1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại hay nói dối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoi_bi_xinh_day, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tôi vua chia tay ban gai xong ,ly do thi co nhieu lam không ke hết ra dc nhưng nàng nói với tôi rằng: anh hay nói dối em,bảo là đi có việc nhưng thực ra là anh đi chơi với lũ bạn thân.... nhiều lúc nàng kìm tôi ác quá,làm tôi không còn thời gian đi chơi với bọn bạn nữa,vắng 1 bữa là nàng lại giận bảo tôi đi đánh quả lẻ...... thế thi làm sao mà chịu nổi,đành phải nói dối và bị lộ( vài....chục lần rồi ) thế là chia tay.Thử hỏi có bác nào ở hoàn cảnh của em ko?có chịu nổi không?người yêu chứ có phải là......coi tù đâu.Khổ lắm cơ nhưng đành phải vậy,biết làm thế nào được.
  2. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    He he. Chính vì thế nên con trai nói dối chỉ là học theo phụ nữ mấy người thôi chứ đâu có gì, với lại con gái chết ( ý nhầm, yêu mới đúng ) bằng tai mà. Mà mất đi 1 chút khôi hài, 1 chút chuyện bịa thì đời sẽ kém vui vẻ đi nhiều đấy.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích con trai nói thật dù có phũ phàng dến dâu thì vẫn dễ chịu hơn những lời.. Ngọt ngào dễ chết
    Con trai ơi nói thật di .. Con gái cũng sẽ ko diêu tí nào mà
  4. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nói dối!ko có một lý do zì để bào chữa cho hành động này!
    hãy nghĩ đến cảm giác của người bị lừa và đặt mình vào hoàn cảnh đó!
    lời yêu thương mà cũng nói dốí được sao?thế có yêu thật ko?muh cần cái wái zì lời nói dối ấy chứ!
    nếu nghe lời nói dối ấy hạnh fúc bao nhiêu thì khi ngừơì ta biết đc sự thật sẽ tổn thương sâu sắc bi nhiêu!
    vậy liệu có nên nói dối ko ?dù cho là có ý tốt đến đâu đi chăng nữa,với tui,lời nói dối là ko thể chấp nhận!
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chí lí...... Nhũng lời yêu thương mà nói dối thì ko hiểu yêu cái nỗi gì cơ chứ,,,,,,,,,,, dã man của sự tàn bạo
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    thế mới là con dai, nếu ko thì đã làm con gái rồi bé ạ, bé ngố quá thôi tội gì phải nặng đầu vì lũ con dai chả ra cái quái gì .
    vui lên đi bé.
  7. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là lời nói thật cuối cùng trước khi ra đi
    + Tất nhiên là những câu nói về tình cảm của mình thì tuyệt nhiên ko được nói dối (chính vì vậy mà đến bây h bạn mình vẫn bảo sao cậu chia tay bạn gái tàn nhẫn thế)
    + Những vấn đề khác thì đấy là do nhiều hoàn cảnh mà nên nói khác đi (ko fải là nói dối) để con gái khỏi lăn tăn.
    + Chủ đề nêu lên là để anh em tham gia cho vui thôi, người nêu lên ko vơ đũa cả nắm đâu
  8. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. Kiểu này thì ko hạp với tớ rồi. Tớ khoái mấy chuyện kiểu nói thật 1 cách hơi .......... phũ phàng để trêu bọn con gái cho vui. ha ha ha

Chia sẻ trang này