1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAI SAO CON TRAI NHAN TAM THE

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pingu_tocngan, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingu_tocngan

    pingu_tocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CAC BAN CO DONG Y VOI TOI RANG CON TRAIU THOI NAY RTA DEU KO VAY , TOI THAY CON TRAI BAY GIO LOM LAM , DE YUE VA DE THAY LONG DOI DA , TOI DA TUNG YEU SAY DAM 1 NGUOI CU TUONG DAY LA HANH PHUC KO NGO CHI LA 1 TRO` CHOI MA THOI , GIO DAY TOI BAT CHOT SO YUE VA SO CON TRAI


    Em ko trách vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng nhữn phút dối lừa
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thì ra thế ! Chắc con trai nhẫn tâm là bởi vì con gái cũng nhẫn tâm không kém họ chăng ?! Và ngược lại...
    Rất tiếc, điều đó đã trở thành một định luật do người ta tự loại bỏ, tự phê phán, nhưng luôn tự ôm vào mình, chỉ vì...
    Hãy ráng gồng mình lên mà chống chọi với nó ! Bởi vì ngay từ đầu bạn đã chọn, bạn đã tách yêu ra thành nhiều nhánh nhỏ - yêu là hạnh phúc, yêu là lãng mạn, yêu là...muôn vàn điều tốt đẹp thì tất nhiên...
    Nếu yêu chỉ là yêu thì...lại phải đương đầu với những trở ngại khác nữa ! - Yêu là yêu thì khổ cũng là khổ, đau sẽ là đau...và một chỉ là một...
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    sao mà viết toàn chữ tiếng việt không dấu. mà lại còn sai lỗi chính tả nữa, chẳng đọc được gì cả
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì cũng nhẫn tâm chẳng kém đâu , các cụ đã có câu " quả quýt dầy có móng tay nhọn là gì " , việc kêu ca chỉ là việc của mọi người mà thôi còn cuộc đời như thế nào thì nó vẫn diễn ra như thế ... qui luật của cuộc đời mà , chẳng bao giờ từ một phía được đâu.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. carterpillar

    carterpillar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lũ con trai nhất là nhung chú thanh niên choai choai có khang dến 90% la củ chuối như nhau
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế em còn choai choai ko mà nói xế ???
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  7. ihatemic

    ihatemic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Này bác Winter_of_man, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chứ. Có quả quýt nào mỏng không nhỉ?
    Con trai hay con gái thì cũng có người nọ người kia, nhưng xét cho cùng thì con gái bao giờ cũng thiệt thòi hơn.
    Hoài niệm sói
    Được ihatemic sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 30/07/2003
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kô yêu thì cứ ở vậy cho đến già đê , ai cấm đâu
    I was born to love you ! !
  9. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Con trai có thể nhẫn tâm thật nhưng thử thiếu con trai xem, con gái cảm thấy vui vẻ được bao lâu

    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào...
  10. strapper

    strapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khuyên u phải chọn người mà yêu, yêu phải thằng dở hởi nó bỏ lại quay ra trách con trai nhẫn tâm. Oan lắm

Chia sẻ trang này