1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con trai yêu nhanh, mà quên cũng nhanh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bumbumchiu, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bumbumchiu

    bumbumchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai yêu nhanh, mà quên cũng nhanh?

    Chả hiểu sao? Con trai mấy người yêu nhanh quá, mới gặp cũng có thể nói lời yêu, tán hưu , tán vượn. Nhưng cũng là những người chuyên có mới nới củ, phụ tình, phụ nghĩa. Mấy bạn gái thấy mình nói đúng không?
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đúng xong cũng không đúng.Thế nào là tình yêu? Nếu chỉ vài lời tán tỉnh, một hai cử chỉ quan tâm, vài lời nói sáo rỗng, ai cũng nói được.Cái mà giống tình yêu sao nhiều quá.Con trai thường yêu không sâu sắc bằng con gái.Nhưng không có nghĩa không có ai có được tình cảm như vậy.Còn những ai mà có mới nới cũ, bội bạc không đáng để ta nhớ tới làm gì.Hãy quên như chưa từng gặp nhau
    Loking for a downtown man!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản là vì con chai "đa tình" khi yêu, nhưng "đơn tình" nếu như hổng nói là "cạn tình" khi quên , hehehe.... Nói chơi thôi, chứ Chop thấy cũng tuỳ à. Chuyện gì cũng luôn có hai mặt thôi. Con gái cũng có những cô yêu nhanh còn hơn sấm sét í, yêu điên cuồng luôn. Mà khi hết iu gùi thì cũng cho người ta de một cách hổng thương tiếc,.
    [​IMG]
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em á, em là quân tâm vấn đề tình yêu cực kỳ luôn, mỗi tội chạy từ TBTY sang đến đây, ôi trời, sao chị em phụ nữ chúng mình thất tình, bị đá, bị bỏ rơi, bị bi quan vào TY lắm thế, không tin vào TY lắm thế chứ lị (có cả em)
    Công nhận là thời đại công nghiệp hoá, các chàng iu nhanh thật, như phản lực chứ chả phải máy bay, mà hôm qua ngồi đọc bài báo phỏng vấn các chàng. Trời, hồn nhiên vô tư như không, yêu thử để lấy kinh nghiệm, cha ơi mẹ hỡi, em thề em mà biết thằng nào phát biểu câu đấy em cho nó hết răng nhá thịt chó ngay lập tực. Bức xúc cho chị em chúng mình thật đấy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Con trai gặp cô nào mà chẳng tán tỉnh. Nếu cô/chị cho đó là tình yêu thì lỗi ở họ, họ đã nhẹ dạ và qúa đa cảm. Xin đừng trách con trai thế.
    Gan mật cần làm việc lớn Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận Lo hằng lo như lúc qua cầu.
  6. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cơ hả chimcat? "Lỗi ở họ" : chimcat nói gì mà lạ thế? chimcat nói thế thì có nghĩa là con gái mà tin con trai thì là ngốc ngếch phải không? Còn con trai gặp cô nào cũng tán tỉnh thì là lẽ thường tình,là vô tội.Hahaha!!! ngộ ghê!
    Ôi! thế là từ giờ không được tin đàn ông nữa rồi! không thì trở thành người "nhẹ dạ và đa cảm" rồi!Miệng đời cay nghiệt lại bảo: "con này dại!"
  7. kna

    kna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bạn lập nên topic này làm gì nhưng nếu chỉ để nói những lời vô nghĩa như trên thì khoá nó lại đi. Các bạn khi viết lên những dòng đó thì ai cũng cho là ý kiến cúa mình là đúng cả, nhưng các bạn có nghĩ là nó đã khách quan, công bằng chưa?? Đừng có nói lung tung, đừng có vì chuyện gì đó mà lú lẫn. Bạn hãy thử xem lại mình xem , rồi nhìn lại những thằng con trai khác xem, mong bạn cẩn thận hơn trong lời nói và ý nghĩ!!!!
    Oh God!!!

Chia sẻ trang này