1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại không thể đi chợ nấu cơm?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vulambin, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sun10 nợ tớ 1 chầu bóng bàn nhé .... Đang định thử xem bác đánh đấm thế nào , cầm vợt có đúng kiểu không ... thế mà bác lại ham vui nhậu nhẹt chỗ khác rồi ... hư quá mấy em 7X nó chê đấy ... hìhì ... Tôi đánh luôn phần của bác nên về mệt gần chết ...
    Còn cái vụ nấu ăn đãi chị em thì ... ông hơi bị dũng cảm và táo bạo đấy ... hìhì ... Tôi có biết nấu thì cũng chỉ dám tham gia lặt rau , rửa thớt và nếm thử nếu cần thôi ... chắc ăn mà ...
    Votrungh@
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí VTH không nhớ là tui đã từng ở KTX à, hehehe đảm bảo nấu ăn kô thua ai ....
    Sun10
  3. phongqtran

    phongqtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là chú VTH này niều thật, chú ko sợ ngộ độc thực phẩm hay sao mà dám nếm thử đồ ăn của trai 7X,
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này, mọi điều phải công bằng. Con gái làm được những việc của con trai thi con trai cũng phải làm được những công việc của con gái thường làm. Thế thôi!
    Con trai cần phải biết nấu ăn và phải giỏi để có thể nấu ăn cho vợ và con được chứ. Chẳng người vợ nào luôn rãnh rỗi để mà lo lắng bữa ăn suốt đời cho ông chồng được. Người vợ còn nhiều việc quan trọng khác nữa mà.
    Tram
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    thời đại ngày nay, anh em ta không ai đi chợ chẳng qua vì không có thời gian chứ không phải không dám hay không biết đâu nhá các chị em ... anh SUN nhờ
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em dễ tính lém, chỉ cần con trai bít nội trợ là ổn, ko bắt buộc phải nội trợ Vì những lúc em ko làm được thì cũng phải có người làm chứ ko phải go out for dinner
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    tại vì các bạn trai lười ấy mà nhưng em nghe mọi người nói là con trai ko nấu thì thôi nấu ăn ngon lắm
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Con trai đi chợ nấu cơm thì đã sao? Nhìn hình ảnh các anh nhà 7xers SG nè .

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này