1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân mình (HN) chả bao giờ vào bến xe mà chỉ thích đứng đường bắt xe nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daigia005, 14/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Tại sao dân mình (HN) chả bao giờ vào bến xe mà chỉ thích đứng đường bắt xe nhỉ?

    Hà Nội có tổng cộng 5 hay 6 bến xe gì đó
    BX Mỹ Đình
    BX Gia Lâm
    BX Lương Yên
    BX Hà Đông
    BX Giáp Bát
    BX Long Biên (không biết đúng không)

    các bến xa hầu như nàm dải dác ở các phía để mọi người đi đâu đều tiện bắt xe, tuy nhiên như các bạn thấy đa số xe từ trong bến ra đều lèo tèo vài mống nhưng đội ngũ Đứng đường lại đông vui nhộn nhịp cho nên chỉ ra khỏi bến 1km là xe lại chật cứng thậm trí phải Nhồi nhét kẻ đứng người ngồi.
    Tại sao lại phải khổ thế trong khi ra bến xe đâu có xa hơn là mấy lại có chỗ ngồi đàng hoàng...
    Hơn nữa việc bắt khách dọc đường của các xe khách lại rất nguy hiểm, tạt ngang tạt dọc đón khách, lại hay bị CA bắt (hình như là phạt 400k gì đó).

    Vậy Lý do là vì sao?
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Nếu xe khách không đón khách dọc đường thì mới phải vào bến
    - Còn không thì chả dại gì mà vào bến cho xa ( đứng dọc đường cho tiện )
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chuẩn. xa bến xe 3.4km tội gì phải đến bến xe khi mà mình đứng trước nhà cũng có xe đón.
    vậy đấy.
  4. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đang đi tự nhiên có thằng xe khách tạt mặt để vào đón khách lúc đó bạn chửi thằng Lái xe hay Thằng gọi xe
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cái này thuộc về vấn đề văn hóa, văn minh và ý thức người dân, ai cũng nghĩ như thế này thì chả bao h hết đc nạn đón khách
    Cũng na ná kiểu như việc dek gì phải đi ra ngã tư chờ đèn đỏ cách tận vài chục mét, cứ tự nhiên băng qua đường thôi cho gần
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Ngày xưa em cũng tự hỏi như bác này. Cơ mà sau mấy lần bị xe chúng nó quay vòng mấy vòng chóng cả mặt thì em thẳng ra đầu đường cao tốc đứng bắt. Gặp xe nào vắng thì lên. Nhẹ nhàng, lại k bị quay vòng T_T
  7. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Vào bến nhiều khi người ta mua vé tại bến, phải ăn chia với bến. Còn bắt khách thì không. Ngoài ra cũng còn kể đến người ta tiện đâu vẫy đó, đơn giản vậy thôi.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì từ nhà đến bến lại phiền hà người đưa ra bến hoặc phải đổi mấy tuyến bus. Mỗi lần tớ đi công tác mà phải ra bến xe phía Nam thì thời gian đợi bus, đổi bus tối thiểu bằng 1/2 thời gian từ Giáp Bát về các tỉnh. Đi các tỉnh phía Bắc thì leo lên bus ra đến bến rồi cuối cùng nó cũng phải chạy ngược lại về hướng nhà minh. Khiếp nhất những lần phải mò ra bến Thanh Xuân với bến nước ngầm.
  9. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    cái này chửi ý thức cũng đúng, nhưng nếu quy trách nhiệm thì phải quy cho bọn công an, cơ quan chức năng.
    Bạn gì đó nói đúng, xe mà ko bắt khách ngang đường thì chả có khách nào dám đứng đường nữa mà sẽ vào bến hết! Còn đứng về phía người tiêu dùng, cái gì lợi cho họ thì họ dùng thôi, tội gì họ phải vào bến xe cách nhà họ vài km trong khi đứng ngay ven đường nhà họ thôi là cũng đi đc rồi.
    Cái này ko thể nói là do ý thức người dân được, chửi đầu tiên là chửi công an, chửi tiếp theo là chửi lái xe, vậy thôi
    Đi đường thằng xe khách tạt ngang đầu mình thì mình chắc chắn chửi thằng lái xe rồi, cho mình một lý do gì đó để chửi mấy người khách cái đi
    @chủ top - em vẫn thắc mắc ko biết nick bác là gì và giờ bác còn chơi ko
  10. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Vào bến phức tạp , xe ôm chèo kéo , lớ vớ lại bị móc túi như chơi ý chứ . Mà đặc biệt , em rất sợ cái mùi khi vào bến xe , một mùi đặc trưng , khó tả , lúc nào cũng chực ... ói

Chia sẻ trang này