1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại nhu nhược vậy các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cha mạ là bất biến, tình yêu là mãi mãi. ^^.
    Hãy sống vì mình, và gia đình .
    Hạnh phúc là chuyện riêng tư, họ ko thể chen chân, họ ko thể ích kỷ để mà nặn ra 1 cô dâu như ý thích của họ được.
    Người yêu và gia đình là 2 thứ tình cảm riêng biệt.Không thể sống thiếu 2.Không thể dùng cái này điểu khiển cái kia và ngược lại.
    Tôi chỉ tội nghiêp cho chàng trai,
    Bản lĩnh, của đàn ông đâu nhỉ?
    Nếu như thiệt sự như vậy thì bạn nên quên hăn người đó đi, cũng không đáng tiếc nuối làm gì.^^.
    H nhiều đàn ông bám váy mẹ để sống nhỉ.
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế nên you mới là con gái là bé ngoan...
    Hư đời.
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thế còn ấy, tớ hiểu ấy là quyết định là con trai hư và ngoan đời. Nhỉ?
    Xin lỗi nhưng tớ không tin vào những người mang danh tình yêu để sẵn sàng làm đau lòng cả những người sinh ra mình. Gia đình là nơi bạn lớn lên bình yêu cả mấy chục năm. Giờ vì một người khác mà bạn sẵn sàng làm đau họ chắc. Liệu bạn có chắc bạn sẽ yêu thương người kia cả đời được không khi mà bạn ''hư'' với cả những người duy nhất đã yêu bạn vô điều kiện. Một người không biết yêu gia đình mình cũng sẽ chẳng yêu cái gì khác thực sự được đâu. Có chăng cũng chỉ là thứ tình cảm phù phiếm hời hợt thôi.
  4. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  5. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mọi chuyện cũng sẽ qua, em ạ! Như thế đủ để em hiểu hơn về người kia!Tiếc nuối, đau đớn nhưng không phải đã hết phải không em?
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi em, nhưng anh phải nhắc đến cái từ "ngu xuẩn" cho cái tư duy "Một người không biết yêu gia đình mình cũng sẽ chẳng yêu cái gì khác thực sự được đâu" trong trường hợp cụ thể này. Suy nghĩ này chỉ có ở các "em chã" mà thôi.
    Sao phải chọn Tình hoặc Hiếu trong khi có thể hài hoà cả hai. Tình cảm gia đình làm máu là thịt ai cũng hiểu nhưng ko thể là người thân mà tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống cả đời của con cái mình sau này. Cha mẹ cho con cái sự sống và nuôi dưỡng đến lúc sinh thành nhưng có sống với con cả đời ko mà quyết định chuyện này.
    Cha mẹ chỉ nên định hướng cho con cái cái gì là xấu là tốt chứ ko thể can thiệp thô bạo vào cuộc sống của con cái khi nó đã trưởng thành. Nếu cái loại con cái yêu gia đình bằng cái thứ tình cảm nhu nhược và yếu ớt thế này thì đúng là đại diện cho thế hệ Gà chọi được nuôi trong ***g kính.
    Tình cảm cho gia đình và tình yêu hôn nhân là 2 thứ kô thể so sánh nặng nhẹ nhưng lại liên quan đến nhau nhiều nên cố gắng ài hoẩc 2. Cuộc sống phức tạp có những thứ khó thể hoà hợp được nhưng hãy sống bản lĩnh để đủ phân biệt việc Báo hiếu với việc xây dựng cuộc sống của riêng mình chứ.
    @Chủ topic: Tình cảm sâu nặng thì ko dễ quên nhưng lý trí mà nói 1 thằng con trai(anh ko muốn dung từ đàn ông vì có thể sau này bạn trai em mới trưởng thành) quá phụ thuộc vào mẹ thì có thể ko phải là 1 người chồng tốt đâu em ạ.
  7. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Đứng vào vị trí đo mới biết , ai mà chẳng biết lag phải hài hòa , không được thì sao các cụ cứ cứng rắn chả nhẽ lại bỏ đi theo TY à
    chắc là anh kia có gì khó nói mới phải làm thế ... thông cảm cho họ đê nên tôn trọng quyết định của họ nhá.
    ối người đấu tranh 2-3 năm giời kia kìa cuối cùng phải thua đấy bản lĩnh mà bạn nói là cái giề .. buồn cười nhờ có biết nó là giề ko
    Được badsect sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 26/01/2008
    Được badsect sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 26/01/2008
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thế nếu các Cụ vì định kiến, vì bảo thủ, vì gìn giữ các giá trị đã lỗi thời rồi thì cũng nên gật đầu cái rụp rồi mặc xác người có thể là vợ hoặc chồng tốt trong tương lai của mình sao? Như thế là vô trách nhiệm với người yêu, là vô trách nhiệm với cả cuộc sống của mình và xa hơn là vì nghe theo lời cha mẹ mà cuộc sống sau này ko như mong muốn thì cũng là vô trách nhiệm với các Cụ luôn.
    Tôi ko ủng hộ con cái cãi cha cãi mẹ hoặc nặng hơn là bất hiếu. Nhưng bạn có nghĩ mình có cuộc sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn cũng là 1 cách đền đáp cho các Cụ ko?
    Tình huống khó khăn thì hãy chứng minh cho cha mẹ lựa chọn của mình là đúng để ít nhất cha mẹ ko phản đối, cũng nên lắng nghe ý kiến của người lớn nhưng quyết định phải là của mình vì cuộc sống là của bạn cơ mà. Bạn lựa chọn người vợ tương lai cho mình thì cô ấy cũng phải có ưu điểm chứ, khuyết điểm của cô ấy bạn phải biết hoặc các cụ nói cũng nên nghe còn bạn quyết định có chọn hay không cơ mà.
    Còn chuyện bản lĩnh hay ko? Cái tối thiểu là dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ít nhất là dám đấu tranh. Chứ còn cái thể loại nghe lời cha mẹ 1 cách thụ động và ngu xuẩn thì mãi mãi vẫn là 1 đứa trẻ, những đứa trẻ này báo hiếu cho cha mẹ bằng cách sẽ là 1 đứa con pé bỏng của cha mẹ suốt đời nhá. Gia đình hiện tại là gia đình của Cha mình, rồi mình cũng phải xây gia đình của riêng mình. Cả 2 gia đình này đều là máu là thịt hết - Ko thể so sánh được.

  9. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bọn họ cứ mang cho mình cái tư tường: ta đây là thằng con trai
  10. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đi sắm đồ tết để không còn buồn và nhớ nguời ấy nữa, không hiểu sao đến đi đến đoạn đường nào mình cũng nhớ nguời ấy, nhìn những đôi trai gái bên nhau mình càng nhớ người ấy. Mình chẵng còn tâm trí sắm đồ, khi về mình bất yahoo lên mình thấy người ấy trên mạng mà tim mình như muốn dọt ra ngoài, nó run và hồi hộp xem người ấy có bắt chuyện hay gì không như chờ chẵng thấy mà còn mất hút vì người ấy out xuống. Làm mình buồn quá các bạn ơi, sao nở đành lòng đối xử với mình như vậy các bạn. Hôm nay cuối tuần sao mà đau và buồn quá, nhưng kỹ niệm bên nhau đâu mất chỉ còn mình ngồi ôm nỗi nhớ và đau buốt, sao chỉ muốn yêu thôi mà khó quá các bạn. Mình phải nghĩ gì đây? phải làm gì để vượt qua ? Giúp mình với sao mình yêu người ấy nhiều quá.
    Được jenny85 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 26/01/2008

Chia sẻ trang này