1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân Hải Dương nói riêng và ngoại tỉnh nói chung ko thích về quê nhà kiếm sống?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi giacatgt, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tại sao dân Hải Dương nói riêng và ngoại tỉnh nói chung ko thích về quê nhà kiếm sống?

    Như các bác đã biết....Sau khi tốt nghiệp các chàng cựu sinh viên quyết bám trụ lại HN hoặc HCM ( tức là các thành phố lớn) chú nhất quyết không về HD hay các tỉnh địa phương? Mặc dù trong khi đó các cử nhân, kĩ sư khi tốt nghiệp bằng khá thì về địa phương có một suất làm tốt, đồng lương ổn định thậm chí có nhà và xe riêng. Một số địa phương có chính sách thu hút nhân tài bằng các tạo điều kiện thuận lợi cho các tri thức tiến bước nhưng họ vẫn không muốn về đó - mặc dù trên HN họ có thể phải sống mỗi ngày 5000 và bị thất nghiệp? Cũng là công việc mà....Nếu về địa phương họ làm tốt thì họ cũng cống hiên được đó thôi. Họ sẽ có xiền và đảm bảo cuộc sống cơ mà!

    Có thể nói đây quả là điều đáng buồn cho các địa phương! Đâu là nguyên nhân và đâu là giải pháp!


    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ cũng tuỳ thôi , như ông anh em nè , học xong về nhà làm , vẫn khá khẩm như ai . Chẳng qua là ở nhà thì ở nhà , thu hút thì thu hút chứ không phải con ông cháu cha hay thật sự tài năng thì cũng khó có việc làm ngon lắm .
    AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    lí do không muốn về quê làm sau khi tốt nghiệp của các SV thì nhiều vô cùng, tôi cũng mới ra trường và tôi thấy tôi không muốn về quê vì ở lai thành phố vui hơn, nhiều cơ hội làm việc và thăng tiến hơn, sau vài năm đi học tôi đã quen với nếp sống sôi động ở thành phố, sáng dậy đi ăn sáng, tối đi uống cafe, hát hò....rồi vô vàn những thứ mà nếu trở về nhà sẽ không có, hoặc không tự do như thế...về nhà vài hôm sao mà thấy đường phố văng người thế, hàng quán thì ít.....Nhưng thôi đó chỉ là nhưng cái phù phiếm, bạn tôi có những người không về quê vì không xin được việc làm ở quê, có những người thì bám trụ thành phố để mong một cuộc sốn tốt hơn.....
    tôi đã ra trường và đã về nhà ( dù thời gian đầu hơi buồn) tôi sắp đi làm, một công việc đúng ngành học.....tôi đã thấy nhiều cử nhân khoá trước lang thang ở thành phố vài năm cũng phải về thôi.
    TTVN
  4. corundom

    corundom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tại vì ở HD nói chung là rất hiếm để kiếm được một công ăn việc làm cho phù hợp ,với ngành ngề mà các bác SV học trên HN

    corundom
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    thật là lố bịch khi nghĩ rằng ở HD không có việc phù hợp...
    Thật nhố nhăng khi nghĩ rằng ở HD không có cơ hội thăng tiến...
    Thật điên rồ khi nghĩ rằng ở HD không có việc để xin...
    Ở hải dương luôn có việc cho các bác làm và quan trọng hơn đó là ý thức làm việc của các bác mà thôi.
    Thứ nữa, ở HD bi giờ ở một số bộ phận quan trọng đang được tuyển chọn rất gay gắt...Và đặc biệt hơn, tác phong làm việc của các bác trong tỉnh uỷ nhà mình đã có nhiều sự thay đổi từ khi bác Ngân về làm bí thư..và bác ấy đang cố gắng làm trong sạch bộ máy làm việc ở nhiều nơi.
    Nên, nếu bạn là người tài thì cơ hội cho bạn ở tỉnh nhà còn nhiều hơn ở thành phố nhiều....Hãy tin điều đó!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!

Chia sẻ trang này