1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tai sao dan Hp cu thich noi chuyen yeu duong the nhi

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Lissette, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    con nhieu viec phai lam sao cu thich phi thoi gian the nhi

    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện đó đâu à nha . Đừng có nhầm
    Tình yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  3. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nói truyện yêu đương nhể. Dân HPG chúng tôi rất lãng mạng và cũng rất đáng yêu mà. Huống hồ chủ đề tình yêu là chủ đề muôn thủa của thơ văn.
  4. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác chỉ được cái nói đúng

    Kimi dake ga sukidesu
    JMS loves KAYO
  5. R9RONALDO

    R9RONALDO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không có tình yêu thì không phải là sống mà đó chỉ là " tồn tại " . Tại sao không nói về tình yêu khi những con người chúng ta ai cũng rạo rực lửa yêu thương ...
  6. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    hê ..hê..
    Tui ủng hộ các bác liền hà !
    Tình yêu sẽ đưa ta đến một thế giới huyền diệu nhất mà chúng ta có thể đến được!Nó sẽ mở ra cho chúng ta cả một kho dữ liệu để mà sáng tác văn chương ,thơ ca , hội hoạ ,...... Nhưng hầu hết thì chúng ta vẫn thường "nhâm nhi" tình yêu thì đúng hơn ,phải không các bác nhỉ !
    Nhưng như thế vẫn chưa hẳn là tình yêu đâu các bác ,nó phải là :
    "Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những nhát roi bầm tím "
    Đã thế lại phải chết cho người mình yêu ,thế mới khổ không cơ chứ .
    Vậy mà :"Biết thế , sao vẫn tìm đến .Đến với yêu thương chọn kiếp"
    Trời ơi , tại sao chúng ta lại thế hả ! Tại sao !
    Cũng dễ hiểu thôi ,bởi vì trong tình yêu chúng ta là những kẻ đần 10 : "Chẳng biết , chẳng biết vì sao "
    Nhưng rốt cục thì chúng ta cũng phải công nhận :
    "Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai "
    Tình yêu là nỗi mê say trong đời "
  7. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    bài phân tích của tui được đấy các bác nhỉ !
    Nếu được các bác cho một tràng pháo tay coi !
    Thanksssssss...........
  8. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Úi xuỳ, thế bác có nghĩ được cái gì hấp dẫn hơn để mọi người vào viết bài không? Ngồi đấy mà nghĩ nhá! Dân HP bí thì chơi tạm cho qua ngày, chứ bây giờ học tập với lại ba thứ chủ đề chính thống thì.... bác ngồi đọc topic với ma nhé!
    Không thì chả lẽ lại không viết bài!
    Faver_funnyboy
    Được favercode sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 27/10/2002
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Bác Favercode - Đinh Đức Hoàng có triết lý sống đê tiện quá nhỉ
    Tình yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  10. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    sao lissette và farvercode co nhung y kien ngu ngu the nhi

Chia sẻ trang này