1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao dân mình cứ hay phải uống rượu thế nhi?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superboyboy1984, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superboyboy1984

    superboyboy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tại sao dân mình cứ hay phải uống rượu thế nhi?

    mà đã uống thì toàn chuốc nhau say mèm,mà lạ ở chỗ ko ông nào muốn mình phải uống nhiều(hầu như thế) nhưng cứ chuốc nhau say rồi nôn oẹ khổ thế.các bác nào đi làm rồi kể cho mọi ng` nghe ít kinh nghiêm với.có phải công ty nào cũng uống rượu nhiều ko a?
    tửu lượng em thì cũng khá nhưng mà khoảng 1 năm nay đi với papa thấy mấy ông í uống khiếp đảm quá,lại còn nhiều lúc uống mấy ca nữa chứ,nhìn mà ớn,mà ông nào cũng có bệnh trong ng`,gan,huyết áp..các kiểu,từng phải phẫu thuật mà vẫn uống như điên.
    hix,ko biết sau này đi làm sẽ thế nào nhỉ?
  2. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Dân nào chả uống hả bạn? Ko lẽ rượu chỉ bán cho VN.
  3. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    vì có những điều (cái) 0 theo ý mình và có những điều (cái) ngòai mong đợi...uống thôi
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một chút tửu sắc cho đời thêm hưng phấn, theo tôi chỉ cần biết tiết độ là được chứ không nhất thiết phải kiêng rượu, bia.
    Tự cổ anh hùng giai tịch mịch,
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Nam vô tửu như kỳ vô phong ... kekeke
  6. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bây h Nam vô tiền như kỳ vô phong, chứ rượu bia thì hay ho cái giề mà các bác cứ tự hào
  7. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết khâu OAI.
    Ko uống nó lại chê mình.
    Uống vào cho nó biết mình biết ta
    Nhưng cẩn thận, đến lúc hối ko kịp.
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Uống rượu chia ra các kiểu sau:
    1.Độc ẩm :
    Uống một mình, thường dành cho những người có tâm sự riêng...
    Kiểu này thì chưa uống đã say, mà càng uống càng thấy mình tỉnh ra... tỉnh ra vì đã thấm hơn nỗi đau của bản ngã
    2.Đối ẩm
    Uống hai người
    Thường cho đôi bạn lâu ngày xa cách, có bầu tâm sự muốn trút riêng...
    Kiểu này thì khó say, càng uống càng phiêu bồng, lời tâm tư muôn trút khôn cùng... hì hì, tớ uống thế này vài lần rùi, kéo dài hàng mấy tiếng liền, uống bao nhiêu cũng không say, chỉ khi nào buồn ngủ thì ngủ thôi
    3. Đa nhân ẩm
    3.1 Hội bạn
    Kiểu này uống vô tư, vừa uống vừa hát hò... niềm vui dâng lên khôn xiết..
    Kiểu này uống nhiều nhưng nhanh, cho nên dễ nôn...
    Tuy nhiên, do cùng là bạn bè nên sẽ dễ bỏ quá cho....
    Khuyến khích uống theo kiểu này (hồi SV thì mình toàn chơi thể loại này )
    Lời khuyên : uống xong thì nhớ nhờ đứa nào tỉnh tỉnh đèo về hok thì tai nạn chết
    3.2 Tiếp khách
    Kiểu này vừa uống vừa dò xét đối phương, cố chuốc sao cho say để nhanh tay kí được hợp đồng hay đại loại cái gì đó.
    Lời khuyên áp dụng với kiểu này là tốt nhất nên tránh, nếu không tránh được thì phải học vài phương pháp chế ngự như uống nước lạnh (có lát chanh) chống sốc, phì rượu ra giấy thấm...etc..
    Kết luận :
    Anh mún tắm mình trong biển rượu
    Khắc tên em lên cổ cánh chân gà
    (thơ SV)
  9. Sexyboy

    Sexyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Người ta chuốc là việc của người ta, còn uống hay ko là việc của mình. Nhiều khi, đằng sau những lời chúc tụng nâng ly có ẩn ý. Mình phải tỉnh mới biết được. Ví như ông sếp chỗ mình rất vững trong chuyện đó, luôn biết dừng đúng lúc, chưa ai thấy và làm cho ông ta say được bao giờ. Tóm lại quan trọng vẫn là mình.
  10. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ta độc ẩm chuốc sầu cùng quá khứ
    Men nồng cay hoà tan nỗi trần ai!

Chia sẻ trang này