1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân LQĐ toàn có người đó ở xa?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kittycp84, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tại sao dân LQĐ toàn có người đó ở xa?

    Hôm nay ở nhà, chán chán, ngồi chat với mấy đứa ban LQĐ cũ, bỗng giật bắng mình, nhớ sực lại bây giờ thì đứa nào cũng đã 20 cả rồi, cũng chả còn là mấy cô bé hồn nhiên của hồi cấp 3 ngày xưa nữa rồi nhỉ... Thời gian mới đó mà qua nhanh thật. Ko biết sao, mình đang buồn buồn, đang nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người, những kỉ niệm cũ cứ thế mà tràn ngập trong đầu...ngỡ rằng chỉ mình mình đang buồn, hỏi ra đứa nào cũng thế, nhưng mà nỗi buồn của tụi nó ko như mình, tụi nó đang ở ĐN làm sao mà lại phải nhớ nhà như mình!được chứ?! Hỏi ra thì đứa nào cũng than:" Ta nhớ hắn quá mi ơi!! Hôm nay ko thấy hắn đâu, ko biết giờ này hắn đang làm gì?..." Ko biết sao mà mình có cảm giác dân LQĐ toàn có người yêu ở xa, người ở VN thì người kia ở Mỹ, ở Úc, ở Anh...người ở Mỹ thì người kia lại ở Nhật. Thậm chí đang ở ngay trong cùng một đất nước mà cũng xa nhau, người ở SG, người ĐN, ở Mỹ thì cũng hai bang khác nhau...
    Có thể dân trường mình hiếu học, muốn đi đây đi đó học tập, tu nghiệp... có phải dân trưòng mình toàn yêu nhau nhưng lại coi trong việc học hành hơn??? Hay mọi người nghĩ rằng: " Đã yêu nhau thì phải chấp nhận tất cả?? Kể cả việc chờ đợi nhau??!! " Ko biết mọi người nghĩ thế nào về việc này nhỉ? Xin cho ý kiến!!
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đúng ghê ta . Bây giờ nghĩ lại mới thấy dân LQĐ mình đa số có người kia ở xa , hihì , có dẫn chứng có ẩn dụ mình trong đó nữa kìa , ngượng quá :D /....
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    I love you more than yesterday but less than tomorrow , hix , làm gì mình càng lúc càng yều nhiều vậy kà , hmm , đã nói là lên Uni đã mà , con 1 yr nữa , ráng học đi em , ko thui sau này : nếu mộng 2 đứa ko thành thì sao ... hixhix, có nước mà đi en ma`i húp cháo quá ....
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Làm chi mà quan trọng ghê rứa trời....Muốn có ...ở gần thì dễ òm, muốn vừa có ở gần vừa có ở xa thì càng dễ...
    Lắm nhọt...
    Được nmtracey sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 05/06/2004
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ha ha ... hai cô bé ơi ... lo học hành đi ... yêu với chả đương cái gì ... , bạn anh KID có mấy chị vẫn còn ế nham ế nhở ra kia kìa ... ha ha ... mà có than thân trách fận vì xa xa cái gì đâu ... hê hê ... Với lại dân LQĐ mà ... fải có cái gì khác lạ hay bất bình thường một chút mới thu hút được nhiều cái hay chứ .... hê hê ... , với lại dân LQĐ mà ... fải chấp nhận thử thách , gian khổ mới đáng cái danh LQĐ chứ ... hì hì ... Học hành thì miễn bàn ... còn yêu đương cũng fải có cái này , cái khác ... , ở gần nhau quá cũng chán ... hết chuyện để nói , nhìn mặt nhau hoài cũng ớn chết lên được ấy chứ ... , nên fải có lúc xa , lúc gần , lúc thuơng , lúc ghét ... , như vậy mới có cảm hứng mà yêu với chả đương chứ ... hì hì ... Mà nói chung ... hiện tại .... già cú đế như anh KID mà có biết tình yêu nó màu gì đâu ... hê hê ... sự thật nó fủ fàng một chút nhưng lo quái gì ... , đàng nào mình cũng sẽ fải có nguời yêu ... , không sớm thì muộn ... thì cũng biết cái màu nho của tình yêu nó thế nào ... ha ha ... Ít ra thì trước mắt vẫn còn mấy năm freedom nên tận huởng cuộc sống thú vị này cái đã ... , biết đâu một lúc nào đấy lại tự nhiên biết yêu nó thế nào cũng nên ... hê hê ... để rồi sau đó thì ... kết thúc cuộc đời fiêu bạt ... híc híc ...
