1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại nhu nhược vậy các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckygift

    luckygift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    nó lừa đấy ... đây ko phải là lý do chính mà là lý do hợp lý
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ko đơn giản như bạn nghĩ đâu
    bạn nên thông cảm cho người ấy
    họ ko nói gì vì có thể họ ko thể nói lên những thứ mà họ đang phải chịu đựng
  3. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống bạn nì
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dành cho em chưa đủ lớn để người đó đối mặt với gia đình !
    Người yêu thì có thể có 1,2,3 và thậm chí còn nhiều hơn nữa nhưng bố mẹ chỉ có 1 mà thôi. Có rất nhiều người quan niệm như vậy. Nhưng nếu tình yêu với em đủ mạnh thì có thể đã không vậy đâu, em thử xem lại tình cảm anh ta dành cho em xem nào ?
  5. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chỉ có một và hok ai thay thế được bao h .. Có nhiều cụ dù có giải thix trình bày đến mấy thì cũg thế thôi .. Hok là hok .. Thôi thì cứ xem như có duyên mà hok có fận thôi chị ah ..
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chính xác là anh ấy cũng chẳng nhu nhược và cũng chả chắc là vì gđ mà vì là t/y của anh ấy dành cho bạn ko lớn như bạn tưởng. Chấm hết đi, càng níu kéo càng làm người ta kinh đấy.
  7. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bạn trách người yêu, cũng đúng
    Bạn đã nghĩ cho người yêu của bạn chưa
    Đôi khi tình yêu đủ lớn để hi sinh cho người mình yêu được hạnh phúc mà không phải dằn vặt. Hãy để anh ấy có hạnh phúc với người mà gia đình anh ấy chấp nhận.
  8. Cuongspam

    Cuongspam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    gái gú phù du ,thầy u mãi mãi !
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bậc cha mẹ cứ ngỡ sự áp đặt tư tưởng lên con mình là tình thương, là sự trọn vẹn của trách nhiệm chăm sóc con cái. Không fải vậy.
    Nhiều người con tồi cũng lầm tưởng sự tự nguyện làm nô lệ tư tưởng cho cha mẹ là có hiếu. Không phải vậy nốt.
    Tình thương yêu xuất fát từ trái tim, nhưng tiếc thay nó bị can thiệp quá nhiều bởi cái đầu (và là những cái đầu xxx), thành ra hay bị nhốt trong quá nhiều vỏ bọc cực đoan, sai lầm.
    Đó đâu fải tình thương đích thực, đó cũng không fải có hiếu đích thực. Đó chỉ là những cách bóp nghẹt con tim của nhau, làm thóai hóa con tim của mình - bị quy định một cách rập khuôn máy móc bởi những giáo điều "hàng tồn".
    "Con có hiếu vừa thì chăm sóc thân thể cha mẹ, con có hiếu lớn thì chăm cái trí của cha mẹ". Tình thương yêu (gia đình, lứa đôi, bạn bè...) phải được thẩm thấu như là chính nó với các ý nghĩa trong sáng, minh bạch nhất; mà bỏ qua mọi giáo điều vô minh (núp dưới hàng loạt các danh, tính từ được đẩy lên quá cao khỏi giá trị của nó) đang được dùng sai lệch để thể hiện tình cảm.
    jenny85 ơi, bạn chẳng cần câu trả lời cụ thể đâu. Vì chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cả! Chỉ cần biết nó đã là như thế! OK!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 25/01/2008
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng. .Bố mẹ không chắc luôn có quyết định hoàn hảo nhất nhưng quyết định của các cụ luôn hướng đến sự hạnh phúc của các con.Tất nhiên khách quan mà nói đôi lúc phải lựa chọn và sự lựa chọn ấy sẽ cho biết ta là ai

Chia sẻ trang này