1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại nhu nhược vậy các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thật chia buồn cùng bạn này , mình cũng giống với người con trai kia , đặt gia đình nên trên . Nhưng với cương vị là người này thì sẽ phải chịu sức ép rất lớn của cả 2 phía , vì thế bạn nên thông cảm , đừng hỏi tại sao , mà nên nhẹ nhàng . Chắc hẳn chàng trai đó không hay nói chỵen về bạn cho gia đình anh ta nghe . Người con gái có được chấp nhận hay không là do lỗ lực và khéo léo của người con trai , nhất là với gia đình mình ... Mong cho có sự trọn vẹn tới với người con trai đó !
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chia tay lại là sự giải thóat . Bởi có khi cố lấy nhau rồi sau này còn cảm thấy khổ hơn nhiều lần , nhất là anh ấy k dám vượt qua cái bógn của gia đình .
    Cũgn khó mà nói đó là sự nhu nhược hay k ........chia buồn với đồgn chí bạn !
  3. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là một nền tảng, một chỗ dựa vững chắc cho mỗi con nguời.
    Bố mẹ là người đã sinh ra ta, nuôi dậy ta mấy chục năm vất vả cho ta nên người.
    Cho dù ta có sa ngã, thất bại nhưng bố mẹ vẫn luôn dang tay đón nhận, chia sẻ nâng đỡ động viên cho con cái khi cần. Là động Lực để cho ta đứng dậy làm lại cuộc đời.
    Còn người yêu thì khi ta thất bại, sa cơ lỡ vận có mấy người dám đồng cam cộng khổ sát cánh bên nhau, hay lại vội vàng chia tây chạy theo những niềm vui mới.
    Các cô các cậu cậu phần lớn đi học chưa ở vào hoàn cảnh làm ăn thất bại, tiền mất tình tan làm sao hiểu hết được.
    Hãy cứ học cho thật tốt để khỏi phụ lòng cha mẹ
    [​IMG]
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    túm lại nếu rất coi trọng tình cảm gia đình mà bị bố mẹ phản đối ác
    thì nên giải tán sớm
    đỡ làm phụ huynh đau đầu tức tối
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác chủ topic.
    Nhưng mà chị ơi, chị đừng buồn nhiều nhé, hãy thông cảm cho anh ấy với.
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ko phải nhu nhược mà tình yêu của 2 bạn chưa đủ lớn để bạn trai bạn có thể hy sinh gia đình vì hạnh phúc của 2 bạn. Yêu mà bị gia đình phản đối là 1 nỗi đau khổ lớn nhất trong đời mà ko dễ j ai cũng có thể vượt qua. Coi như gian nan thử tình yêu bạn ạ. Quên đi như quên 1 giấc mơ và làm lại từ đầu , chúc bạn nhìu nghị lực nhé.
  7. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là Bác trai khôg có phản ứng gì trước quyết định của cha mẹ như thế là không được ... dù gì thì cũng phải bảo vệ người mình yêu trước mắt của mọi người đó cũng là cách mình bảo vệ chính kiến của mình vậy một con người khi chính kiến đã ko có thì cũng chẳng mong gì làm được chuyện lớn lao , Phải bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc ... tại sao bố mẹ lại phản đối và tại sao mình lại yêu cô ấy , và cân nhắc để bảo vệ tình yêu của mình ... Chứ không thể Bố , Mẹ nói gì thì cũng nghe hết được , là một người con trai mình tự đặt hoàn cảnh của mình vào một cô gái khi về ra mắt nhà người yêu ... có bao nhiêu áp lực mà cô ấy phải chịu ... mình là đàn ông quan tâm nọ kia ở đâu thì chẳng cần biết nhưng khi cô ấy cần mình nhất thì mình phai bảo vệ cô ấy ... ai bảo vợ là không quan trọng ??? là 1 nửa của mình là mẹ của các con mình và là gia đình tương lai của mình ... quá quan trong đi ấy chứ . Đồng ý là những ý kiến của Bố , Mẹ đều quan trọng và xuất phát từ quan điểm là muốn tốt nhất cho con mình . Nhưng hơn ai hết mình hiểu là mình cần cái gì và cái gì là quan trọng nhất đối với mình và phân tích để cho Bố , Mẹ thấy được tình yêu mình lựa chon là đúng đắn nhất , Bố, Mẹ nhiều khi cũng muốn con cái mình có chính kiến riêng chứ bảo gì nghe đấy các cụ cũng chẳng thích gì đâu .
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em ui, bíet nói thế nào nhỉ, tình yêu lớn đến đâu cũng kô bằng tình nghĩa tử đc em ạh, sự thật là thế đấy
    To Hai Anh- Ngày truớc mình và gia đình mình cũng mất 4 tháng để đấu tranh vói nhau, 4 tháng đó thật căng thẳng với tất cả, gia đình, người yêu và mình , sau cùng thì bố mẹ mình thắng, người yêu mình quá mệt mỏi nên đã chán, và mình thấy cách đó cũng là tốt nhất ,
  9. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là bạn dzai ấy.tớ cũng chia tay ngiu
    Còn nếu tớ là ấy, k cần fải để ngiu chia tay đâu, tự rút lui đi, tự ái lắm

  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ biết em này to case rồi ai dám chê còi

Chia sẻ trang này