1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đã đặt mật khẩu cho máy rồi mà có người vẫn mở được không cần bít pass?

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi zimzim, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái lão mắt mũi kèm nhèm lại còn thích này nọ kia, đọc lại đi xem nào
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi... buồn cuời quá [​IMG]
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Đó em bảo phải dùng động từ cấu xé mới đúng mừ....
    Ôi chúa ơi thế thì còn ác hơn cả động từ bóp.
    1,2,3.... Chạy thôi anh em, FCBM đến đấy....
  4. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đúng là chẳng có cách nào bảo mật được cái máy tính cả, set password ngoài BIOS thì nó chỉ cần tháo pin hay "jăm" clear CMOS thế là tèo, set pass trong win còn dễ hơn, nếu là dùng phần mềm để set pass thì chỉ cần Safe mode là ok, còn nếu là pass của win thì Hiren Boot là cũng xong !
    Chẳng có cách cấm nào hiệu quả bằng giáo dục tư tưởng, ý thức trách nhiệm bản thân cả !
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Dừng chuyện "ngoài lề" ở đây thôi. Nên có giới hạn mới vui các bác ạ.Hình như có các soft set pass cả trong safe mode đấy. Trong bộ não loáng thoáng đã đọc đâu đó rồi mà.Em zimzim hình như đi mua tủ sắt với mua khóa Việt Tiệp rồi hay sao í nhỉ???
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Vô phương trừ khi cài Linux
    Ngoài ra còn chiêu khoá cứng nữa thôi.
    Chứ mấy phần mềm khoá hệ thống của hãng thứ 3 vẫn phá được cơ mà, À để tìm thử phần mềm của hãng thứ 3 nào.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ôi roài ui, em đọc xong ý kiến của các bác mà choáng váng, toàn công nghệ cao thế này, em mới chỉ hiểu sơ sơ được phân nửa.
    Cả ngày hôm qua em không có máy dùng vì tự nhiên quẫn trí thế nào em tháo tung cả cái máy ra rồi bắt thằng bạn mang cái ổ cứng về format cho em,xoá hết, xoá bằng sạch, rồi cho em làm admin , nhưng lúc nó hỏi cái đĩa của máy để cài sound với monitor thì em làm mất rồi, lại fải đi mua nên bây giờ mọi thứ đang án binh bất động, máy tính vẫn đang lung tung bành ra. Từ hôm qua tới giờ, cái máy nhà em không khác gì cục...sắt, bứt rứt quá, không chịu được nên sáng nay em phải khăn gói quả mướp đến trường, chui vào thư viện ngồi net thế này đây ạ.
    Em đã phát hiện ra chiêu của nó rồi. Hoá ra thằng bé cứ F8 mà giã, giã cho đến khi nào nó vào được thì thôi, đã thế nó còn đổi luôn mật khẩu phần của nó nên nó mới ngang nhiên vào được như vậy, còn em thì cứ trung thành với cái pass acc của mình nên cũng không để ý nó đã đổi pass fần nó từ bao giờ.
    Thôi thì em phải cất chuột với bàn fím đi vậy nhưng khổ nỗi thỉnh thoảng papa nhà em cũng dùng mà em không có nhà cũng khổ,lấy đâu ra chuột mới lị bàn phím mà dùng, khoá cửa phòng thì càng chít...Mà túm lại là nghe các bác hiến kế em cảm thấy vô cùng cảm kích trước tấm lòng của các bác, em sẽ cố gắng áp dụng vài cách trước khi cất chuột với bàn phím vì thằng bé nhà em nó cũng không rỗi hơi đến độ ngồi tháo tháo . lắp lắp, với lại dùng CD để phá pass đâu, nếu phá pass mà phức tạp quá thì nó cũng thôi.
    À, còn việc bóp bird thì cũng chỉ là hồi nó bé thôi, chắc nó cũng bị ám ảnh hay sao mà có lần em bất chợt quay ra nhìn nó thì thấy nó lấy tay che chi..m ngay lập tức làm em cười lăn cả xuống ghế... Chứ bây giờ thì em không dám thế nữa rồi, em cũng muốn nó được lớn lên như bao chàng trai bình thường khác lắm chứ.
    Cám ơn các bác HĐTH nhìu nhìu lắm,em không có gì, chỉ có chút hoa lộc 8-3 từ hôm qua, vẫn còn tươi chán, kính tặng các bác
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 09/03/2006
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 10/03/2006
  8. bongmaden

    bongmaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, đọc mấy hôm nay anh nín nhịn mãi rồi, hôm nay qua mùng 8/3 anh mới nói. Em zimzim ác hơn cả em bayern. Anh mà có đứa em gái thiếu hiểu biết máy tính, thừa trình độ bắt nạt em trai như thế thì anh nhốt luôn vào buồng, cho chừa!
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ối zời ơi, mai kia có người yêu, chắc đầu tiên, chàng sẽ thắc sao nàng nhìn mình, rồi nhìn xuống chỗ đó thế nhỉ, không biết có phải.... không. Biết rồi, thì...chắc chàng ngồi tránh xa zimzim cả km.
  10. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    ối zời ơi, mai kia có người yêu, chắc đầu tiên, chàng sẽ thắc sao nàng nhìn mình, rồi nhìn xuống chỗ đó thế nhỉ, không biết có phải.... không. Biết rồi, thì...chắc chàng ngồi tránh xa zimzim cả km.
    [/QUOTE]
    Đấy, em nói rồi mà. Em là em tránh xa bác Zimzim và bác FCBayern khoảng 10m cho dễ chạy
    Mà em không biết bác Zim có xxx chưa nhỉ
     

Chia sẻ trang này