1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai lại nhu nhược vậy các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có lẽ áp lực gia đình chỉ là cái cớ thôi. Thôi chấp nhận đi em à (em 85 à? ). Đâu phải bỏ người này thì em chỉ còn 2 lựa chọn kia (lấy mấy anh nào đây). Tốt nhất là đi tìm cho mình sự bình yên một thời gian.
    Chuyện chia tay lúc nào cũng buồn cả, nhưng rồi một lúc nào đấy có lẽ em sẽ hiểu như thế này có lẽ là tốt hơn cho em. Nhất định em sẽ tìm được Mr. Right.
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thì rõ là tớ viết rằng tớ sẽ chọn
    chứ tớ có bảo rằng: tớ nghĩ là nên chọn đâu
    mà cứ quote bài của tớ và bảo "đấy là đối với bạn thôi"
    nhỉ?
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ông kia nhắn tin liên hồi --> khả năng có mới nới cũ, bịa cớ ra để đá bạn. Cách cư xử đó hoàn toàn mâu thuẫn với cái câu "không chịu được nếu phải chia tay lần nữa". Dạng người như vậy, làm sao có thể yêu được nữa, cắt liên lạc đê còn nghĩ ngợi gì nữa
  4. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nếu điều đó xảy ra thật sự thì mình chịu không nỗi quá. Miìh tin tưởng người ấy nhiều lắm, có lẽ mình suy sụp hoàn toàn, mình không đủ cam đảm tha thứ cho người ấy. Biết rằng bây giờ tụi mình không thể đến với nhau nhưng điều người ấy có thể nói ra lại mau chóng lãng quen thế các bạn. Hôm nay mình hỏi người ấy cóngười mới chắc vui hơn rồi phải không... ấy hỏi mình tự nhiên nghe đâu rồi cứ nghĩ tùm bại, mà không thể chở người con gái chắc... mình đau lắm bạn à. Mình chẵng biết thế nào nữa, biết đã chia tay chẵng có cơ hội đến vớinhau vậy mà sao nhìn người ấy dứt khoát khiên tim mình tan nát thế các bạn. Mình giờ chới với muốn tìm một ai đó một bờ vai nào đó cho mình dựa vào khóc quá bạn à. Sao con trai yêu nhiều mà lạnh lùng cũng nhiều thế các bạn.
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là con trai chỉ dùng 1 bán cầu não để nhận biết còn bán cầu não còn lại thì giải quyết còn con gái thì lại không như vậy mà dùng cả 2 cho từng việc 1. Đó là lý do tại sao con trai có thể lạnh lùng khi rũ bỏ người yêu.
    Cảm giác bị phản bội thật không thể chịu đựng, thật không thể tha thứ. Nhưng tốt nhất đừng cố quên, hãy nhớ lấy điều này để không bao giờ vấp phải nữa, hãy biết đứng lên sau cú vấp ngã, điều này không dễ nhưng nếu bạn không thể đứng lên thì cuộc đời bạn cũng đi vào ngõ cụt.
    Còn thằng người yêu đó, tốt nhất hãy coi nó như 1 thằng sở khanh mà mình đã từng bi luỵ thôi, làm bạn thì chắc chắn không thể. Chúc bạn gái sớm tìm lại nhiều điều vui hơn trong cuộc sống
  6. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  7. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lý do duy nhất là anh ta kko yêu bạn như bạn nghĩ đâu, nếu có thì anh ta đã đấu tranh vì bạn rùi...
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là con gái, và hiểu được nỗi đau mà bạn đang phải trải qua. Nhưng bạn cũng đừng tuyệt vọng quá vì đâu phải mõi tình yêu, bạn còn gia đình và bạn bè mà. trước đây tớ cũng từng đau khổ khi chia tay mỗi tình đầu, nhưng giờ thời gian đã giúp tớ. Thực ra khi chia tay, nếu người đó cứ liên lạc tỏ ra quan tâm lo lắng chỉ càng khiến bạn khó quên ngừoi ta hơn thôi. Thà người đó dứt khoát, khiến bạn đau lòng nhưng quên còn nhanh hơn. Khi buồn quá bạn thay đổi bản thân, thử làm mọt điều gì đó thật khác (nhưng nhớ là làm đièu tích cực chứ đừng thay đổi tiêu cực nhé).Chúc bạn sớm quên đựoc ngừoi không xứng đáng với bạn.
  9. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    SAo trên đời nhiều con trai thế mà mình chỉ mỗi người đó, biết làm sao nhĩ, sao tình yêu làm người ta nghẹt thở, mệt mõi hết sức sống. Tại sao yêu nhau rồi khônggiữ tình yêu đó mà phải ly tan, cứ ngồi buồn còn người ấy có buồn ko? người ấy nghĩ gì thế nào? mình chẵng hiểu con trai sao lại nhẫm tâm làm đau một người. Ôi cuộc sống này chẵng bao giờ đơn giãn cả.

Chia sẻ trang này