nhiều bạn giai đã nói nhé, mà không hiểu tại sao em "không hiểu tại sao" vẫn mãi chưa thủng: từ cái lúc giai nó tăm tia chú ý đến em một tẹo đến lúc nó quyết định có tiếp tục và cưa cẩm hay không là cả một quá trình nhiều yếu tố tác động, cả từ em, từ nó, từ cả bạn bè, cuộc sống v.v.. nhiều lắm chứ chẳng phải có mỗi nó hoặc em. Thế nên em thấy nó im lặng, nghĩa là quá trình đã dừng lại ở bước đầu thôi. Mà những yếu tổ tác động kia, em không thể control được. Well, forget it. Vậy thì chúng ta không có duyên phận với nhau. Thế cho nhanh đi em, con gái nên có nhiều việc để làm và bận tâm hơn là cứ ngồi lăn tăn xem giai nó nghĩ gì về mình. Xong bài 1 nhé :)
    Bài 2: cái mà em nghĩ là em thích nó sau khi nó chạy í, chẳng phải là thích đâu em, mà chị nghĩ đơn giản là em đang có một niềm vui, ấy là ý nghĩ yêu đời vì mình vẫn có giai yêu đấy chứ, thì bỗng dưng nó cắt phụt một phát, nên em thấy trống vắng, thế thôi em à. Cảm giác đấy sẽ qua nhanh, don''t worry, cứ tập trung cho cuộc sống của mình và tìm những niềm vui khác hehe..
    Mà chị hỏi nhỏ em năm nay bao tuổi, mà chị đoán là trẻ :) nếu thế thì em càng có lý do để chẳng phải lo lắng gì cả. Tuổi trẻ phải tận hưởng và vô tư chứ, đừng có suy nghĩ nhiều mà làm gì, nhất là suy nghĩ về bọn giai ngốc nghếch hehe.. các chú đừng nhảy dựng lên nhé.. chị nói vui thôi không có ý gì với các chú đâu.
    chúc vui nha.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    im lặng cũng là một cách trả lời đấy ,nghe câu im là ừ cười là chịu chưa ,tấn công mạnh dzào
  4. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị zai im lặng, em cũng im luôn. Bạn chủ top đừng buồn, zai im là coi như xong rồi, trên đời còn thiếu gì zai, từ từ mà tìm zai khác vậy.
    Nhưng cơ mà lúc mà zai cố tình im lặng, có cách nào làm zai tự nguyện lên tiếng ko ạ? Em là em ko chịu được kiểu im lặng vô duyên thế kia!
  5. vanhoaiuocmo

    vanhoaiuocmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ghét giai im lặng, có gan cầm cưa mà ko dám nói thêm vài lời cho chị em hiểu là sao! chị em có thể đau lòng 1 lúc nhưng vẫn dễ chịu hơn cảm jác ko hỉu j, ko hỉu vì sao
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    hi`! thank chi nhiều.Em chỉ cố tìm hiểu nguyên nhân vì điều này xảy ra với e cả 2 lần.Nên e chỉ tự hỏi là mình có vấn đề gì hay ko thôi
    Dù sao thì cũng chẳng chạy trốn mãi dc.
    Chúc chị đi Nhật thuận buồm xuôi gió nhé.Nhật rất đẹp, rất văn minh, là nơi lý tưởng để sống đấy chị ah
  7. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị! Mấy chị trên này tư vấn tâm lí quá.
    Em ko còn nhỏ nữa đâu chị, qua tuổi teen lâu lắm rồi.Năm nay là cũng 25 rồi
    Chị nói đúng là mình còn nhiều cái trong đời để lo lắm.Chình vì vậy e sẽ quyết tâm gạt hắn ra khỏi đầu nhanh chóng thôi
    Hy vọng là hok bị ế hehe
  8. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Yeah! bức xúc lắm khi ko hiểu nguyên nhân tại sao i''.
    Mấy bác trong này đừng có đối xử với người iu thế nhé.Ác bỏ xừ
  9. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chết, đừng có nghe mấy mợ tư vấn tầm phào mà tôn thờ cái lý tưởng đời còn dài, trai còn nhiều ấy.
    Nếu em đặt tấm hình năm 18 tuổi với tấm hình năm em 28 tuổi cạnh nhau, sẽ hiểu thời gian là tên sát thủ tàn bạo đến mức nào.
    Đời con gái cũng như đóa hoa. Khoe sắc chán chê mãi rồi cũng đến lúc hoa tàn nhụy rữa chẳng ma nào thèm. Tâm lý coi đàn ông như cỏ rác chỉ dành cho mấy em Yết Kiêu hay mấy mợ ế chỏng ế trơ thôi, chống chỉ định dành cho các em coi việc lấy chồng là thiên chức cao sang của người phụ nữ.
    Còn việc trai im lặng thì có nhiều lý do. Có thể vì em làm nó giận 1 việc gì đó, mà đàn ông không có lòng tự trọng thì vẫn secure thêm cái tính tự ái nhỏ nhen. Hoặc đơn giản hơn là đã từng thích và cũng đã từng chán.

  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chuẩn rồi.
    Người dưng thì k nói.
    Nhưng mà đã more than friend thì như thế đúng là tội đấy .

Chia sẻ trang này