1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cứ làm xong đường mới làm ống cống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kyoko211, 23/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Chả là tớ hay đi qua đoạn Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm. Mấy tuần trước, đường rất đẹp, phóng mà xe không mấy khi nảy xóc. Nhưng độ 2 tuần nay đổ lại, đường bị đào lên nham nhở để lắp ống cống (ống cấp thoát nước gì đó, tớ không rõ, xẻ ngang đường, từ vỉa hè đến giữa đường luôn).
    Tất nhiên, sau khi lắp đặt xong thì bên thi công nó cũng chả buồn đắp lại đường cho tử tế và cái con đường giờ nham nhở kinh dị.
    Điều tớ hỏi là Việt Nam mình toàn nhân tài, giáo sĩ, tiên sư, lộn, giáo sư tiến sĩ đầy cả rổ mà chả lẽ thiết kế thi công không làm theo trình tự: lắp ống trước, làm đường sau à? Tại sao cứ làm ngược đời cho nó vừa phí thời gian, vừa phí tiền của mà đường thì rõ xấu thế? ^:)^
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Là do đường ấy thi công không đồng bộ, chứ đường nào chả làm cống trước.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chủ top năm nay bao tuổi rồi mà bạn phải đặt ra câu hỏi tại sao này ?
    Các bố ấy không bầy vẽ ra việc để làm thì lấy đâu ra tiền đút vào túi các bố ấy, có thế mà cũng phải hỏi. Chán quá.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chủ top năm nay bao tuổi rồi mà bạn phải đặt ra câu hỏi tại sao này ?
    Các bố ấy không bầy vẽ ra việc để làm thì lấy đâu ra tiền đút vào túi các bố ấy, có thế mà cũng phải hỏi. Chán quá.
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    nguyên nhân thì có nhiều
    cơ bản nhất là chúng nó chỉ nghĩ đến Phá chứ không nghĩ tới xây
    chỉ nghĩ lợi ích cá nhân chứ đ'o nghĩ tới lợi ích tập thể
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Tớ rất rất nhiều tuổi rồi.
    Bởi vậy tớ mới thấy khó hiểu là chả nhẽ cái đất nước này lúc nào cũng tự hào là mình giỏi mà làm cái gì cũng vớ vẩn, ngu si thế này.
    Sáng nay mới xem thấy lại nói về chuyện bọn dân vùng ven đường tàu ném đất đá lên tàu, làm bị thương bao người. Mà chả để giải quyết được cái gì cả.
    Có lẽ Việt Nam mình hết cứu thật rồi!
  6. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  7. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    à, cái này thì có nhiều cách giải thích, tùy từng phương diện mà có cách khác nhau.
    Về vĩ mô: đơn giản là do cơ chế nó thế. Ở VN cái mịa gì nó cũng phải được các bác quan chức nhà mình format ngược lại với đời theo kiểu lợp nhà từ nóc cho nó ... có bản sắc.=))
    Đứng trên phương diện chính trị thì giải thích là do toàn thằng ngu ngồi trển, nó chỉ nhìn đc ko quá đầu mũi nên lúc làm đường nó chưa thấy cần ... làm cống. Trải thảm asphalt xong nó mới nhận ra cần tí cống nên đào lên làm lại, có phải tiền túi nó đâu mà phải xoắn[r37)]
    Về quản lý xã hội thì do đường là bên Giao thông công chính quản lý, cống là do công ty cấp thoát nước quản lý, cột đèn do công ty chiếu sáng đô thị, cấp điện là của Sở điện lực, điện thoại cho VNPT, cáp truyền hình cho VTC, HVN gi gì đó. Do thời điểm thằng nào thấy cần làm trước thì làm, thằng kia chưa làm hoặc chưa duyệt vốn thì thằng vội cứ làm trước đi, bố mày chưa làm, lúc nào tao cần thì ... tao phá của mày đi làm lại cũng đc. Vì thế nên chuyện làm đường xong rồi đào lên đặt cống, cáp điện, điện thoại vvv là chuyện rất bình thường, chả ai lấy làm lạ, và ko những chỉ đào 1 lần, VN ta còn ... đào đi đào lại nhiều lần=))
    đứng trên lĩnh vực kinh tế, quản lý dự án thì: những cái phát sinh là chỗ rất bở, tù mù, khó kiểm soát nhất của việc xây dựng cơ bản, A B húp nhiều nhất ở chỗ đó nên làm đường xong thì nó phát sinh cống, chứ làm đủ cả đường, cầu cống, điện chiếu sáng, biển báo lan can vvv rồi thì húp vào đâu?=))
  8. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Ko làm thế thì cạp đất mà ăn à !
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Không, ăn thì vẫn ăn được chứ chưa tới nỗi ăn đất :D

    Phải nói đúng ra là "không làm thế thì làm sao mà thu lại số $$$ bỏ ra mua suất"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không, ăn thì vẫn ăn được chứ chưa tới nỗi ăn đất :D

    Phải nói đúng ra là "không làm thế thì làm sao mà thu lại số $$$ bỏ ra mua suất"
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này mình đã được xem tranh biếm hoạ của báo Tuổi Trẻ Cười từ rất rất lâu cách đây gần chục năm rồi. Nguyên văn là hình vẽ 2 anh công nhân mồ hôi nhễ nhại thi công đường, anh nọ cười bảo anh kia: "Không cần phải làm kĩ thế đâu! Mai kia ông thoát nước lại đào lên ấy mà" :)).

    Đấy không làm như thế thì lấy đâu ra trò cười để nhà báo kiếm nhuận bút nữa ;)).

Chia sẻ trang này