1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai mới lớn thường mơ về "các chị"?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi humde, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai mới lớn thường mơ về "các chị"?

    Gần như 100% cậu bé trải qua tuổi dậy thì vời những giấc mơ về "các chị" ! Lý giải điều này có nhiều ý kiến , nhưng thuyết phục nhất có lẽ là ý kiến cho rằng bởi vì ở tuổi dậy thì và chưa trưởng thành, người con trai chưa hình thành được bản ngã mạnh mẽ . Buộc phải thoát khỏi thời "bám váy sờ ti" mẹ nhưng bản năng ******** thúc đẩy họ phải giải toả và cân bằng bằng cách hướng những giấc mơ về phía những phụ nữ lớn tuổi hơn (có hơi hướng giống mẹ về ngoại hình, tính cách thuần thục, nữ tính) .
    Đây là điều bình thường lành mạnh nếu như mọi việc chỉ dừng lại ở những giấc mơ . Theo thời gian, những cậu bé sẽ trưởng thành , có được bản ngã vững chắc và những giấc mơ kia cũng mất dần . Cũng có một số ít người không từ bỏ được bản năng non trẻ này và những giấc mơ này theo đuổi đến hết cuộc đời , họ có xu hướng muốn kết hôn với nngười lớn tuổi hơn .
    Bạn có cách giải thích nào khác không ?
  2. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là mơ về "các chị" ? Các chị bạn nói ở đây là nói chung các chị em gái hay là các bà chị ! Nếu là các bà chị thì không phải ai cũng mơ đến đâu ! Tôi là 1 ví dụ chưa bao giờ mơ tới mấy bả ! Thế nên chả biết bình "nuận" gì thêm !
  3. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    "các chị" ở đây là nói về những người hơn tuổi cậu ta nhưng không phải họ hàng huyết thống .
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo các chị trải đời hơn .......
  5. xxxNEOxxx

    xxxNEOxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vụ này khiến mình nhớ đến cô giáo dạy toán hồi lớp 9
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ai lại dám mơ về chị gái của mình vậy, đó là phậm tội loạn luân trong ý nghĩ đó nhé. Ngày xưa hầu như tôi thuờng mơ về một bà chị hàng xóm hơn tôi đến chục tuổi.
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như mình cũng....từng thế mới chết chứ!Mà có khi đến h vẫn thế!Chắc mình chưa hết tuổi lớn rùi....hihih!
  8. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ngượng quá
  9. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng là bản năng bình thường của con người thôi, đâu có phân biệt giới tính. Bạn có bao giờ thấy mấy bé gái mới lớn mơ tưởng đến mấy em giai nhí hơn mình không. Con người ta thường đi tìm kiếm những gì hoàn thiện hơn để bù đắp vào cái phần hơi thiêu thiếu của mình. Khi mà bạn chưa có hiểu biết nhiều về một vấn đề gì đấy, bạn sẽ tìm kiếm người nhiều kinh nghiệm hơn để chia xẻ, và rồi khi trưởng thành bạn cũng làm như thế thôi. Nó là vấn đề sinh học và tôi thấy chẳng có gì là sai cả. Vấn đề chính ở đây là quan niệm sống và văn hoá của mỗi vùng. Ví dụ như ở Vn chẳng hạn, khi cưa nhau bao giờ cũng phải quan tâm đến vấn đề tuổi tác, nhưng ở nước ngoài tôi thấy có aiquan tâm đến vấn đề đấy đâu. Quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái và tự tin là được ( tất nhiên là cũng không nên làm phiền các chị cao tuổi quá)
  10. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hê bác nào mở cái chủ đề này đúng ý tui wá. Nói ra thì hơi lạ, nhưng quả thật lúc trước tui rất thìch những người con gái lơn tuổi, đến bây giờ vẫn thích, nhất là được quan hệ với những người lớn hơn 1-2 tuổi 5-6 tuổi cũng chả sao. Lúc còn đi học thì chuyện nhìn cô giáo là bình thường. Những phụ nữ trưỏng thành, nhất là có học thức càng tỏ ra vẻ quyến rũ đặc biệt.

Chia sẻ trang này