1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân Nghệ An, Thanh Hoá bị ghét thế nhỉ? (Nghiêm túc!)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mothai3, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Ghét lão chủ topic này
  2. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Lock chủ đề này đi mod ơi
    Tranh thủ trả lời nghiêm túc tí
    Tớ quê ở Nghệ Tĩnh đây, nhưng sinh ra ở HN
    cũng yêu quê lắm
    Thằng em họ cũng ở Vinh lên HN học ĐH. Nó hiền lành tốt tính mình cũng quí lắm
    Câu đầu tiên nó hỏi mình là: Lớp anh học hồi trước có nhiều dân Nghệ An không anh?
    Hôm trước rủ nó đi CLB tiếng Anh, nó hỏi ngay: thế ở đấy có nhiều người nghệ An ko anh
    ---> Chỉ là 1 trường hợp thôi. Nhưng đại loại tình hình chung thì cũng nhiều người kiểu như thế.
  3. dong_paris

    dong_paris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    BỌ là từ để gọi dân Bình Trị Thiên
    Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe!
    ông chủ toppic này bị bệnh hoạn gì ấy, cả dòng họ bị bệnh..Tội!
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả biết các bác thế nào, chứ tôi là cực ghét dân Nghệ An. Các bác có thể là gặp toàn ng` tốt, tôi cũng gặp 1 vài ng`. Nhưng đúng như mọi ng` nhận định thôi, ở đâu cũng có ng` nọ ng` kia nhưng % ở NA là cao .
    Ghét vì mấy lý do thế này thôi:
    1/ Cục bộ, địa phương chủ nghĩa: ở chỗ tôi có sếp là ng` NA, cũng khá giỏi giang. Thế là lôi ra 1 loạt đồng hương. Những ng` này thì sao? ko giỏi (nếu ko muốn nói là dốt) nhưng lúc nào ra vẻ ta đây, vênh vênh tự đắc. Đi làm hay đi ăn cũng fải có đồng hương, cũng fải nói giọng Nghệ. Ko giao du với ng` ngoài hoặc giao du kiểu khôn lỏi. Cái bệnh này thì 90% dân Nghệ An đều gặp. Điều này dẫn tới việc cái chung thì ko đồng lòng giải quyết mà chỉ có cho CLB NA của mình.
    2/ Khôn lỏi, luôn muốn ăn ng`: có thể do họ nghèo nhưng cái cách họ tiết kiệm thì ko nên chút nào. Luôn muốn giành lấy cái lợi về mình, luôn coi ng` khác là những con gà (để lừa) và luôn giả vờ ngu ngơ khi ng` ta nói vào vấn đề. Nói thật với mọi ng`, nếu có mưu cao kế sâu thì cũng phục vì hơn mình, nhưng thực ra toàn những việc nhỏ nhặt, ăn ở mọi lúc mọi nơi có thể.
    Tất nhiên, như tôi đã nói, cũng có những ng` rất hay vì họ sống ở HN và họ biết nên sống thế nào cho hợp lý. Nhung phần đông dân NA thì ko biết hoặc biết nhưng ko làm.
    Chi tiết có thể xem báo này, có liên quan đến NA đấy: http://vietnamnet.vn/giaoduc/chuyengiangduong/2007/09/737993/
    Được Emilio sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 07/09/2007
  5. girl_catinh_hn

    girl_catinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Theo em ở đâu cũng có người này người nọ,T H-N A phần nhiều là bị mang tiếng,em chơi với vài người TH có thấy sao đâu,họ cực tốt và chân thành.e cũng thấy quý mến họ.
    Như bác gì nói ở trên,bác chủ toppic đầu hơi nhắn thật,Họ hàng Bố mẹ bác ,họ hàng bác thì đầu cũng ngắn như bác thì hỏi làm sao đầu bác không ngắn.
    vài lời ...vì thấy ngứa mắt,có j các bác bỏ qua.
    Mod nên lock toppic
  6. tt_myanh

