1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai luôn phải nhường nhịn con gái???????

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi negociateur, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nam thực như hổ
    Nữ thực hơn nam
    yên tâm đi
    Phải ăn cái gì mà các bà các cô sợ béo tránh xa như đỉa gặp vôi ấy chứ.
    Kem SÔCLA chẳng hạn
  2. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Con trai phải nhường nhịn con gái vì con gái hay mít ướt mà, đã như thế thì không chấp thành ra là nhường
  3. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chưa kể có những bà chằn lửa mà không nhường thì coi chừng. Không bảo toàn tính mạng
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Eva là cái xương sườn của Adam.. có fải vậy ko? vậy sao ko nhường nhịn mà lai chiến tranh với nhau?
    HOÀ BÌNH MUÔN NĂM..
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!! Ng ta thường đấu tranh để sinh tồn, còn con trai khi đấu tranh đòi "bình đẳng", không nhường nhịn,.... âu là đi ngược lại quy luật phát triển. Thế nhưng con trai nhường con gái nhiều quá các bác ạ. Hoà bình thì cũng phải "bình đẳng" chứ. Ai lại cái kiểu cái gì con trai cũng phải nhường!!
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ai bảo thế ? con gái hay con trai thì cũng như nhau cả thôi , con nào mà chẳng có nước mắt ! nói tóm lại là bây giờ là thời đại naò rồi mà còn nhường với nhịn ... hic hic bình đẳng mà phải không chị em ơi ! chúng tôi không cần được ưu tiên chỉ vì chúng tôi là Phụ nữ .... ké ké ... dù là phụ nữ chúng tôi vẫn làm được tất cả mọi việc của mình mà không cần ai tán dương hay nhường nhịn ...
    tự do và bình đẳng muôn năm
  7. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    " Nhân nhượng với kẻ thù là tự giết mình"

Chia sẻ trang này