1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai thích hôn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NightDevil, 05/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bày binh bố trận thế này chị em vào đọc lộ hết hàng rồi, còn gì gọi là bí mật nữa, kiểu này chị em lại có phương án đề phòng, hỏng
    Hun chỉ thoải mái khi có không gian riêng, và mọi thứ phải sạch sẽ (em nói cả nhân tố chủ quan lẫn khách quan đấy nhé )
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đúng.!
    Anh ủng hộ là tuyệt đối không nên hun gái xấu.. như gái của chú xautraitieutu. Nếu đ/c nào cốy làm trái thì sẽ bị hỏng hết cảm xúc về chuyện hun hít sau này.
    Ngoài ra còn có yếu tố giống như em nhoc_cj nói trên, chống chỉ định hun trong các trường hợp sau:
    - Cả ngày hôm trước chưa đánh răng súc miệng.
    - Mới vừa ăn xong thức ăn nặng mùi: hành tỏi, mắm, cá...
    - Có vấn đề về răng miệng: viêm nướu răng, nha chu, hở van ruột già.
    - Có vấn đề về sức khỏe: lao, viêm gan siêu vi A-B-C-D, cúm gà H5N1,..
    - Nơi tôn nghiêm: đình, chùa, miếu, nhà thờ, trường mẫu giáo, tiểu học..
  3. xyzcom1910

    xyzcom1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sao kì zạ? viêm gan B làm gì có lây sang bằng đường hôn nhở?hic, em cũng đang mắc chứng đó đây các bác ạ...nhưng chỉ là người lành mang mầm bệnh thôi...chả biết sao nữa...
  4. xyzcom1910

    xyzcom1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    viêm gan B thì đâu có lây sang đường hôn nhỉ...chả là em cũng đang mắc chứng đó đây..nhưng chỉ là người lành mang mầm bệnh thôi...chả biết sao nữa..
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh bị hôi miệng nên ko được phép hôn,mà nhu cầu của mình thì lớn,đểu thế
  6. NightDevil

    NightDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Qua các bài viết, tui học dc nhiều điều lắm, cám ơn các pác nhìu nha
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cứ nhắc đến mấy cái này là xôm tụ hẳn ngoài nụ hôn đầu, em chỉ nhớ nhất một lần hun nhau mãnh liệt đến bật máu môi <~~ mọi người chú ý cẩn thận nhá hehe
    giờ mình chả còn ai mà hun, nhưng vẫn giữ thói quen trong người lúc nào cũng có kẹo cao su biết đâu lại gặp tình iu sét đánh... hun luôn hí hí...
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thật không dám đánh bóng bản thân chứ hiện thực là môi mỏ của mình hơi bị thơm ngon. Em nào hôn được mình thì thích nhờ.
    À, trước tớ thích 1 em và em ấy cũng rất thích tớ, nhưng tạo hoá trêu ngươi, mồm nàng quá thối nên tớ phải lặng thầm triệt thoái lực lượng. Mình rất hãi hùng khi nghĩ cái miệng thơm ngon của mình phải dí vào 1 cái miệng hãi hùng như rứa. A di đà phật
  9. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thô bỉ quá Đùa chút thôi nhưng đọc đến đây em không thể nhịn được cười
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    còn cái "mồm nàng..." thì đúng là kinh dị thật >_< thế trước khi bỏ chạy, bác có góp ý cho nàng để nàng đi kiếm anh giai khác không?

Chia sẻ trang này