1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cữ mỗi lần triển lãm xe ô tô hay mô tô gì thì cũng phải đem chân dài vào đứng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 18/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bạn sai lầm rồi, đây chỉ là cách châm biếm thôi, nếu quảng cáo xe hơi mà dùng nam thì phải cho mặc áo vest, tư thế lịch lãm, sang trọng, thành đạt, còn cái này chỉ là do bọn đam mê chân dài tạo ra để mỉa mai câu hỏi đó thôi.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tại sao cứ mỗi lần triển lãm xe ô tô hay mô tô gì thì cũng phải đem chân dài vào đứng?

    Tớ không thắc mắc điều này, mà chỉ băn khoăn: Tại sao gần như bài nào của bạn Bất Khả Tự Nghĩ cũng đều trăn trở, ám ảnh, dằn vặt về đùi, háng, vú vê, quần tất, coócsê, sì líp... thế nhỉ? :D

    Tớ đang đọc thử Sigmund Freud để xem ông ấy có lý giải được không.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đọc Platon thì hợp hơn là đọc Freud.
    người ta hay nói nhiều đến triết học của Platon nhưng ít người biết về tình yêu của Platon, gọi là tình yêu thánh thiện. Chỉ yêu thôi chứ không có quan hệ và đòi hỏi. Khinh thường chuyện quan hệ xác thịt xem nó là suy đồi. Sau này người ta gọi những người bất lực là yêu kiểu Platon. Ông bạn bất khả tự nghĩ này chắc là lậm Platon nặng lắm rồi
  4. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này