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh ui , em đâu có than phiền gì đâu , em đâu có đặt nặng vấn đề iu đương lên đầu chứ hehe , anh coi đó , em đã ghi là lo học đi , ko thui mộng 2 đứa ko thành thì đi en mài à :D
  7. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...nhầm rồi anh Kid ơi... ai yêu đương gì đâu? ha ha đang nói nhớ nhà, anh Kid đi khám mắt lại coi có tăng độ ko ạ? Em còn đang đi học nha, đừng có mà dụ dỗ con nít hê hê... Chỉ thấy tội nghiệp cho mấy đứa bạn, tụi nó ở một nơi, người đó thì lại một nơi, nghe tụi nó than mà xót cả ruột gan. Ko biết mai mốt mình răng hè? Khi yêu cũng nhớ kinh dị vậy đó hả trời? hu hu ( khóc trước cho hắn chắc, mai mốt khỏi khóc hê hê )
  8. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ha ha anh Kid nói là: " dân LQĐ mà ... fải có cái gì khác lạ hay bất bình thường một chút mới thu hút được nhiều cái hay chứ .... " phải ko a? Thế thì anh ơi, bất bình thường quá thì hoá điên mất ạ... Cũng giống một người mà lúc nói thích đá banh, lúc nói đá banh chán ngắt thì sao nhỉ?
    Còn cái chuyện nhìn mặt nhau hoài cũng ngán hay ớn iết gì đó của anh cũng kinh dị quá, yêu nhau mà nói như anh nào là " ớn " với " ngán " thế thì thôi chả thà đừng có yêu cho rãnh nợ, em ko biết chị nào yêu anh thế nào chứ em mà là chị đó em cho anh out cái rụp cho fẽ, yêu mà nói nhìn mặt người yêu ớn quá..hết biết
    Còn ai ế mặc ai, em đang nói tới những người ko ế hì hì
    Than cái chuyện già khú đế khú điếc gì đấy mà vẫn ế thì đó là chuyện của anh, lạc đề, lạc đề!! Em đang nói tới " Sao dân LQĐ toàn có người đó ở xa? ", not " Dân LQĐ ế hay ko ế? ". ok ha ha
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hehe hoá ra anh kid cũng có kinh nghiệm nhiều bò ở gần rùi nên mới chán hử, sao nói mâu thuẫn quá ??vì anh noi anh chưa biết tình yêu màu gì ??>>!!!
    anyway, nói cho toạt cái móng heo ra cho câu hỏi của topic này thì Hs LQđ đa số có bồ ở xa, ko xa này cũng xa nọ, (Kẻ Hoà Khánh, ngưòi Quận 3 cũng là xa!), kẻ thì Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây ... v.v.v.v, là vì, hs Mọt sách wá, học học học nữa học mãi học cho đến hơi thở cuối cùng...rùi chéc social skill kem kém and too shy to have a Lover rite next to ur butt, nên, Ok keep far far 1 chút then still love and still đi học good, thời buổi hại điện Turn the computer on, the cell phone là Bùm Chíuuuuuuuuuuuu " Hey honey, wasup?" mặt đít-sờ -ạc-van-tịt (disadvantage) chính là nhớ nhờ,vì đâu có gặp đâu, xa léc, muốn đi fải có $$, túm lịa Hs LQd tiết kiệm kinh dị! and not brave enough, chắc học nhiều wá, hihihi Thats why we call Trưòng chuyên , Man,
    Nói nghe nhột ko, yêu kiểu ở xa rất hay vì mình chỏ Miss thôi, mà vẫn học vẫn yêu đưọc, chứ yêu gần gặp hoài thì ko thể Học hành đưọc, bởi chỉ tiêu của dẫn LQD là " HỌC ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÚNG"
  10. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau, miss miss... đẻ cái topic : " Xa nhau liệu có đợi chờ nhau được ko? ". Một thiên tình sử Romeo and Juliet sướt mướt, lãng mạng and đầy ói oăm cách trở tèn ten trên 11 trang nhật ký... nhưng lại chưa hề được biết màu của tình yêu là gì...tèn tén ten
    Được kittycp84 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 05/06/2004

Chia sẻ trang này