1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân Nghệ An, Thanh Hoá bị ghét thế nhỉ? (Nghiêm túc!)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mothai3, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Nếu là người tốt, biết điều, đứng đắn thì họ sẽ không nói thế này
  2. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chí ní, hí hí
    Nhưng e thấy dân miền Trung (nhất là Thanh Hoá) họ nghèo quá, thiên tai liên miên, nên để thoát khỏi cái nghèo khổ đấy, họ bằng mọi cách có thể để vươn lên trong xã hội, đôi khi những cách đó không được dân Bắc, Nam ưa nên có thể bị ghét...
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Tớ trước đây, có một anh trưởng phòng người Thanh Hoá, rất hiền lành tốt tính. ĐƯợc nhiều người quí mến, đến giò tớ vẫn thấy anh là manager thoáng nhất mà tớ từng biết. Cty cũ và mới tớ đều có NA và TH, có ai làm sao đâu?
    Bậy quá, tuỳ từng người. Có thể cs khó khăn đôi khi người ta phải "bon chen" mang tiếng nọ kia, mình vào hoàn cảnh đó có khi thôi rồi
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ở đâu cũng có người này người kia, nhưng đúng là tỉ lệ % nhiều hơn thôi. Vd theo cảm nhận của riêng em thôi, nhà em đi du lịch sầm sơn đã đc hơn 10 năm nay, thì những năm trở lại đây em thấy giá cả ở đó càng ngày càng đắt đỏ, dân bán hàng thì có vẻ như hơi bất lịch sự và thiếu ý thức, chuyện chửi bới, đánh nhau thì ko thiếu. Như năm trước em đi cùng với lớp em đi chơi ở sầm sơn( hồi đó khoảng tháng 9), mấy đứa vừa ngồi chơi, ngoảnh đi ngoảnh lại bị bà bán nước chôm sạch mấy đôi dép, chưa kể xảy ra vài vụ cãi nhau lẻ tẻ . Đơn giản từ những hành động nhỏ như thế thôi sẽ làm người ta có ấn tượng không tốt -> bị ghét.
  5. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng lắm, tốt hơn là đừng có chê bai ai vì chưa chắc mình đã hơn họ đâu
  6. cyclohifi

    cyclohifi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều này là đúng thì phải tìm TH và NA mà kết thân chứ, sao lại ghét được?
    Muốn biết họ thế nào thì tốt nhất nên kết thân với vài người "càng nhiều càng tốt" và tự mình rút ra kết luận cho riêng mình.
    Nhiều vấn đề nói trên mạng này khó lắm, dễ đụng chạm. tất nhiên ở đâu cũng có anh hùng và tiểu nhân.
  7. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Cứ va chạm, quen thân đi rồi sẽ biết tại sao. Thiên hạ ghét mỗi ông đều có lý do khác nhau, nhưng thấy đa phần là do nghe người khác nói, rồi gục gặc đầu ra vẻ hiểu biết, ta đây va chạm, lõi đời lắm.
  8. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Người tốt người xấu vùng nào chả có!Còn ấn tượng không hay về dân Thanh Nghệ có lẽ do họ thẳng tính quá thôi.
    Nhưng bạn thích một người thẳng tính ,nghĩ sao làm vậy hay một kẻ bề ngoài hoà nhã niềm nở nhưng trong lòng toàn những mưu mô hiểm độc
    Cái gọi là ghét ấy chỉ là mấy cái lặt vặt bên ngoài,bản chất mới là quan trọng.
  9. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic vớ vẩn này mà dân TH và NA cứ nhẩy vào bàn luận nhỉ. Loại nghĩ ngắn như vậy thì không càn nói nhiều. Lock topic đi mod ơi
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi bác người ở đâu mà bác nói hay thế? Toàn những câu hài hước. Em thì em chả nhận xét gì đâu. Dưng mà hồi còn pé, làm sinh viên, gặp mí bà lớn tuổi, các bà ấy bảo, phòng mình đã có 1 đứa bọ, nhất quyết ko thêm 1 đứa nữa. Có là chúng nó kết bè đảng ngay. Bây h đi làm phòng có đến 3 bác bọ mà chả thấy bè đảng mấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này