    tt_myanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì đã có rất nhiều bạn ở NA,TH đang trả lời trên diễn đàn này. Nhưng ý bác chủ Topic đã nói: Không cố ý để kỳ thị mà chỉ hỏi vì sao hay bị ghét thôi mà? Thực tế là những bạn ở nơi này (đa số chứ kô phải là tất cả) không được cảm tình cho lắm. Đôi khi còn bị ghét. Kể cho các bạn nghe 2 câu chuyện sau để các bạn hiểu rõ phần nào.Mình thì không có cảm tình còn tuỳ các bạn đánh giá.
    Câu chuyện thứ nhất ở VN.
    Khoảng năm 1995. Ở KTX trường đại học Thương mại có một số bạn nữ ở cùng chung dãy với bạn tôi. Nên tôi có nhiều dịp tiếp xúc và chứng kiến. Có mấy bạn gái rất người ở Vinh (NA) rất xinh. Tôi rất thích nhìn bạn đấy (mặc dù tôi cũng là gái) + cả cách ăn mặc--> Nói chung là rất có cảm tình. Thế rồi mấy lần bạn ấy sang phòng bạn tôi mượn hồ, xin phong bì...bạn tôi cũng rất OK.(Cùng cảnh ở KTX) nói chung là muốn kết bạn. Thế rồi bạn tôi đã rất thất vọng khi mất cái cặp tóc để quên ở nhà tắm khi mấy người tắm cùng nhau(?). Rất nghi ngờ bạn tôi liền mua 1chai dầu gội đầu mang ra nhà tắm và nhằm đúng lúc bạn này đi tắm. Bạn tôi cũng vào trước và giả vờ để quên. Bạn này đã rất vô tư cho vào sô nước của bạn ấy. Sau đó bạn tôi hỏi và bạn này nói ko có. Sau khi lấy chai dầu từ trong sô nước ra. Hai ng có qua lại vài câu để rất mất lòng nhau. Khi bạn tôi tổ chức sinh nhật. Mấy bạn gái này đứng ngoài ném những mẩu vụn bánh mì vào phòng. Làm một hộp quà tặng rất đẹp và nhờ một người khác mang vào nói là để "quên đi chuyện cũ". Bạn tôi cám ơn. Gửi một ít bánh kẹo cho mấy bạn ấy và sau bữa tiệc mở hộp quà thì ...ôi thôi. Một con chuột chết! (Tôi ko có cảm tình từ năm ấy).
    Câu chuyện thứ 2 ở HQ
    Những năm đầu chúng tôi sang HQ, rất muốn tìm đồng hương để chia sẻ, chuyện trò và chúng tôi đã tìm được rất nhiều đồng hương (Rất tự hào). TP chúng tôi ở có khá nhiều người NA. Mọi người đi trc có nói với tôi "Em phải cẩn thận đấy. Người Nghệ An họ đoàn kết và rất thích đánh nhau, phe cánh".Tôi cũng nghe nhưng thực sự không nhớ lâu lắm.
    Ở HQ ngày ấy bọn tôi toàn đi ra bốt điện thoại gọi điện về VN bằng một số "tiểu sảo" để ko mất tiền hoặc mất rất ít. Một hôm có mấy anh bạn đi giúp chúng tôi gọi điện thì có mấy bạn ở NA ra và bảo làm ơn cho gọi trước. Anh này vốn ko ưa mấy bạn đấy có trả lời một câu cũng ko thiện cảm rằng" OK, đợi mấy ng này gọi xong đã nhá" Thế là lời qua tiếng lại và mấy bạn này bỏ đi. Trên đường trở về nhà chúng tôi gặp một đoàn quân, rất đông toàn người NA nhảy vào đánh anh bạn của chúng tôi. Chúng tôi chạy toán loạn. Nhảy lên taxi để thoát thân. Thế mà chúng cũng ko tha cho anh kia. Tìm đến tận KTX của anh đấy. Chém 7 nhát rồi bỏ đi.... và còn rất nhiều nữa.
    Đấy là trực tiếp chính tôi chứng kiến. Còn suy nghĩ và đánh giá ra sao tùy các bạn.
    Tôi nhắc lại. Ở đâu cũng có người thế này thế nọ. Không phải là 100%. Có thể một số các bạn NA, TH đang phải chịu tiếng oan mà các bạn đồng hương khác gây ra.
  7. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    tội phân biệt, kỳ thị vùng miền đáng bị phê phán mạnh mẽ ....
  8. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ cũng có nghe vài người mỗi khi nhắc tới Nghệ An Thanh Hóa thì giọng ko dc thiện cảm lắm , nhưng cũng chả phải nói xấu gì . Lúc đấy thì tớ chỉ nghĩ là tại họ nói khó nghe quá nên ko thích.
    Bây giờ đi học mấy bạn Nghệ An tớ biết ai cũng chịu khó và hiền như đất í, tớ thích lắm nhé. Còn Thanh Hóa thì ko tiếp xúc nhiều nên ko biết , có 1 vài người thì thấy tính họ cũng chẳng lành lắm nên tớ hơi ngại , nhưng vài ng thì ko nói dc gì , còn đa số ng Thanh Hóa tớ thấy thì toàn là ăn xin thôi . Tớ ko có ý gì đâu nhé . Chỉ thấy sao nói vậy thôi .
  9. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đáng đc hoan nghênh nếu như nó ra những sai lầm của địa phương, vùng miền đó.
    Hongkong rất hạn chế cấp VISA cho ng` Việt Nam có nguồn gốc Hải Phòng? Liệu đây có fải là kỳ thị vùng miền? Có đáng bị phê phán mạnh mẽ?
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hỏi câu này rất mất đoàn kết còn muốn chi tiết thì cứ đến bất kì trường ĐH nào hỏi câu này với chính dân Nghệ An hay Thanh Hóa rồi để lại địa chỉ thì bạn sẽ nhận được câu trả lời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này