1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cười nhiều lúc ko dừng được

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi XXBodyguard, 22/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fabregas88

    fabregas88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    chn này đọc cũng buồn cười
    mà như bác chủ topic nói cũng đúng
    có lần em và ny cũ đua xe phi tiêu với 1 đôi nữa bạn thân
    chỉ là đi lượn hồ xong nhặt hoa *** lợn phi nhau thôi
    xong em phi con bé kia 1 cái nhìn mặt nó buồn cười quá em đâm vào thành hồ ngã ra đau ơi là đau mà vẫn cười ko dứt dc
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    he he , cái này tớ cũng hay bị thế , nhà tớ có mấy chị em nói chung là nhí nhảnh , buổi tối bọn tớ hay ngồi kể chuyện ma với chuyện cười truớc khi đi ngủ , ngồi kể xong 1 đứa cười làm 2 đứa kia cười theo , cười ko ngừng được , cố gắng bịt miệng quay mặt đi , quay lại thấy bọn kia cười làm ko thể nào nhịn được nhưng mà vui đấy chứ , cười càng nhiều càng tốt , bớt nếp nhăn !
    Tớ thì khoái 1 truyện trên mạng thế này :
    4 anh chàng bị thượng đế trừng phạt phải chết , nhưng trước khi chết thượng đế cho cơ hội để được sống với điều kiện cho 4 anh chạy vào rừng hái quả và cho quả đó vào mồm , về mà ko lộ qua ra ngoài , ko được cười , nếu mà cười thì sẽ bị chết .
    4 anh chàng lao vào rừng tìm kiếm , đến cuối ngày anh chàng thứ nhất chạy về trong mồm ngậm 1 quả cam , quả cam vẫn to quá và ko thể ngậm hệt được quả cam , nên anh này phải chết.
    Một lúc sau thì thấy anh chàng thứ 2 chạy về , trên miệng ngậm một quả táo , và anh này dĩ nhiên là phải chết rồi .
    Đến chập tối , thì anh chàng thứ 3 quay về trong miệng ngậm 1 quả nho , tưởng lẽ ra anh này thoát chết , nhưng không hiểu sao tự dưng anh này lại cười phá lên và thế là bị chém.
    3 anh chàng đã chết và lên thiên đường gặp nhau , 2 anh chàng đầu tiên mới quay ra hỏi anh chàng thứ 3 là : " tại sao sắp thoát chết rùi mà lại cười thế ? "
    Anh chàng thứ 3 tới h vẫn không ngưng cười và trả lời : tại tôi quay lại đằng sau và nhìn thấy thằng thứ 4 đang ngậm trong miệng quả dứa /
  3. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Vào đây buồn cười quá, ko dừng đc
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nói chung có một chút khả năng kiềm chế cũng có điểm hay của nó chứ. Nhiều trường hợp đâu có được phép cười đùa.
    Mà những người hay cười thường là những người không có khả năng che giấu cảm xúc, khả năng kiềm chế ít. Bù lại sống vui vẻ sẽ thọ hơn những người khác chục năm. Mọi thứ đều có giá của nó mà.

Chia sẻ trang này