1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại nhu nhược vậy các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ok ... chia tay thì chia tay... Nhưng tình yêu của mình cũng phải giãy dụa trước khi chết chứ .
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    tôi cũng đã từng vào hoàn cảnh của người con trai đó rồi, và tôi cũng đã hành động như người con trai đó. Quả thật có bị vào hoàn cảnh đó bạn mới biết, tôi thì chẳng phụ thuộc vào gia đình về kinh tế, tự tôi làm, tự tôi nuôi sống tốt bản thân tôi --> không phải lý do tôi nghe lời bố mẹ vì kinh tế.
    Tôi là thằng cũng chẳng phải diện đặt đâu ngồi đấy, tôi với bố mẹ tôi nổi tiếng là khắc khẩu --> cũng chẳng phải là nhu nhược đến mức cái gì bố mẹ nói là đúng hết.
    Nhưng tôi lại suy nghĩ ngược lại: bạn yêu nhau thì hướng đến cái gì?? để cho người mình yêu được hạnh phúc? vậy thì nếu bạn tiếp túc thì người bạn yêu có hạnh phúc không?? bạn đã tưởng tượng một đám cưới mà bố mẹ chú rẻ sẵn sàng không đến dự không?? sau đám cưới cuộc sống của gia đình bé nhỏ của bạn sẽ thế nào? không người thân bên cạnh liệu những đứa con của bạn sau này có tủi thân không khi ông bà ở cùng thành phố mà không mảy may quan tâm? Tôi bỏ đi thì cuộc sống của hai cụ thế nào khi chuyện đau ốm tuổi già đến? sau khi phân tích tất cả những cái đấy, tôi buộc phải chia tay. Không biết có đồng chí nào giống tôi không nhỉ?
    Hy vọng em chủ topic cảm thông cho đồng chí kia nhé.
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cố đấm ăn xôi ....thì thiếu gì cách để buộc hắn. Nhưng chân thành...là hắn không xứng đâu. Thiếu quyết đoán thế thì có lấy về cũng khổ cho bạn.
    Đặt dấu hỏi lớn: Hắn có yêu bạn thật lòng không? Hay..chán thì...lấy lý do gia đình để..chuồn
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi,mấy kẻ như vậy thì bỏ sớm là tốt bác ạ,người như thế thì lấy rùi sau lại vì gia đình mà khiến bác chịu ấm ức cho ma xem
  5. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy chú trai thành thị, thủ đô sống ăn bám bố mẹ , giờ tách ra ở riêng kô đủ khả năng nên mới nhu nhược như vậy
  7. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mỗi người một ý kiến, có lúc khiến mình lung lay có lúc lại khiến mình vững tâm hơn. Chuyện chúng mình đã thế rồi, tha thứ có thể làm mình và cả người ấy nhẹ nhõm hơn. Có thể đến một lúc nào đó, một thời gian nào đó tụi mình nhìn lại có hối tiếc vì sao lúc đó tình yêu có thể đêm lại nụ cười, có thể có những phút giây tưởng chừng không thể xa nhau ấy lại có thể nhẹ nhàng trôi qua như thế. Đúng lúc ấy người con trai đó mệt mõi và chọn con đường đó nghĩ là tốt cho cả hai và nhất là cô ấy. Nhưng với cô ấy thì nỗi đau thật đau đớn vì lỗi hoàn toàn chẵng do cô ấy gây ra nhưng phải gánh chịu bị bỏ rơi và buộc phải phải quen tất cả những điều đã có. Tất cả đều đau nhưng đã bên tình bên nghĩa. Có đến với nhau hạnh phúc nhưng ba mẹ là người thua cuộc ba mẹ cũng không vui gì, không đến được với nhau cả hai đau rất đau và cũng có thể mai sau gặm nhấm hối hận. Nhưng thôi giờ phải làm sao ? ai cũng đúng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả phải khong các bạn. Các bạn đã từng rơi vào trường hợp này các bạn có "hối hận" không? hai từ đó nói ra rất dễ nhưng liệu có buồn có.....?
  8. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sao hai bạn không cùng "kưa đổ" bố, mẹ bạn trai ấy
    Không đấu tranh
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    bác này nói thế là vơ đũa cả nắm,bạn e đầy thằng bố mẹ chăm lo từ bé mà vẫn rất tự lập,thể loại nhu nhược kiểu chú này chả có nhiều đâu
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em có cái nhìn hơi tiêu cực, chia tay vì bất cứ lý do gì cũng là chia tay. Cái lý do gia đình có khi cũng chỉ là cái cớ.

Chia sẻ trang này