1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cười nhiều lúc ko dừng được

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi XXBodyguard, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cười nhiều lúc ko dừng được

    Em đôi ba lần bị rơi vào tình trạng này, có đưa nào đấy kể 1 câu chuyện cười, mấy đứa hô hố cười, rồi ko sao nhịn được. Quay đi để im, quay lại nhìn thấy đứa bạn lại cười. Kiểu như bị xoắn dây thần kinh cười hay sao ý? ko hiểu lý do tại sao các bác nhỉ?
    Có ai bị thế ko? Nhân tiện hỏi luôn các bác bị thế sau khi nghe cái gì
  2. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi đấy.. Thỉnh thoảng như bị điên ấy... Nhiều khi mọi người ko thấy bcười đến mức ấy, mà mình cứ nghĩ đến là lại bcười..
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này của bác e cũng k thể nhịn cười được :))=)), tình trạng này xảy ra khi e nghe xong những câu chuyện trái với sự đời =))
    điển hình luôn nhé, bác k cười e nghĩ bác bị bệnh =))
    Hồi 12h ngày hôm qua trên địa bàn TP đã xảy ra 1 một vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng.Nạn nhân là 1 người ăn xin bị giật mất sợi dây chuyền 2 lượng vàng SJC...bởi 1 tên cụt tay ngồi trên 1 chiếc xe đạp do 1 tên cụt chân đạp khá nhanh. Bên kia đường có 1 ông mù đang ngồi đọc báo nhìn thấy liền kể cho người bạn bị điếc đang nghe Ipod biết, ông điếc quay sang bảo ông bị câm lấy Iphone gọi điện thoại báo Công An 113, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm
  4. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    bình thường. thế loại như thếnày còn thua xa box những người biết đùa
    tuy nhiên vẫn cười
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Não của con người có hai trạng thái: kích thích và kìm hãm. Đơn giản là hiện tại quá trình kích thích của bạn mạnh hơn kìm hãm. Nói một cách đơn giản: não tiết ra chất A khiến bạn muốn cười, chất B khiến bạn không muốn cười.
    Muốn hết xoắn dây thần kinh có thể đi dự nhiều đám ma vào, rồi mang theo một cuốn truyện cười. Cố gắng đọc thật nhiều trong lúc đi đưa ma. Sau khi đưa một vài đám thì hoặc là bạn vào viện điều trị thâm tím mặt mày hoặc là bạn hết xoắn dây thần kinh. ( ko nói đùa đâu, ngày trước tớ cũng hay cười dưng mà giờ hết rồi, còn khó mà cười được ấy chứ )
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko bị bao h nhể
    Đôi khi ngồi trong phong đông người ko nhịn đc đành phải chạy ra ngoài sặc sằng. Nhưqng mà lát là dừng
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Không bị gì ? cười sằng sặc thì bác cười rồi đấy thôi.
    Em ngày trước còn cười ngã lăn đùng xuống ghế vướng vào đinh rách cả quần mà ko dứt được cơ. Làm lũ bạn em quanh đấy được dịp cười tập hai. Dưng mà nhờ "tu luyện" tạo ra "nội công thâm hậu" nên bây giờ hết cười rồi.
  8. linhsau

    linhsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhiều khi mình cười vô đối luôn, k dứt cơn đc
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Chim khôn chưa đậu đã bay.
    Người khôn chưa động đến tay đã cười
    Con người ta lúc nào cũng phải tươi cười vui vẻ thì mới tốt chứ. Nhưng cẩn thận mà cười nhiều quá người ta cho vào trại đấy
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ cười thì rất tốt!
    Vấn đề ở đây có nhiều thời điểm mình ko thể dừng cười được vì 1 câu chuyện gì đó, thậm chí phải chạy ra chỗ khác để ngừng! Chứ có phải động 1 phát là cười đâu mà phải luyện!
    ------------------
    Nhớ có lần cười mãi ko thôi khi nghe chuyện:
    Có 1 con thỏ đi lang thang trong rừng, nhặt được 1 khẩu súng. Đúng lúc đấy thì nhìn thấy gấu đang le ve gần đấy- thằng gấu này thường ngày thường cưỡng đoạt thỏ nên thỏ rất giận.Thỏ quát:
    - Thằng gấu kia lại đây tao bảo
    - Tao đếch lại
    - Mày đếch lại bố bắn - vừa nói thỏ vừa giương súng lên
    Gấu thấy thế tiến lại
    - Mày tụt quần xuống
    - Tao đếch tụt
    - Mày ko tụt tao bắn
    Thế là gấu phải tụt
    - Mày ị đi!
    - Nhưng tao đếch mót
    - Tao ko biết. ị đi ko tao bắn
    Gấu thấy thế nhăn nhở mãi 1 lúc mới xong
    - Bây giờ mày bốc c*t lên ăn ngay
    - Tao đếch ăn
    - Mày ko ăn tao bắn
    Gấu ko chịu nổi nhục nữa, giương ngực
    - ****** ko chịu nhục được nữa, mày cứ bắn đi
    Thỏ bóp cò, súng ko có đạn
    ..........
    ...........
    Thỏ:... anh gấu ơi....
    Gấu: GRưừư.... cái gì.......
    Thỏ: anh để c*t đấy em ăn!!
    --------------------------
    Nhớ thời SV con bạn nó kể cái chuyện ẩm ương này thế mà mình với thằng bạn cười gần 1 tiết! Chả hiểu sao

Chia sẻ trang này